Vân Dung: ‘Anh Chí Trung nâng đỡ, bảo kê tôi rất nhiều từ khi mới vào nghề’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai nghệ sĩ chia sẻ những suy nghĩ về nhau trong buổi họp báo giới thiệu phim mới.
Vân Dung: ‘Anh Chí Trung nâng đỡ, bảo kê tôi rất nhiều từ khi mới vào nghề’
Tạo hình của Vân Dung và Chí Trung trong phim ’Ghét thì yêu thôi’.

Chiều ngày 30/8, NSƯT Chí Trung và Vân Dung có mặt ở buổi họp báo ra mắt phim Ghét thì yêu thôi tổ chức tại Hà Nội. Vân Dung chia sẻ cô có gần 30 năm làm đồng nghiệp và được NSƯT Chí Trung dìu dắt tại Nhà hát Báo nhưng đây là lần đầu tiên cô được đóng cặp với anh trên truyền hình. Ghét thì yêu thôi cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Vân Dung sau 16 năm vắng bóng ở lĩnh vực phim truyền hình.

Xem Video: Trailer phim ’Ghét thì yêu thôi’

//

NSƯT Chí Trung và Vân Dung tại buổi họp báo ra mắt phim ’Ghét thì yêu thôi’.

Chia sẻ về bạn diễn của mình trong Ghét thì yêu thôi, Vân Dung tếu táo cho biết: “Tôi rất thích thú khi đứng trên sân khấu diễn với anh Trung. Khi diễn yêu nhau, tôi càng thấy thích hơn vì anh Trung vốn là người anh, người đồng nghiệp đã nâng đỡ và "bảo kê" tôi rất nhiều từ khi tôi mới vào nghề. Dù anh Trung là sếp, là đàn anh nhưng tôi rất hay đành hanh, nũng nịu, đòi hỏi và thỉnh thoảng làm anh ấy cáu. Khi vào phim này, tôi đã tận dụng mọi cơ hội để làm nũng, cáu gắt với anh ấy trong khi anh ấy không thể làm gì để phản ứng lại vì có máy quay trước mặt". Bên cạnh đó Vân Dung cũng thừa nhận khả năng diễn xuất của cô còn thua kém NSƯT Chí Trung rất nhiều. Cô nhận thấy cảm xúc diễn của mình được nâng lên rất nhiều khi được làm việc với người giỏi như NSƯT Chí Trung.

Bản thân NSƯT Chí Trung cũng thừa nhận anh dễ dàng tung hứng với Vân Dung trong phim Ghét thì yêu thôi. Tại buổi họp báo, nam diễn viên hài tiết lộ: "Vân Dung là người nhìn bề ngoài ’ba lăng nhăng’ nhưng lại làm việc rất nghiêm túc, thậm chí hơn hẳn những người miệng luôn nói những lời nghiêm túc mà làm việc hậu đậu. Vân Dung mà yêu là... lên cơn co giật luôn. Bạn ấy có khi bỏ cả vai diễn, đêm diễn nếu chưa cảm thấy yên tâm. Khi chúng tôi dựng vở Quan thanh tra ở Nhà hát Tuổi trẻ, bạn ấy khóc từ 6h sáng đến 7h tối, làm khổ cả đạo diễn vì chưa yên tâm về điêm diễn ấy. Đó là điều mà tôi rất thích ở Vân Dung".  

Trong phim Ghét thì yêu thôi, Vân Dung vào vai bà Diễm - bà mẹ đơn thân nhí nhảnh, yêu đời, ảo tưởng nhan sắc của bản thân và sống theo cảm xúc. Cuộc sống của bà Diễm trở nên nhiều màu sắc hơn khi gặp lại bạn học cấp 3 là ông Quang ’quác’ do NSƯT Chí Trung đóng. Ông Quang được miêu tả là người đàn ông thông minh, có phần "nham nhở" và thường xuyên mang đến tiếng cười và những tiếng bực tức cho những người xung quanh. Sau khi gặp lại nhau, bà Diễm và ông Quang ’quác’ dần nảy sinh tình cảm vì ’tình cũ không rủ cũng tới’. Chuyện hẹn hò, yêu đương của họ tạo nên nhiều tình huống hài hước cho phim.

Vân Dung vào vai bà Diễm - mẹ của Kim do Phương Anh đóng.

Bên cạnh NSƯT Chí Trung và Vân Dung, Ghét thì yêu thôi còn quy tụ dàn diễn viên trẻ toàn ’trai xinh, gái đẹp’ bao gồm Danh Tùng, Trương Tùng Lan, Trang Cherry, Đình Tú, Phương Anh... Phim xoay quanh câu chu‌yện tìn‌h yêu với những tình huống giữa cha mẹ - con cái, tình yêu, tình đồng nghiệp rất quen thuộc qua lăng kính hài hước. Ghét thì yêu thôi dự kiến lên sóng vào 21h30 thứ tư, thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 6/9, sau khi phim Người phán xử kết thúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật