1‌8 tuổ‌i bán thân cho đại gia để có tiền đi du học, 15 năm sau về nước ra mắt nhà chồng..

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lan quyết định phải đổi đời, cô muốn đi du học bằng con đường tự túc và sau đó thì nhảy ra ngoài đi làm. Mục đích chính của cô là được ra nước ngoài kiếm tiền vì bạn bè cô cũng nhiều người đã như thế và họ đang có cuộc sống vô cùng s.u.n.g s.ư.ớ.n.g bên kia. Nhưng nhà Lan thì lấy đâu ra tiền để cho cô đóng 1 khoản phí lớn cho việc đi du học tự túc và sinh sống trong thời gian đầu ở bên đó.
1‌8 tuổ‌i bán thân cho đại gia để có tiền đi du học, 15 năm sau về nước ra mắt nhà chồng..
Ảnh minh họa

Cuối cùng chỉ còn cách đó mà 1 đứa bạn của Lan đã làm thử và giờ thì nó cũng đã sang được nước ngoài rồi. Đó là bán trinh cho đại gia. Nhờ mối cũ của đứa bạn Lan cũng gặp được người môi giới và 1 cô gái mới 1‌8 tuổ‌i, lại xinh đẹp như Lan thì chỉ 1 ngày sau đã có đại gia nhận lời ngay. Ông ta sẵn sàng trả giá như Lan thỏa thuận. Thậm chí nếu cô còn trong trắng thực sự và biết chiều ông ta thì còn được thưởng thêm.
Lan vừa mừng vừa lo vì người đàn ông mua trinh cô là một đại gia già U50, ông ta quá lão luyện còn cô thì chưa biết gì cả. Và đêm đó đúng là ác mộng mà suốt cuộc đời Lan không bao giờ quên được. Lan được nhận đủ số tiền cô cần nhưng cô cũng phải vào viện điều trị và tiêm truyền nửa th.á.n.g. 1 th.á.n.g sau cô bay, cô tự hứa với lòng mình phải kiếm ra được thật nhiều tiền để không bao giờ phải khổ nữa. Và ý chí đã giúp Lan làm được điều đó. Với sức ép công việc nhiều người đã phải bỏ học nhưng Lan thì không, vừa học vừa làm, dù khó khăn vất vả đến mấy thì cái đêm kinh hoàng đó bắt cô phải cố gắng.
10 năm sau cô đã vững chân ở xứ người, nhiều chàng trai theo đuổi nhưng trái tim Lan vẫn đóng băng. Không ai biết được cái đêm bán trinh cho đại gia lấy tiền du học đã khiến cô kinh hãi đàn ông như vậy. Lan thường xuyên gửi tiền về cho gia đình nhưng cô lại chưa 1 lần về nước thăm họ. Cứ ngỡ Lan sẽ chẳng bao giờ lấy chồng cho tới khi gặp Thái.
Anh là một người đàn ông biết quan tâm và yêu thương. Anh hiện đang làm việc ở bên này và thi thoảng đi về trong nước. Trong thời gian họ tìm hiểu nhau, Lan có kể cho Thái nghe về chuyện hơn chục năm trước và anh nói: “Anh sẽ bù đắp cho em, không bao giờ để em phải khổ”.
4 năm quen nhau thì Lan đồng ý về nước ra mắt nhà bạn trai để làm đám cưới. Đây cũng là 15 năm sau cái ngày bán trinh cô trở về nước. Dự định ra mắt nhà bạn trai xong cô sẽ đưa Thái về ra mắt nhà mình. Nhưng rồi, Lan đã chết lặng ngay khi cô nhìn thấy tấm ảnh của bố bạn trai treo trên tường nhà:
- Bố anh đây hả??
- Đúng rồi, tiếc quá lần này về mình không gặp được bố vì ông đi Sài Gòn nhưng mà ông ủng hộ anh lấy vợ hoàn toàn. Mẹ sắp xuống rồi đấy, em đừng có run nhé cứ coi như nhà mình.
Lan tối sầm mặt mày và suốt cuộc gặp gỡ mẹ Thái cô như người mất hồn. Mẹ Thái hỏi gì cô trả lời nấy, nhiều khi còn không trả lời khiến Thái phải giục và nói đỡ cho.
- Tự dưng em mệt quá, em muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
- Để anh đưa em đi.
- Thôi không sao, anh vừa về ở nhà với mẹ đi, em đi taxi ra được.
Nằm phịch xuống giường khách sạn tim Lan lại đau nhói. Bố Thái không ai khác chính là vị đại gia cô đã mua trinh của cô 15 năm trước để lấy tiền đi du học. Giờ cô biết phải làm thế nào đây?? Từ bỏ Thái hay là tiếp tục??
2 ngày sau đó Lan cứ ở lì trong phòng và không muốn đi chơi với Thái như dự định. Cô khóc và suy nghĩ rất nhiều, bất ngờ Thái thông báo bố mình đã về và muốn đưa Lan về ra mắt. Lan giả vờ mình đã về quê và hẹn 3 hôm nữa lên và sẽ tới gặp bố bạn trai. Thái tin thật và chờ đợi, còn Lan cô đã có quyết định của riêng mình.
Lan gọi vào số điện thoại mà ngày xưa ông cho mình. Ông vẫn dùng số máy đó và họ đã có cuộc gặp gỡ với nhau. Bố Thái cũng bất ngờ không kém lúc Lan nhìn thấy ảnh của ông:

Cô gái bán trinh tiết cho ông sếp già để chữa bệnh cho mẹ và cái kết đau lòng?

- Cô là người mà thằng Thái muốn lấy làm vợ.
- Đúng vậy??
- Tôi xin lỗi, ngày đó…
- Ông không có lỗi, tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Nhờ có ông mà tôi mới có được ngày hôm nay. Đừng nói gì cho anh Thái biết, tôi sẽ biến mất không dấu vết để anh ấy không còn thấy tôi nữa.
Sau cuộc gặp với bố Thái, Lan đã bay ngay ra nước ngoài và chuyển chỗ ở, thay số điện thoại. Xóa sạch giấu vết của mình, cô sợ phải đối mặt với Thái với bố anh, dù anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất cô yêu nhưng cô tin quyết định của mình là đúng đắn.

Bán Trinh cho anh Xe ôm lấy tiền cứu mẹ và kết thúc có hậu cho người con hiếu thảo

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật