Mayweather hạ gục McGregor: Khoảnh khắc cuối của ‘người Mexico’

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 6 năm, khán giả mới được chứng kiến một hình ảnh “Độc cô cầu bại” mạnh mẽ đến thế trên võ đài để rồi chiến thắng thuyết phục trước kẻ “học việc” Conor McGregor.
Mayweather hạ gục McGregor: Khoảnh khắc cuối của ‘người Mexico’
Ảnh minh họa

Highlights Floyd Mayweather vs Conor McGregor

“Tôi đã biến anh ta trở thành một gã Mexico mất rồi”. Với gương mặt rực đỏ vì thấm đòn và một vết bầm còn sưng to nơi mắt trái, Conor McGregor vẫn đủ sức đưa những lời mỉa mai đến với Floyd Mayweather.

Trong quyền anh, hẳn ai cũng thích xem những người Mexico thi đấu. Lối đánh tấn công cống hiến tuyệt vời và không hề run sợ. Mỗi khi thượng đài, họ lao tới và hủy diệt đối thủ nhanh nhất có thể.

Triết lý “đấm và né” được tôn thờ lên đến đỉnh cao. Từ Juan Manuel Marquez cho đến Canelo Alvarez, chẳng có bất kỳ ngoại lệ nào cả.

Hôm chủ nhật, McGregor đã dùng cụm từ “gã Mexico” để gọi Mayweather, không gì ngoài mục đích cười nhạo cách chơi phòng thủ của “Độc cô cầu bại”. Điều mà hàng triệu người đã chỉ trích trước đó.

Khi Mayweather đăng dòng tweet nhấn mạnh việc lợi thế hình thể không quyết định được chiến thắng trong quyền anh. Huyền thoại Manny Pacquiao vội vàng trêu chọc: “Nhưng việc chạy quanh sàn đấu thì có đấy”. Thì ra, rất nhiều suy nghĩ vẫn cho rằng Mayweather là một kẻ vô địch hèn nhát, chỉ né đòn và chờ thắng điểm từ các trọng tài.

Nhưng nếu nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của tay đấm giữ kỷ lục 50 trận bất bại, có lẽ những người đó sẽ phải dành sự tôn trọng nhiều hơn cho Floyd Mayweather.

Vô địch thế giới ở 5 hạng cân, bắt đầu ở mức 58 kg để rồi kết thúc với chiến thắng trước tay đấm to lớn 70 kg. Đó là câu chuyện sự nghiệp của Mayweather. Lý thuyết căn bản thì đã rõ. Với những gã có trọng lượng c‌ơ th‌ể càng cao, hắn ta sẽ đấm mạnh hơn và chịu đòn cũng tốt hơn.

Phải chạm trán những kẻ có thể hình tốt hơn nhiều, đừng trách nếu “Độc cô cầu bại” tôn thờ lối đánh phòng thủ và chỉ có tỷ lệ "kết liễu" đối thủ khá thấp là 54%.

Lật lại quá khứ, thời điểm Floyd Mayweather giành được chiếc HCĐ Olympic Atlanta năm 1996. Khi ấy, “Độc cô cầu bại” tranh tài ở hạng lông dành cho những gã có cân nặng dưới 57 kg. Xét về chiều cao và khối lượng c‌ơ th‌ể, tay đấm người Mỹ khá phù hợp với hạng cân này.

Tuy nhiên, Mayweather vẫn quyết định tăng thêm 1 hạng cân khi thi đấu chuyên nghiệp. Trước những võ sĩ đồng cân đồng lạng, lối chơi của Mayweather trở nên cởi mở. Anh ta chiến thắng 20 trên tổng số 27 trận đấu bằng knock-out, một con số khá ấn tượng.

Cảm thấy nhàm chán, Mayweather dần chuyển lên những hạng cân tiếp theo. Đồng nghĩa với việc phải tìm cách hóa giải sải tay dài hơn, những cú đấm chết người hơn từ phía đối thủ. Vì thế, “Độc cô cầu bại” lựa chọn đeo đuổi lối đánh phòng thủ phản công. Đó là sự khôn ngoan chứ không phải dấu hiệu của kẻ hèn nhát.

Theo công thức trên, những cái tên xuất sắc nhất đều bại trận trước Floyd Mayweather, lần lượt Oscar De La Hoya, Miguel Cotto, Zab Judah và Conor McGregor là nạn nhân thứ 48.

Tên tuổi của “Độc cô cầu bại” dưới sự giúp sức của đội ngũ đánh bóng lên nhanh như diều gặp gió. Do đó, anh ta thành công vang dội, cả trong lẫn ngoài sàn đấu, trước ánh mắt ghen tức của hàng vạn người.

Conor McGregor vì thế trở thành cái tên cuối cùng được gửi gắm niềm tin để hủy diệt Mayweather. Thông tin knock-out bạn tập Malignaggi càng giúp vị thế của võ sĩ Ireland nâng cao. Đến mức, nhà cái đã cầu mong “Gã điên” thua trận để tránh phải trả những khoản tiền độ khổng lồ cho các con bạc.

11h ngày 28/8, tại T-Mobile, câu trả lời cuối cùng đã có. Trước đám đông reo hò, Mayweather đã từ bỏ lối chơi phòng ngự thường thấy. Anh ta giơ cao hai tay và chủ động áp sát tấn công. Nhưng tinh túy thì vẫn còn đó. Tốc độ khủng khiếp chẳng giống một “ông lão” 40. Các pha né đòn thì đã thành thương hiệu.

Huyền thoại tất nhiên khác xa với một gã mới rẽ sang ít lâu. Một chiến thắng thuyết phục trong ngày Mayweather hóa thân thành một "người Mexico". Và McGregor là cái tên đầu tiên sau 6 năm tay đấm 40 tuổi hạ gục bằng knock-out.

Conor McGregor thất bại hoàn toàn trước Floyd Mayweather.

“Danh dự của quyền anh đã được giữ lại. Dù McGregor là một đối thủ khó chơi, hôm nay tôi nghĩ mình đã cho khán giả những gì họ muốn thấy. Tôi bước lên và cống hiến tốt nhất có thể trước khi chính thức giải nghệ”. Mayweather nói trong hơi thở gấp gáp với BLV Jim Gray.

Quả thật, Mayweather đã đúng.

Chỉ tiếc rằng sẽ không còn ai được chứng kiến “Độc cô cầu bại” thượng đài nữa.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật