U.22 Thái Lan – U.22 Malaysia: Cuộc chiến của các vị thần ĐNA

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
U.22 Thái Lan đang đứng trước cơ hội làm cú hat-trick vô địch ở ba kỳ SEA Games liên tiếp và cũng đây cũng là dịp mà Voi chiến nối dài trang sử thống lĩnh bóng đá khu vực với 16 lần đăng quang.
U.22 Thái Lan – U.22 Malaysia: Cuộc chiến của các vị thần ĐNA
Ảnh minh họa

Đỉnh vinh quang chỉ cách thầy trò HLV Worrawoot Srimaka một trận đấu với đội bóng chủ nhà, U.22 Malaysia. Nếu giành chiến thắng, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ ghi một dấu ấn khó phai trong lịch sử bóng đá ĐNA mà chưa đội bóng nào ở khu vực có thể làm được.

Ở chiều ngược lại, trước khi giải đấu diễn ra, đội bóng chủ nhà SEA Games 29 đã không hề che giấu tham vọng giành vàng ngay trên đấy nhà ở môn bóng đá nam.

HLV Worrawoot Srimaka đang rất muốn làm một điều kỳ diệu cho bóng đá Thái Lan

Để đến trận đấu cuối cùng của giải, các học trò của cựu tiền đạo tuyển Thái đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi khi bị đối thủ Indonesia cầm hoà 1-1.

Sau đó thì thể hiện một gương mặt uể oải khi chỉ giành một chiến thắng tối thiểu trước “kẻ lót đường” Timor Leste. Và rồi để mất tiền đạo chủ chốt vì thẻ phạt trong trận thắng 3-0 trước Capuchia.

Người Thái sau đó nhen nhóm hy vọng cho giới mộ điệu bóng đá nước nhà bằng 2 bàn thắng rất nhàn nhã trước Philippines để rồi bùng nổ tiễn biệt U.22 Việt Nam với 3 bàn không gỡ.

Voi chiến vào chung kết bằng chiến thắng 1-0 trước U.22 Myanmar

Ở trận bán kết sau đó, các học trò của cựu tiền đạo tuyển thủ Thái Lan giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đối thủ Myanmar trong những phút đấu chính thức cuối cùng.

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Ong Kim Sween có hai chiến thắng 2-1 liên tiếp trước hai đối thủ Brunei và Singapore và sau đó là cặp trận thắng 3-1 trước Myanmar và Lào.

Kịch bản của trận bán kết một được tái diễn khi  U.22 Malaysia chỉ ghi 1 bàn thắng duy nhất do công của tiền đạo Thanabalan Nadarajah.

Thanabalan cũng mang về một bàn thắng để Malaysia bước vào trận chung kết

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, trợ lý của HLV Worrawoot, ông Naruephon Kaenson đã cảnh tỉnh các học trò mình rằng đừng nên đắm chìm những chiến thắng của quá khứ mà hãy đối diện với một U.22 Malaysia đang khát khao chiếm đoạt “mẹ của tất cả huy chương vàng” trong trận chung kết chiều nay trên sân vận động Shah Alam.

Nói về trận đấu, ông Naruephon Kaenson cho rằng hai đội có đều cơ hội đoạt huy chương vàng như nhau.

HLV Naruephon Kaenson trong buổi họp báo trước trận đấu

Trong ba lần đối đầu gần đây nhất, Malaysia đều là những kẻ chiến bại trước Thái Lan. Lần đối mặt thảm bại gần nhất là trận thua 3-0 ở vòng loại U.23 châu Á tại Bangkok vào tháng trước.

Tuy nhiên ông trợ lý tuyển U.22 Thái Lan không mấy tự tin khi tuyên bố rằng:

"Chiến thắng trong những trận đấu gần đây của chúng tôi trước Malaysia sẽ không đảm bảo rằng U.22 Thái Lan sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết chiều nay.

Vì tính chất của một trận chung kết luôn luôn khác biệt", Naruephon phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu tại Petaling Jaya.

Ông Naruephon Kaenson đã lên tiếng cảnh tỉnh các học trò của mình

"Đội giành chiến thắng sẽ là những người chơi bóng thông minh nhất và phạm sai lầm ít nhất. Đó là lý do tại sao tôi không muốn các cầu thủ của tôi cảm thấy tự mãn trong những chiến thắng vừa qua.

U.22 Thái Lan sẽ phải thi đấu với nhịp độ như các trận đấu vừa qua và nên thật cẩn trọng trong lối chơi. Đừng để bị cuốn hút theo chiến thuật của đối thủ.

Dựa trên sự chuẩn bị của chúng tôi, tôi tin rằng đội bóng của mình sẽ làm tốt nhất có thể trong trận chung kết", trợ lý HLV Naruephon nói thêm.

HLV Ong Kim Sween mang lại một hơi thở mới cho U.22 Malaysia

Trước khi có cuộc đối đầu với Thái Lan tại vòng loại U.23 châu Á, Malaysia thua đã thua Thái Lan 3-0 tại Dubai Cup hồi tháng 3.

Tiếp đó là bại trận 2-1 trong trận chung kết Nations Cup vào tháng 6. Tuy nhiên cả hai trận đấu này đều do HLV người Đức, Frank Bernhardt đảm nhiệm. Ông trợ lý Naruephon đã nhấn mạnh rằng Malaysia giở đây là một bội bóng rất khác xưa.

"Malaysia bây giờ có một huấn luyện viên khác, ông Ong Kim Sween. Nhà cầm quân này đã giúp đội bóng thể hiện một trình độ vượt bậc.

Thêm vào đó, ở những cuộc chạm mặt trước đây, họ không có được những cầu thủ tốt nhất như bây giờ. Chúng tôi phải cẩn thận và tập trung trong suốt trận đấu nếu muốn tìm một chiến thắng", Naruephon kết luận.

Người Thái đang hy vọng làm một cú hat-trick cho bóng đá nước nhà

Thái Lan đang hy vọng giành được chiếc cúp vàng thứ ba liên tiếp sau khi mang về phòng truyển thống FA các chiếc cúp vàng vô địch SEA Games 28 và 27.

Trong khi đó, nếu giành phần thắng, U.22 Malaysia sẽ tô đậm thêm bộ sưu tập HCV cho đoàn thể thao nước nhà khi họ đang đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vớ 111 cái như đã dự tính trước đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật