Cô sinh viên nhận đẻ thuê cho đại gia với giá 500 triệu nhưng siêu âm bác sỹ nói thai...

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt từ lúc ấy cho tới khi Hạ trở dạ vị đại gia không liên lạc lại với cô lần nào. Để có tiền sinh nở Hạ đã tiếp tục đi rửa bát thuê. Cô dự định sau khi sinh con sẽ gửi con cho nhà chùa...
Cô sinh viên nhận đẻ thuê cho đại gia với giá 500 triệu nhưng siêu âm bác sỹ nói thai...
Ảnh minh họa

Nhà nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cạy cục cho Hạ đi học đại học. Biết hoàn cảnh nhà mình nên Hạ cố gắng học tập tiết kiệm chi tiêu tối đa và còn đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ. Mong ước duy nhất của cô sinh viên nghèo là có thể tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi để có thể kiếm được 1 công việc tử tế sau khi ra trường.

Năm đầu tiên công việc học của Hạ có vẻ suôn sẻ nhưng tới năm thứ 2 mới nhập học được 2 tuần thì bất ngờ biến cố xảy ra. Bố cô bị tai nạn mất đột ngột để lại cho mẹ cô 3 đứa con đang tuổi ăn học kèm với món nợ ông vay 200 triệu đểu đầu tư vào nuôi tôm mà vừa mới mua hết giống và thức ăn.

Mẹ Hạ không thể tiếp tục công việc của chồng nên phải bán lỗ cho người ta 1 nửa. Vậy là vẫn còn 100 triệu nợ nữa lấy đâu trả bây giờ?? Cuối cùng Hạ quyết định bảo lưu học và xin đi làm thêm ở 1 quán cà phê buổi tối và ban ngày thì đi bưng bê rửa bát cho 1 quán phở để gom tiền trả xong nợ rồi đi học lại.

Công việc khá nặng nhọc nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Hạ thấy 1 chị ở cùng xóm trọ chỉ đi làm vào buổi tối mà rất nhiều tiền, lại còn toàn dùng đồ hiệu nữa, cô mới lân la dò hỏi vì muốn nhờ chị ấy xin cho.

Chị làm ở quán karaoke. Nếu em cảm thấy làm được thì chị xin cho. (Ảnh minh họa)

Bị đại gia lừa tình để "đẻ thuê" - Chuyện kể trước luc 0 giờ

- Chị làm ở quán karaoke. Nếu em cảm thấy làm được thì chị xin cho. Việc gì cũng vậy thôi, muốn có nhiều tiền thì mình phải chịu hi sinh. Được cái nọ mất cái kia, nhưng được cái làm ở đây công việc rất nhẹ nhàng, chịu khó chiều khách thì tiền bo không hề nhỏ đâu.

- Vậy chị xin cho em vào làm ở đó nhé.

Tới khi vào làm rồi Hạ mới hiểu vì sao chị ấy kiếm được nhiều tiền. Dánh cô mảnh khảnh, khuôn mặt ưa nhìn lại là sinh viên nên được nhiều khách để ý. Có người đã dụ cô đi nhà nghỉ nhưng cô kiên quyết không chịu. Để rồi hôm ấy có 1 vị khách khá sang trọng đến hát và tiến sát lại phía gần Hạ:

- Đi nhà nghỉ với anh không??

- Anh gọi nhân viên khác chứ em không đi đâu ạ.

- Anh không rủ đi giống như những người khác đâu. Nếu em đồng ý đẻ thuê cho anh thì anh sẽ trả 500 triệu, còn chu cấp thêm cho em 1 khoản lúc bầu bí. Anh đang muốn có con vì vợ anh không đẻ được.

500 triệu?? Một số tiền không hề nhỏ. Cô làm biết bao giờ mới có. Nếu có số tiền ấy mẹ con cô sẽ trả xong nợ cô tiếp tục được đi học và còn có 1 chút vốn cho mẹ để dành phòng ốm đau. Cô ở trọ nên này nên nếu có bầu thì mọi người ở quê cũng không ai biết được. Sinh con xong ông ấy nhận con là hết trách nhiệm rồi.

dịch Vụ Đẻ Thuê ở Sàn Gòn - Sốc dịch vụ đẻ thuê

Cả đêm ấy Hạ thao thức suy nghĩ và cuối cùng quyết định nhận lời đẻ thuê cho đại gia với giá 500 triệu sẽ nhận được sau khi đứa con chào đời. Ngay tối hôm sau Hạ cùng người đàn ông đó vào nhà nghỉ và thêm 4 đêm nữa thì ông ấy nó có việc phải đi công tác xa, nếu có tin vui thì báo cho ông ấy biết. Nếu chưa có ông ấy sẽ còn quay lại. Ông ấy đi rồi để lại số điện thoại và 20 triệu tiền mặt cho Hạ.

Và thật bất ngờ cuối tháng đó Hạ dính bầu ngay. Những ngày đi siêu âm khám thai thì vị đại gia đó chỉ gửi tiền còn mình Hạ đi khám. Cả xóm trọ nhìn Hạ nhưng chị làm cùng thì hiểu và động viên cô. Hạ lúc này bầu bí ở nhà chứ không đi làm nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ thì không ngờ lúc siêu âm ở tuần thues 13 Hạ chết đứng khi bác sĩ nói đứa con trong bụng cô bị dị tật và khuyên cô nên bỏ.

Cô rối bời không biết thế nào, cô gọi cho vị đại gia nhưng mấy hôm đó điện thoại của ông ta lại khóa máy. Lẽ nào ông ta bỏ rơi cô rồi sao?? Bỏ thai có nghĩa là giết chết đứa con còn đang sống trong bụng cô?? Hạ sợ hãi tột độ, cô không dám làm. Cô thương đứa bé… Và rồi cuối cùng Hạ quyết định giữ cái thai lại. Đằng nào thì ông ta cũng bỏ rơi cô rồi, chẳng hi vọng gì ở người đàn ông đó nữa.

Suốt từ lúc ấy cho tới khi Hạ trở dạ vị đại gia không liên lạc lại với cô lần nào. Để có tiền sinh nở Hạ đã tiếp tục đi rửa bát thuê. Cô dự định sau khi sinh con sẽ gửi con cho nhà chùa nuôi chứ bản thân cô không có khả năng nuôi con.

Hạ trở dạ ngay bên đống bát đũa đang rửa dở. Chủ quán phở đưa cô đến bệnh viện. Đứa bé chào đời, Hạ đã vội vàng hỏi bác sĩ:

- Con tôi có làm sao không hả bác sĩ??

- Một cậu con trai kháu khỉnh, duy chỉ có điều cháu bị thiếu 1 ngón tay út bên trái. Cô còn mệt nằm xuống để chúng tôi chuyển cháu bé ra với bố.

- Bố??

Bố nào đón con cô vậy?? Lẽ nào vị đại gia kia đã đến ư?? Lúc rời khỏi phòng sinh thấy gương mặt quen thuộc kia đang bế đứa bé trên tay thì Hạ choáng váng vô cùng:

- Sao giờ ông mới đến??

- Tôi xin lỗi, thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra nên tôi không liên lạc với em được. Em làm tốt lắm, thằng bé giống tôi như đúc, nó cũng thiếu 1 ngón trai trái như tôi.

Hạ thở phào. Bất ngờ điện thoại của cô có tin báo từ ngân hàng. Trời ơi không thể tin được, tài khoản của cô vừa được gửi thêm 1 tỷ.

- Ông, ông gửi tiền cho tôi ư?? Sao ông lại gửi 1 tỷ.

- Tôi thưởng thêm cho em đó. Nhưng tôi có đề nghị thế này. Em có thể tiếp tục nuôi con cùng tôi được không?? Tách thằng nhỏ ra khỏi mẹ thì tội con lắm. Tôi li dị vợ tồi, tôi sẽ đón em về làm vợ tôi.

Hạ không biết phải nói thế nào. Mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của cô, nhưng thực lòng cô không muốn rời con chút nào. Cô muốn được ở bên cạnh con mình mãi mãi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật