Mách mẹ cách hoá giải mọi nỗi lo khi cho con đi học mầm non

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc cho con đi học là cột mốc quan trọng đánh dấu sự hoà nhập xã hội chính thức của con trẻ và cũng là việc khiến không ít bà mẹ phải đau đầu vì lo lắng.
Mách mẹ cách hoá giải mọi nỗi lo khi cho con đi học mầm non
Tạm biệt con và cô giáo, quay lại với công việc bận rộn, nhưng đầu óc mẹ không thể tập trung. Không biết ở lớp con có chơi với bạn nào không hay con bị xa lánh, ghét bỏ? Mẹ lo sợ con tủi thân

Nỗi lo khi cho bé đi nhà trẻ là một điều tất yếu đối với các bậc cha mẹ, nhưng làm sao để những nỗi lo đấy không ngày một tăng lên? Giải pháp nào tối ưu nhất cho cả mẹ, cả bé và cả cô giáo? Giúp mẹ quẳng gánh lo âu, các cô đỡ vất vả khi chăm con và bé vẫn có không gian để tự do phát triển.

Những nỗi lo lắng không tên của mẹ

Mỗi ngày con đi học mẫu giáo là một ngày mẹ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Dù có quay cuồng trong bộn bề công việc nhưng mẹ vẫn không ngừng nghĩ về con. Những câu hỏi như hôm nay con sẽ ăn gì, ngủ ra sao, con chơi cùng các bạn có vui không… cứ vùn vụt hiện lên trong đầu mẹ.

Ăn trưa mẹ cũng nhớ đến con … Những món con thích mẹ đều biết, ngày nào con cũng vui mừng thích thú khi ăn cơm mẹ nấu. Không biết ở lớp hôm nay cô nấu món gì, có hợp khẩu vị của con? Có đủ dinh dưỡng cả ngày cho con?

Bản tính con vốn ham chơi hiếu động, ở nhà mẹ với bà lúc nào cũng vất vả tập cho con đi ngủ đúng giờ. Ở lớp không có mẹ với bà, con có tự giác đi ngủ giống các bạn không?

Mẹ lo âu không biết cô có quan tâm đến con không? Lớp con đông như vậy, các cô có quản lý được hết các con không?... Dù mẹ có đang làm gì thì bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ đeo bám lấy mẹ.

Tuy chỉ là những nỗi lo âu không có cơ sở, nhưng mẹ lại không thể vứt bỏ ý nghĩ đấy ra khỏi đầu. Cả một ngày xa con thật quá mệt mỏi đối với mẹ. Mong muốn lớn nhất của mẹ là một ngày trôi qua thật nhanh chóng để mẹ lại được đón con về với mẹ.

Giải pháp giúp mẹ quẳng gánh lo âu – con vui phát triển

Đối với mọi người, thời đại công nghệ phát triển mang đến cả hai mặt: lợi và hại. Đối với mẹ, công nghệ đã giúp mẹ có thể dõi theo từng bước phát triển của con.

Mẹ không còn phải hớt hải chạy đến tận lớp nhắc cô cho con uống thuốc, dặn cô thay quần áo cho con…

Hạnh phúc với mẹ bây giờ chỉ đơn giản là nhận được những dòng thông báo nho nhỏ: Cô báo con ăn ngoan, con chơi ngoan, con ngủ sớm, con biết chia sẻ đồ chơi với bạn…

Mẹ thấy rất tự hào khi chứng kiến con lớn khôn mỗi ngày dù không có mẹ trực tiếp ở bên. Hạnh phúc của mẹ là được nắm tay con đi trên con đường nhỏ của con, dẫn dắt và dõi theo con lớn lên thành người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật