Cô gái 30 thuê cậu sinh viên làm người yêu đi liên hoan và cái kết

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
May mắn khu nhà trọ phía dưới nhà cô có 1 chàng trai đang học tại chức buổi tối, ngày chắc có làm thêm nhìn khá nam tính chững chạc. Thấy cậu ta vẫn hay đi chiếc xe số cũ nên Thúy đoán gia cảnh cũng khó khăn...
Cô gái 30 thuê cậu sinh viên làm người yêu đi liên hoan và cái kết
30 tuổi xinh đẹp, đã làm tới chức phó phòng nhưng Thúy vẫn một mình lẻ bóng đi về. (Ảnh minh họa)

30 tuổi xinh đẹp, đã làm tới chức phó phòng nhưng Thúy vẫn một mình lẻ bóng đi về. Mọi người trong công ty thì chẳng ai nghĩ cô vẫn độc thân còn bạn bè thân thiết và họ hàng thì lại nghĩ Thúy kén quá nên mới ‘ế’ như vậy. Nhưng thật lòng cô có kén chọn gì đâu mà chỉ vì cái số cô lận đận về đường tình duyên nên mới như thế.

Cô đã có mối tình đầu từ năm 20 tuổi và kéo dài tận 5 năm trời. Khi đó do còn đang đi học nên cô giấu tiệt bạn bè và gia đình, cô sợ nếu bị lộ mình đang yêu thì bố mẹ sẽ cấm. Rồi tới khi ra trường người yêu cô lại đi du học ngay nên cũng chưa có cơ hội đưa về giới thiệu với bố mẹ. Cô chờ đợi tới ngày người ấy về để ra mắt và làm đám cưới nhưng ai ngờ mãi mãi anh không quay về nữa. Anh đã bị tai nạn giao thông và qua đời trước ngày về nước đúng 1 tuần.

Thúy đau khổ tới mức 2 năm sau vẫn không thể yêu được ai. Sau đó bố mẹ có mai mối cho vài đám nhưng cứ được chừng 2-3 tháng thì đối phương lại chủ động rút lui. Mẹ cô đưa đi xem thầy thì thầy nói mối tình đầu do vương vấn với cô quá nên cứ đi theo không cho cô yêu và lấy ai cả. Bà đưa Thúy đi cắt duyên âm mấy lần toàn thầy cao tay nhưng đâu lại vào đấy cô vẫn chưa có đám nào hỏi cưới cả.

Công ty sắp tổ chức liên hoan sinh nhật công ty, thậm chí công đoàn còn ra quyết định “ép” toàn bộ nhân viên phải đưa gia đình và người yêu đi. Ai không đưa người yêu đi thì công đoàn sẽ phạt nặng. Cái quyết định này đúng là khiến tất cả nam thanh nữ tú chưa lập gia đình xôn xao, nhiều người nói phải ép người yêu bận mấy cũng phải đi bằng được để tránh bị phạt.

Ngày sinh nhật đã cận kề trong khi mình thì đúng kiểu ế chưa có ai mà không thể để mất mặt trước đám nhân viên được. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác Thúy đành kiếm người giả vờ đóng giả người yêu đi cho có, cũng chỉ xuất hiện 1 lần thôi mà, chắc không ai phát hiện ra đâu.

May mắn khu nhà trọ phía dưới nhà cô có 1 chàng trai đang học tại chức buổi tối, ngày chắc có làm thêm nhìn khá nam tính chững chạc. Thấy cậu ta vẫn hay đi chiếc xe số cũ nên Thúy đoán gia cảnh cũng khó khăn, có lẽ thuê cậu ta cũng dễ thôi vì người người như cậu ấy chắc chắn cần tiền:

– Làm người yêu tôi 1 buổi tối được 5 triệu cậu có đồng ý không?

– Chị… chị không nói đùa đấy chứ. Bằng cả tháng lương em đi làm thêm rồi.

– Tôi đâu có nói đùa, nhưng phải thay đổi ngay xưng hô đi nhé. Tối ngày kia tôi cho phép cậu gọi tôi là em.

Cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng. Thậm chí Thúy còn đi mua hẳn cho cậu ta 1 bộ vest, 1 đôi giàu mới để đóng giả sự bảnh bao. 2 người đi trên chiếc ô tô mới mua của Thúy, tất nhiên là Thúy lái rồi vì cậu ta có biết lái đâu. Nhưng cô dự định đến muộn hẳn so với mọi người đẻ không ai phát hiện ra.

May mắn làm sao ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó thì cậu ấy đóng khá đạt làm cho mọi người ngỡ đó là người yêu Thúy thực sự:

– Trời ơi sao sếp yêu được 1 anh trẻ đẹp và manly thế kia cơ chứ. Sếp phải uống với bọn em ly rượu mừng này mới được.

– Nhìn anh thế này hèn chi chị ấy cứ giấu mãi cũng đúng thôi.

Hôm ấy cậu ta và Thúy đã phải uống vô số rượu mừng của mọi người vì từ chối cũng không được. Để rồi cuối cùng say quá Thúy không thể nào lái xe nổi mà cô cũng chẳng nhớ mình ra khỏi nhà hàng bằng cách nào nữa. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, Thúy sốc ngất khi thấy cô và cậu sinh viên kia đang trong khách sạn. Chìa khóa xe của cô để trên bàn, lẽ nào cậu ta cũng biết lái xe?

Thúy bật dậy, kinh hoàng hơn là ch‌ּỗ kí‌ּn của cô ướt nhèm. Xấu hổ tột cùng Thúy để lại 10 triệu (gấp đôi số tiền thỏa thuận ban đầu) cùng với lời nhắn muốn cậu ta chuyển ngay nhà trọ và đừng bao giờ gặp lại cô nữa. Cô muốn đào sâu chôn chặt cái đêm tồi tệ đó. Tối hôm ấy đi làm về tới nhà Thúy đã không còn thấy cậu ta dưới nhà trọ nữa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người ở công ty thi thoảng vẫn hỏi về anh người yêu đẹp trai của Thúy nhưng cô chỉ cười. Để rồi 1 tháng sau Thúy bất ngờ thấy trong người có dấu hiệu lạ, cứ nôn nao không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sợ mình bị bệnh Thúy vội vàng hỏi cô bạn làm bác sĩ, nó khuyên cô đi khám.

Ảnh minh họa

Thúy chết đứng khi biết mình có bầu, lẽ nào đêm đó cậu sinh viên kia đã… cô? Không thể nào như thế được. Cô phải làm sao đây? Thúy đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì bất ngờ có điện thoại:

– Chị… à em ra quán cà phê X nhé. Anh có chuyện muốn nói.

– Cậu…

Đúng là cái giọng quen thuộc đó rồi, Thúy lao như bay ra quán cà phê đó. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được, cô phải bắt cậu ta thừa nhận mới được. Nhưng người xuất hiện trước mặt Thúy không phải là chàng sinh viên đi chiếc xe số như mọi khi mà là 1 người đàn ông chững chạc lịch thiệp đúng dáng sếp lớn bước xuống từ chiếc ô tô 10 tỷ:

– Cậu…

– Anh không phải là sinh viên như em nghĩ đâu nhé. Em kém tôi 3 tuổi đấy nhé. Gọi lại bằng anh như hôm đó đi.

– Đêm đó anh đã làm gì tôi hả?

– Anh xin lỗi vì đã không thể kiềm chế trước em được. Đêm đó anh đã say quá nên không làm chủ được. 1 tháng qua anh đi công tác giờ mới về gặp em được.

– Thế căn nhà trọ đó là sao? Tôi có thai rồi!

– Chỉ là anh thích ở nhà trọ và đi xe số thôi đến công ty thôi mà. Mình cưới đi, anh để ý em 1 năm nay rồi. Anh tới thuê căn nhà trọ đó là để được gần em đấy.

Thúy điếng người, hạnh phúc đến với cô thật rồi sao? Mối tình đầu đã chấp nhận cho cô đi lấy chồng thật rồi sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật