Vượt sông Pôkô bằng bè tự tạo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ sáng sớm, hàng chục hộ dân làng Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) phải qua sông Pôkô để sản xuất, trưa lại đi về bằng bè phao tự tạo. Chỉ vài bó nứa, lồ ô ghép lại, buộc vào dây cáp và... liều mạng qua sông.
Vượt sông Pôkô bằng bè tự tạo
Con đường đến trường của học sinh làng Long Jôn, xã Đăk Ang (Kon Tum)

Sau cơn bão số 9 năm 2009, các cầu treo, cầu tạm qua sông Pôkô thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đều đã bị lũ cuốn trôi và hư hỏng nặng. Dòng sông Pôkô chảy qua địa phận huyện Ngọc Hồi với chiều dài 30km, nhưng hiện nay chỉ có 2 chiếc cầu tạm còn đi lại được, còn lại bà con phải làm đủ mọi cách để qua sông. Ngoài làm “xiếc đu dây” vượt sông, nhiều hộ dân sống ven hai bên bờ sông Pôkô thuộc xã Đăk Ang và Đăk Nông còn có sáng kiến ghép tre, nứa làm bè phao để lần dò qua sông, bất chấp mọi sự nguy hiểm.         

Phải vất vả lắm người dân mới chèo lái được chiếc bè vào bờ. Tuy mùa này nước rút, nhưng dòng sông Pô Kô vẫn chảy xiết, nếu không cẩn thận rất dễ rơi xuống sông. Nguy hiểm hơn, nhiều em nhỏ cứ đu bám theo bè, hoặc tự bơi để qua sông.

Bám víu nhau qua cầu tre nứa

Em A Bảo, làng Kà Nhảy, xã Đăk Nông, Ngọc Hồi cho biết: “Không cảm thấy sợ, vì đi quen rồi. Con đi chăn bò, làm nương rẫy, có khi con còn đi tắm sông tắm suối. Có bạn không quen, không biết bơi bị lỡ chân xuống chết, con quen nên con không sợ, biết bơi mà”.

Ông A Hoàng, làng Kà Nhảy: “Ở đây bà con muốn đi qua bên đia sông sản xuất phải đóng bè, chặt cây lồ ô bó lại, chứ bây giờ có phương tiện gì để đi đâu, cầu thì không có, đi bè lắm lúc cũng nguy hiểm, 1 cái bè đi giỏi lắm chỉ được 4 người, mà người lớn đi được, chứ trẻ nhỏ thì rất nguy hiểm”.

Hồn nhiên dìu nhau qua sông dữ

Hiện cây cầu phao tự tạo của người dân làng Long Jôn, xã Đăk Ang đã bị đứt ra từng đoạn sau một trận mưa đầu mùa, làm cho việc đi lại của người dân càng khó khăn hơn. Hơn 100 hộ dân làng Long Jôn ở bên kia sông muốn qua Uỷ ban xã để họp, khám bệnh hoặc làm rẫy đều phải bơi qua sông. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng người dân vẫn phải đi, vì đây là con đường duy nhất.

Ông A Điện, làng Long Jôn phát biểu: “Phải qua chứ, bây giờ Ủy ban ở đây phải qua có việc gì, họp hành thôn gì phải qua cầu này miết. Nếu khi có việc cần thì phải bơi”.

Mò vở bị rớt khi qua sông. Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện ở Tây Nguyên đang là mùa mưa, nước sông Pôkô ngày một dâng cao và chảy xiết, không ai dám chắc chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra, nhất là khi bất ngờ gặp lũ quét. Trước thực tế này, trước mắt huyện đang khảo sát chuẩn bị làm 2 chiếc cầu tạm cho dân qua sông. Đồng thời, 3 doanh nghiệp cũng đang lập dự án tài trợ làm 3 chiếc cầu kiên cố cho dân đi lại.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum: “Huyện cũng đã lập dự án làm 6 cầu tạm, 4 cầu treo kiên cố để bà con qua sông, hỗ trợ áo phao cho dân để tránh tình trạng khi rơi xuống nước bị chết đuối. Nhưng do tập quán, một số hộ không có thói quen nên không sử dụng, huyện cũng đã tiếp tục vận động”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật