9X đạp xe xuyên Việt với chi phí 5 triệu đồng gây tranh cãi

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với chi phí 5 triệu đồng, chàng trai Nguyễn Thành Luân (SN 1995, Quảng Trị) đã quyết định đạp xe xuyên Việt. Tuy nhiên, số chi phí này cũng vấp phải nhiều sự tranh cãi của cộng đồng mạng.
9X đạp xe xuyên Việt với chi phí 5 triệu đồng gây tranh cãi
Thành Luân chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến hành trình xuyên Việt của mình.

Thời gian qua, câu chuyện về những bạn trẻ đam mê du lịch, mong muốn khám phá dải đất hình chữ S bằng xe đạp thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Và mới đây nhất là hành trình đạp xe xuyên Việt 30 ngày của chàng trai Nguyễn Thành Luân (SN 1995, Quảng Trị). 

Theo đó, chàng trai này bắt đầu chuyến hành trình của mình từ Quảng Trị ra Hà Nội và đi từ Hà Nội tới Cà Mau (từ ngày 1/7 – 6/8). Trung bình mỗi ngày Thành Luân đạp xe từ 80-100 cây số.

Chia sẻ về lý do đạp xe xuyên Việt, Thành Luân tâm sự: “Thấy một người bạn của tôi tham gia nhóm đạp xe xuyên Việt, nên tôi cũng tìm hiểu. Càng tìm hiểu, thấy các bạn trẻ được đi nhiều nơi, khám phá phong tục, tập quán của bà con các vùng miền, tôi thấy thích và ấp ủ ước mơ được một lần đặt chân lên đến tất cả các tỉnh trên đất nước Việt Nam”.

Chiếc xe đạp là người bạn đồng hành cùng chàng trai 9X suốt hành trình.

Để chuyến hành trình của mình được suôn sẻ, Thành Luân cho biết cậu cũng đã trải qua một quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những người đi trước.

Bên cạnh đó, là tập luyện thể lực: “Để đạp xe được quãng đường dài đòi hỏi phải có sức bền, nên hàng ngày tôi đã luyện tập thể dục, thể thao cho sức khỏe ổn định”.

Ngoài ra, chàng trai này cũng rất cẩn thận trước khi đi, chuẩn bị sẵn những đồ dùng cá nhân cần thiết.

Mỗi nơi đi qua đều để lại trong lòng chàng trai Quảng Trị những cảm xúc khó tả.

Những ngày đầu đạp xe, với Thành Luân đó là cả một vấn đề. Bởi, đạp được một chặng đường vài chục cây số là cậu đã thấy mỏi nhừ đôi chân. Chưa kể tiết trời nắng nóng khiến mồ hôi ướt đầm đìa.

Khi quyết định đạp xe xuyên Việt, Thành Luân cho biết cậu cảm thấy may mắn khi việc làm của mình được bố mẹ ủng hộ: “Khi đề cập vấn đề đạp xe xuyên Việt, bố mẹ tôi ủng hộ vì cho con có điều kiện được học hỏi thêm nhiều cái mới lạ. Bố mẹ chỉ dặn tôi đi đứng phải chú ý đảm bảo an toàn cho bản thân”.

 

Với chi phí 5 triệu đồng, Thành Luân đã hoàn thành được chuyến đi của mình. Khi chia sẻ chuyến đi chỉ mất 5 triệu đồng, rất nhiều người dùng mạng cũng đã cho rằng chi phí này không thể đủ để đi xuyên Việt.

Đáp lại những thắc mắc này, Thành Luân cũng cho biết: “5 triệu không phải là ít đâu, trung bình mỗi bữa tôi ăn suất cơm 20 nghìn đồng. Nước tôi có thể xin hoặc chỗ ngủ thì xin ở nhờ hoặc căng lều ngủ. Nên chi phí 5 triệu là vừa đủ cho một chuyến hành trình của tôi”.

 

Kết thúc chuỗi hành trình, Thành Luân quay trở về với cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, với chàng trai 9X này, được đi, được trải nghiệm con người, đất nước Việt Nam là một điều không gì có thể tuyệt vời hơn.

 

“Tôi vẫn đang cố gắng làm việc và hy vọng sẽ lại có dịp được đi nhiều nơi hơn, khám phá nhiều điều mới lạ hơn nữa”, Thành Luân nói thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật