Máy bay VNA chao đảo, hành khách kinh hãi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hành khách trên chuyến bay VN222 của hãng hàng không VietNam Airlines (VNA) từ TP.HCM đi Hà Nội (khởi hành lúc 14h ngày 21/5) mặt cắt không còn giọt máu vì vừa phải trải qua những giây phút kinh hãi nhất.
Máy bay VNA chao đảo, hành khách kinh hãi
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Suốt cuộc hành trình trôi qua khá êm ả. Cho đến khi máy bay đã qua được gần 800 km quãng đường thì bất ngờ hạ độ cao đột ngột.

Chị N., hành khách trên chuyến bay VN222, ngồi tại số ghế 21 toát mồ hôi: “Lúc đó, tôi đang cho con trai ăn bánh mì kẹp thịt nguội (bữa ăn nhẹ trên máy bay) thì bỗng dưng cả chiếc máy bay bỗng rung lên dữ dội rồi…rơi thẳng xuống. Máy bay rơi như vậy khá lâu, phải đến hơn 10 giây thì ngưng lại một chút và ngả nghiêng, chao đảo. Tôi rất sợ nhưng tự trấn an và nắm chặt tay con trai. Thằng bé thấy máy bay như đang…rơi sợ quá khóc thét lên.

Khi hạ cánh an toàn các hành khách hú hồn, gọi điện thoại kể cho người thân. Ảnh: Thanh Huyền.

Mọi người còn chưa kịp định thần thì chiếc máy bay lại tiếp tục rơi xuống nữa. Chẳng rõ nó rơi như vậy trong bao lâu nhưng tôi nghĩ chắc là…xong rồi. Không kìm chế được, người lớn đều hét lên, còn trẻ con thì khóc toáng. Tôi có cảm giác chiếc ghế đang ngồi rơi xuống trước còn c‌ơ th‌ể mình rớt xuống sau. Mãi sau đó, mọi người mới nghe loa báo rằng máy bay đang đi qua vùng thời tiết xấu”.

Chị Q., hành khách ngồi số ghế 22 trên chuyến bay VN222 cũng thất thần: “Tôi đưa hai con và em gái ra Hà Nội nghỉ hè rồi tiện thể về Lào Cai thăm bà nội. Đang êm ru tự dưng máy bay rơi xuống, oằn mình dữ dội khiến tôi tưởng nó bị…văng mất con ốc nào rồi chứ không nghĩ rằng do thời tiết quá xấu. Tôi bị tức ngực, hoang mang, thấy rất hối hận và cảm thấy không đáng nếu chỉ vì đi chơi mà cả nhà oan mạng. Tôi đi máy bay rất nhiều lần, cũng gặp những lúc nó bị hẫng, sóc do thời tiết xấu nhưng chưa bao giờ thấy kinh khủng như lần này. Tôi chỉ biết trấn an hai đứa con bằng cách kêu chúng nằm nghiêng người để khỏi có cảm giác bị rơi thẳng xuống. Hành khách nháo nhác vậy mà mãi mới thấy loa chỉ báo một câu là đang qua vùng thời tiết cực xấu, hãy thắt dây an toàn nên ai cũng ngơ ngác, hoang mang. Chưa lần nào tôi thấy không khí trên máy bay căng thẳng đến thế. Mãi đến khi máy bay tiếp đất tôi mới yên tâm rằng mình và các con còn sống.”

Thời điểm chuyến bay 222 hạ cánh thời tiết Hà Nội đang rất xấu, giông gió, mưa to ngập đường. Ảnh: Thanh Huyền.

Thời điểm chuyến bay VN222 từ TP.HCM đi Hà Nội hạ cánh là lúc trời đang nổi giông, chuyển mưa lớn.

Vừa bước chân ra khỏi máy bay, các hành khách đều vội vàng rút điện thoại gọi cho người thân kể về phút giây kinh hoàng mới trải qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật