Vợ và bồ cùng sinh con trai nhưng cả 2 đều không giống mình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn dĩ anh định giấu chuyện có bồ bên ngoài. Thế nhưng bây giờ cả em và cô bồ của anh đều sinh con trai...nhưng 2 đứa con không giống anh.
Vợ và bồ cùng sinh con trai nhưng cả 2 đều không giống mình
Ảnh minh họa

30 tuổi Kiên đã leo lên cái ghế phó phòng mà nhiều kẻ mơ ước, anh có một cô vợ xinh đẹp không khác gì hoa hậu. Chẳng thế mà ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ với hạnh phúc của Kiên và Yến. Cứ tưởng có được vợ đẹp như vậy thì Kiên đã quá hài lòng với cuộc sống. Thế nhưng sự thật thì ngược lại, Kiên có địa vị lại lắm tiền nên không thiếu gì “chân dài” đeo đuổi anh. Và rồi sau bao nhiêu cô thì Kiên chọn Ly làm tiểu tình nhân bé nhỏ của mình. Thật ra cái chuyện Kiên cặp bồ anh cũng thấy có lỗi với vợ.

Thế nhưng cưới nhau được hơn 1 năm mà Yến vẫn chẳng thể có bầu khiến Kiên hậm hực vô cùng. Anh không bỏ vợ nhưng lại ra ngoài gái gú vừa giải quyết nhu cầu vừa gạ bồ sinh cho mình đứa con trai nối dõi tông đương. Và tất nhiên chỉ cần có tiền thì Kiên muốn bồ sinh cho mình bao nhiêu đứa con cũng được. Kế hoạch mà anh vạch ra đó là sau khi bồ sinh xong sẽ lấy cớ nhận con nuôi để bắt vợ chăm sóc đứa còn của mình và cô bồ.

Cứ tưởng kế hoạch sẽ thành công, thế nhưng có một sự thật mà Kiên không ngờ được đó là bồ vừa báo có thai thì Yến cũng khoe qua thử thai 2 vạch với Kiên.

- Em…em có thai á?? Sao lại thế được.

( ảnh minh họa ) 

- Anh nói gì lạ vậy?? Chẳng phải lâu nay anh anh muốn có con lắm mà….Việc em có thai anh không vui sao?? Hay là bên ngoài anh nhờ người khác mang thai rồi hả??

- Vớ vẩn, tại anh vui quá nên thế. Từ giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi…rồi sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh đấy nhé.

Kiên vừa sung sướng vừa lo lắng khi biết vợ có bầu, đáng ra như nhiều người thì sẽ bắt bồ bỏ cái thai đi. Vậy nhưng Kiên quyết định để cho cả vợ và bồ cùng sinh con cho mình. Cứ chăm sóc cho vợ bên này rồi Kiên lại chạy sang bên bồ. Khỏi phải nói anh hả hê như nào vì đàn ông ngoại tình mấy khi vừa được bồ chiều mà trong mắt vợ Kiên vẫn là người chồng mẫu mực.

Thế rồi sau 9 tháng 10 ngày thì bồ cũng hạ sinh cho Kiên một đứa con kháu khỉnh, vậy nhưng khi nhìn mặt đứa con thì Kiên choáng váng lắm vì nhìn nó không hề giống anh một tý nào. Thế là từ việc hào hứng Kiên quay ra hắt hủi cô bồ. Anh dồn tất cả hi vọng vào cô vợ của mình, cứ tưởng Yến sẽ sinh cho mình một đứa con trai như khuôn đúc. Thế nhưng lại một lần nữa Kiên sửng sốt vì đứa con vợ sinh ra cũng không giống mình điểm nào.

- Sao con anh mà không giống anh tý nào thế nhỉ?? _ Kiên nói bóng gió.

- Bây giờ làm sao biết giống hay không được. Anh phải đợi mấy tháng nữa cơ…Nó là con anh thì tất nhiên rồi phải giống anh chứ.

Nghe vợ nói câu đó Kiên cũng nhẫn nại mà chờ đợi, thế nhưng suốt 4 tháng trời mà nhìn 2 đứa con do vợ và bồ đẻ ra vẫn không đứa nào giống mình khiến Kiên hậm hực vô cùng. Muốn làm rõ mọi chuyện nên Kiên quyết định cố tình cho bồ và vợ chạm trán ở bệnh viện rồi bắt hai đứa con đi xét nghiệm để xem chúng có phải là con của mình hay không. Giây phút đó khỏi phải nói Yến choáng váng như nào…

- Anh…thì ra anh ngoại tình bên ngoài ư?? Sao anh có thể…

- Giờ chuyện đó không phải là quan trọng đâu. Đúng là anh có bồ….nhưng em cũng không thể trách anh được. Ngày đó cưới mãi hơn 1 năm em không mang bầu được thì anh phải ra ngoài kiếm con thôi.

- Vậy giờ anh muốn em gặp cô bồ để làm gì?? Anh muốn ly hôn em để đến với cô ta sao??

Chồng đánh vợ để bảo vệ bồ

- Vốn dĩ anh định giấu chuyện có bồ bên ngoài. Thế nhưng bây giờ cả em và cô bồ của anh đều sinh con trai…nhưng 2 đứa con không giống anh. Giờ hai người phải bế con đi xét nghiệm…nếu đứa bé nào cùng huyết thống với anh thì anh sẽ chăm lo cho người đó.

- xét nghiệm ADN ư?? Sao anh có thể chứ?? Nó là con anh cơ mà…anh làm vậy không thấy mình nhẫn tâm ư??

- Anh đâu có ngu…dù nhẫn tâm cũng phải xét nghiệm còn hơn “đỏ vỏ” nuôi con thằng khác.

Nghe những lời Kiên nói và Yến bật khóc, cô bồ của Kiên cũng bật khóc vì cảnh làm kẻ thứ 3 đau đớn như thế này. Trong hoàn cảnh này cả cô bồ và Yến đều là phận phụ nữ đáng thương…cả 2 gạt nước mắt bước vào phòng xét nghiệm ADN. Và rồi khi cả hai bước ra trao cho Kiên tờ giấy kết quả thì cả 2 đứa bé đều là con của Kiên…

- 2 đứa đều là con của anh…vậy tại sao chúng không giống anh chứ?? Rốt cuộc bệnh viện này làm ăn có chuẩn khác không hả??

- Nếu anh đã nghĩ ngờ như vậy thì….ly hôn đi. Bây giờ tôi không còn muốn đứa con của mình có một người bố như anh nữa. Lòng dạ của anh thật ghê tởm.

Nói rồi Yến bước đim khi Kiên định quay sang bồ thì cô ta cũng dành cho Kiên 2 cái tát giáng trời rồi bước đi. Thế mới nói phận đàn bà khổ cực như nào….dù là vợ hay kẻ thứ 3 thì đều cùng là cảnh phụ nữ đau thương. Có lẽ đây là bài học cho những cô gái đã đang và sắp kết hôn về lòng dạ của đàn ông

Cô vợ trẻ bị chồng và bồ nhí rạch mặt để ly hôn

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật