Trước cổng thiên đàng, Thánh Peter hỏi người vừa đến xem anh ta có làm được điều tốt đẹp để cho lên thiên đàng.
Anh chàng hào hứng:
- Con đang trên đường bỗng thấy một nhóm côn đồ khoảng 30 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừng lại, dùng cờ - lê đập một phát làm tên to lớn nhất ngã xuống. Sau đó con quay sang đồng bọn của chúng đang vây quanh quát to:
- Con đang trên đường bỗng thấy một nhóm côn đồ khoảng 30 tên đang tấn công một cô gái tội nghiệp. Con dừng lại, dùng cờ - lê đập một phát làm tên to lớn nhất ngã xuống. Sau đó con quay sang đồng bọn của chúng đang vây quanh quát to:
- Hãy để cho cô gái yên! Cút đi trước khi tao dạy cho chúng mày một bài học đau đớn!
- Thật ư? Vậy con đã dạy cho chúng bài học đó chưa? - Thánh Peter cảm động.
- Dạ rồi, chỉ mới cách đây... hai phút thôi ạ!