‘Nay sao đi đâu cũng thấy bắt cóc trẻ em’: Các mẹ ơi biết gì chưa? Chúng ta bị xỏ mũi rồi!

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nay sao đi đâu cũng thấy bắt cóc trẻ em“ phải đổi lại là “Nay sao đi đâu cũng thấy các cha mẹ cả tin“ mới đúng.
‘Nay sao đi đâu cũng thấy bắt cóc trẻ em’: Các mẹ ơi biết gì chưa? Chúng ta bị xỏ mũi rồi!
Hai người phụ nữ đi bán tăm mà vẫn bị đánh thừa sống thiếu chết vì dám hỏi thăm một đứa bé ở Hà Nội

"Sao xã hội bây giờ loạn lạc vậy?"

"Phải làm sao mới triệt để nạn bất cóc trẻ đây. Bọn trẻ dễ thương lắm mà. Đừng tàn nhẫn như z (như vậy) nữa. Ác lắm"

"Chúng nó bắt cóc trẻ em đi bán lấy nộ‌i tạn‌g. Bây giờ bắt được chúng rồi thì cũng mổ xẻ chúng ra mà lấy nộ‌i tạn‌g cho chúng biết thế nào là bắt cóc thế nào là mổ lấy nộ‌i tạn‌g" (Comment ở dưới: Chuẩn không cần chỉnh)

"Nhìn đẹp trai lịch sự thế mà làm việc thất đức. Công ty nhiều đi làm mà ăn. Có sức khỏe. Tiếc cho một con người".

"Cũng là người Việt Nam mà sao làm những việc tàn ác vậy!"

Có một comment hồ hởi: "Phải nghiêm trị bọn này thật nặng mới được . Hoan hô tinh thần cảnh giác của mọi người".

Xem Video: CẢNH BÁO BẮT CÓC TRẺ EM TẠI THÁI PHÙ - SÓC SƠN, HÀ NỘI

//

Tôi tò mò tìm vào xem trang cá nhân của chủ bình luận nọ thì ra một phụ nữ lớn tuổi, cô rất hay đăng ảnh các cháu thiếu nhi trong các hoạt động cộng đồng.

Chỉ có điều những bình luận sôi sục này lại để nhằm nhân rộng một thông tin bịa đặt nhảm nhí nhưng gây náo loạn xã hội, vì nó mô tả một vụ bắt cóc trẻ em trắng trợn ngay giữa ban ngày tại một vùng quê yên bình.

Thế nhưng rất tiếc, chủ thớt trình bịa đặt còn non quá nên đọc vài dòng thấy ngay sự kém cỏi.

Người ấy viết lắp bắp như vẫn còn bấn loạn vì thông tin quá khủng khiếp mà người ấy được chứng kiến (tôi để nguyên các lỗi chính tả):

"Chiều nay lúc 2 giờ 20 phút tại xom 8 quang trung .hòa an cao bằng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em vô cùng tàn bạo và độc ác..

có 6 tên đén xóm 8 quang trung bọn chúng quan sát xem nhà ai đi vắng không có người lớn ở nhà sau 1 hồi thăm dò bọn chúng thấy nhà bà mai không có ai ở nhà chỉ co 3 đứa trẻ con là..lan ..huy ..thu...ở nhà bọn chúng chia nhau ra 3 người gác cổng còn 3 người vao trong nhà...vào nhà thấy 3 em ..huy..lan. .thu đang ngồi chơi...bọn chúng bảo với 3 em là người của công ty nước ngọc đếm tặng nước ngọt ..thấy vậy cháu huy mới chạy ra ngoài kêu và gọi hàng xóm nhận dùm thì bi 3 tên gác cổng chặn lại dùng cây gổ đánh vào người và đấm vào mặt...2 cháu lan va thu thì bị 2 tên trong nhà đanh dã man vào mặt....thấy tiếng kêu và ầm ầm hàng xóm xung quanh nghe thấy chạy tới bắt được 1 tên ...tên thứ 2 chạy xe máy ra tới đầu làng thì bị bắt....4 tên còn lại chạy thoát..........qua sự việc bắt cóc trẻ em vô cùng tàn bạo trên ...mọi người hãy cảnh giác với bọn tội phạm bắt cóc trẻ em vô cùng manh động này....."

Đọc vài dòng đã thấy thật buồn cười vì thủ đoạn của những sáu kẻ bắt cóc ngớ ngẩn thế. Đi bắt cóc thì phải cực kỳ êm thấm đánh nhanh rút gọn, không thể lộ cho ai biết, thế mà những kẻ bắt cóc này lại phi thẳng vào nhà rồi dùng gậy gộc đánh cho các cháu kêu khóc ầm ầm vang động xóm làng lên để báo động cho tận hàng xóm xung quanh cơ à?

Rồi thì có mỗi ba cháu bé tí tẹo mà đấu tay không với sáu tên to khỏe nhưng chỉ toàn bị đấm vào mắt bầm tím thôi, chứ không cần phải bịt miệng túm chân trói gọn gì cả. Chẳng nhẽ bọn bắt cóc này có sở thích "hóa trang" đối tượng bắt cóc thật giống gấu trúc cho dễ đánh lừa con mắt cảnh giác của người dân?

Lướt xuống status phía dưới thì trời ơi kinh hoàng khủng khiếp phẫn nộ bi thương. Mới ba ngày trước đó lại một vụ bắt cóc trẻ em nữa, mà lần này ở tận Hải Dương, nhưng chủ thớt cũng kể tường tận như chính mình trông thấy. Nào là ba tên hai gái một trai giả làm người mua sắn (hay sắt?) vụn vào tận nhà trông thấy trẻ con thì cho uống thuốc mê rồi bắt ra xe đem đi, nhưng bị hàng xóm phát hiện bắt được.

Cười phát hen với những câu chuyện giật gân và comments đầy cảm xúc xong, tôi lướt lại lần nữa thì không còn nghi ngờ gì mục đích của người lập tài khoản này. Trên đầu mỗi status giật gân đều thống thiết ghi một câu, viết hoa toàn bộ cẩn thận, nhắc mọi người nhớ tag bạn bè người quen vào và share ra cho nhiều người biết.

Trong 5 bức ảnh mà trang facebook giả mạo này gán vào, hai thanh niên máu me đầm đìa là kẻ trộm chó bị dân đánh, ba em bé bầm tím quanh mắt cũng là nạn nhân của các vụ B.H gia đình mà báo chí từng đăng rất nhiều một hai năm trước.

Chọn những thông tin nhạ‌y cả‌m mà bất cứ ai cũng quan tâm như vậy để bịa đặt câu likes tạo trang bán hàng là một thủ đoạn mới của những kẻ vô lương tâm! Chúng dựa trên sự quan tâm lo lắng cho con cái của cha mẹ, nhất là các bà mẹ có con còn nhỏ, khi mà bản năng bảo vệ con trở thành phản xạ vô điều kiện để lừa đảo. Khi có nhiều lượt likes, nhiều người follows, chúng đổi tên để bán hàng.

Ít lâu nay đã có khá nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo lừa đảo bị cơ quan có chức năng xử lý, bắt đóng cửa và nộp phạt.

Nhưng có lẽ các nạn nhân ngây thơ không đọc báo, hoặc nếu có đọc thì cũng chỉ quan tâm những tin giật tóc móc mắt chứ không buồn đọc cảnh báo, nên số ngư‌ời tìn‌h nguyện bị lừa cứ chỉ tăng lên chứ không giảm.

Không ít người khi được bạn bè tag vào những thông tin cảnh báo lại còn vùng vằng bảo share tin bắt cóc để mà cảnh giác thì càng tốt chứ chẳng sao cả. Thưa các bạn, các bạn có tinh thần cảnh giác cao như vậy là rất tốt, rất nên được mọi người tin yêu. Nhưng quan trọng hơn là phải xác định chính xác cần cảnh giác với cái gì, kẻo bao công lao cảnh giác trở thành công cốc và gây hại cho bản thân. Kiểu như hùng dũng lắc đầu với rau muống phun nhớt trừ bọ rầy nhưng lại cảm động cầm chai trừ sâu tu thẳng một hơi chỉ vì nó được dán nhãn tăng lực ấy.

Một người phụ nữ chỉ vì bị tâm thần mà bị bao vây ở Nghệ An.

Thời gian qua công an đã mời những kẻ rảnh hơi tung tin đồn nhảm lên mạng xã hội để xử lí. Tùy mức độ gây thiệt hại cho cá nhân, xã hội hay doanh nghiệp, những kẻ tung tin đồn bị phạt tiền và bắt xóa những thông tin bậy bạ. Tuy nhiên, với những cái đầu quá cả tin thì thông tin đó đã ăn quá sâu vào bộ nhớ, khiến họ hành xử không còn bình tĩnh và tỉnh táo, dễ gây ra sai lầm, thậm chí có thể những sai lầm không sửa được.

Đỉnh điểm là mới cách đây hai ngày, vào chiều 20/7/2017, cả ngàn người dân ở một xã thuộc tỉnh Hải Dương đã quây đốt xe hơi của hai người đàn ông đi mua đồ gỗ. Lý do chỉ vì người phụ nữ bán đồ gỗ tự nhiên bị chóng mặt. Chị ta nghĩ ngay là bị bỏ thuốc mê để bắt cóc con, bèn hô hoán ầm lên.

Ối giời ơi, cứ tin lấy tin để những tin hoang báo thất thiệt rồi hành xử như mất não thế này thì chuốc lấy bao nhiêu thiệt hại vào người.

Hơn nữa, nếu công an không đến kịp hoặc có người manh động hơn, thật khó mà nói những người mua gỗ có yên lành hay không.

Bạn nghĩ gì khi một lời bình luận kiểu "Cả làng đưa ra tùng xẻo cái lũ bất lương này đi không cần đến Pháp Luật nữa!" được ai đó hô lên giữa cả ngàn người đang điên cuồng tức giận?

Xem Video: Bắt cóc trẻ em ở Văn Giang - Hưng Yên

//

Kiểm chứng thông tin, kẻo chúng dắt mũi ta!

Chấm dứt tin đồn thất thiệt nhảm nhí không khó, mà cũng không dễ. Không dễ vì sau bao lâu vẫn có vô số người tin lấy tin để bất cứ thông tin nào có vẻ ly kỳ rùng rợn mà không thèm có bất cứ động thái kiểm chứng nào.

Còn không khó, là vì cũng toàn người dùng mạng xã hội chia sẻ bình luận khiến thông tin đó lừng lên như một cơn sóng thần. Nhưng đã biết dùng mạng xã hội, biết dùng internet thì cũng nên biết cách kiểm chứng thông tin chứ bà con? Ví dụ tìm trên các báo chính thống đã đăng tải chưa; so sánh đối chiếu các thông tin xem phù hợp hay mâu thuẫn nhau, ở điểm nào; tra cứu xem thông tin có hợp lý hay không (ví dụ trong status thất thiệt trên kia, tại địa danh Quang Trung, Hòa An, tỉnh Cao Bằng không có xóm 8); hỏi người quen, người thân sinh sống ở vùng ấy hoặc những người có trách nhiệm như công an địa phương, hoặc hỏi ngay trên mạng xã hội...

Tôi sợ quá, sợ một ngày đang đi mua bánh mì chẳng hạn, thì bị một đám đông hung hãn xông ra trói tay trói chân, vồ lấy chai nước hoa xịt thẳng vào mũi bảo cho kẻ bắt cóc trẻ em nếm mùi dụng cụ bắt cóc của mày này. Thế thì tôi chỉ có đường chết lăn quay ra mất! Vì tiếc của ấy!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật