Shock mới nổi như Hồ Ngọc Hà, Lê Kiều Như, Thái Thùy Linh ??

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi độc giả đã quá quen thuộc với những tin đồn qua đời, hẹn hò hay những hành động bí mật bị cánh paparazzi chộp được của các sao Hollywood thì dường như sao Việt cũng đang tìm cách bắt chước nhằm đánh bóng mình nhưng …
Shock mới nổi như Hồ Ngọc Hà, Lê Kiều Như, Thái Thùy Linh ??
Ảnh minh họa

Những scandal ầm ĩ

Bài viết này xin được mở màn với câu chuyện về Hồ Ngọc Hà. Sau những thông tin liên quan đến Cường đô la, chuyện mang bầu của Hồ Ngọc Hà trở thành chủ đề hot của báo chí. Khi gõ cụm từ “Hồ Ngọc Hà mang bầu” có đến hơn 1 triệu kết quả được liệt kê ra. Cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà Hồ Ngọc Hà hiện tại đang là nữ ca sĩ có độ hot hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp mà chính bản thân Hồ Ngọc Hà còn khẳng định được tài năng của mình trên lĩnh vực âm nhạc bằng những đóng góp khá đáng nể. Người ta quên dần khái niệm “chân dài hát” như những ngày cô bước vào nghề.
Sự việc của Hồ Ngọc Hà càng hot hơn khi người cô bị đồn qua lại không ai khác chính là “đại gia” Cường đô la. Mối quan hệ của cặp đôi này đã tốn không ít giấy mực của báo giới từ những năm trước đây. Chính vì “cả anh, cả ả” chẳng bao giờ lên báo tuyến bố chính thức yêu nhau hay có những động thái “quá đà” nên cánh báo chí càng được phen đổ xô nhau dự đoán, dự báo.
Hồ Ngọc Hà mất tích khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh Triệu Vy khi ngôi sao của Hoàn Châu cách cách này cũng tránh dư luận để dưỡng thai. “Đùng một cái” cô quay lại làng giải trí tung lên những bức ảnh “phẳng lì” và chẳng có một dấu hiệu nào. dư luận có vẻ như tạm chấp nhận thông tin đó. Nhưng nhiều người cả trong và ngoài nghề đều khẳng định cô chụp bộ ảnh đó từ rất lâu. Mọi chuyện trở thành “ngã ngửa” khi một tờ báo điện từ hàng đầu tại Việt Nam chộp được video “cái bụng lùm lùm” của cô ca sĩ xinh đẹp khi xuất hiện tại một buổi quảng bá thương hiệu. Mặc bộ đồ đen giúp “che đi những chỗ cần che” và “ôm khư khư” chiếc túi xách phía trước nhưng trong vài giây hớ hênh thì mọi sự đã bại lộ.

Mọi chuyện càng trở nên rắc rối, bí ẩn khi một trang facebook được cho là của Hà Hồ bất ngờ xuất hiện những entry úp mở. Entry viết “Không lẽ cứ im lặng là hay nhất?... Ai hiểu mình bằng mình, ai tin mình bằng chính bản thân? Cuộc sống là thế, ở đâu cũng có kẻ tốt người xấu (…) Có người bảo vệ cho sự thật, người thì cố nói, dựng, nghĩ sai lệch về người khác cốt chỉ thỏa mãn thú vui chà đạp để tưởng mình là nhất …”
Chuyện lên đến đỉnh điểm khi các nhà báo có blog cùng vào cuộc tìm hiểu chuyện “bầu bí” của Hà. Các thương hiệu mà Hà Hồ làm người đại diện cũng yêu cầu cô phải xuất hiện trước công chúng. Cuối tháng 4, Hồ Hà chính thức công bố với báo chí chuyện bầu bí của mình là có thật. Chấm dứt scandal vốn đã không ầm ĩ gì nếu khổ chủ chịu lên tiếng chịu lên tiếng trước.

Không đình đám như vụ việc của Hà Hồ, nhưng dư âm của “Sợi xích” Lê Kiều Như chắc chắn còn dai dẳng hơn nhiều. Vì ít ra thì mọi chuyện cũng đã có “tang chứng, vật chứng” quá rõ ràng. Trước khi phát hành Sợi xích, Lê Kiều Như được một tờ báo (xin được giấu tên) miêu tả như sau: “Đang từ một ca sĩ chỉ chuyên lo đi … chụp ảnh khêu gợi nhằm mưu cầu nổi tiếng, Lê Kiều Như bỗng nhảy tót vào văn chương với những trang viết mà được nhiều người ưu ái gọi là tiểu thuyết hay tác phẩm đầu tay, nhan đề Sợi xích”. Tờ báo này còn cho rằng những hình ảnh mát mẻ trong cuốn sách được coi là những hình ảnh minh họa sinh động nhất và thực sự quá chân thật.

Vừa phát hành sợi xích đã bị đình bản mà lí do thì ai cũng biết còn việc vì sao nó lại có thể “lách luật” thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Bản thân Lê Kiều Như cũng không qua ngạc nhiên với chuyện cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình bị đình bản. Biểu hiện là sau khi bị đình bản một nhà sách vẫn ngang nhiên phát hành cuốn “sách cấm” cô còn tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên.

Người ta tìm mua hay truyền tay nhau trên mạng tác phẩm Sợi Xích phần nhiều chính bởi những yếu tố nhạ‌y cả‌m được đồn đại từ trước khi nó được phát hành, và đọc chỉ đơn thần vì tò mò chứ ít người còn đọng lại ấn tượng gì.

Khi người trong cuộc lên tiếng

Chuyện về những scandal hay chuyện úp úp mở mở của sao Việt dương như luôn là đề tài được chú ý nhất. Tuy nhiên, bản thân mỗi ngôi sao không phải ai cũng thích dùng scandal để đánh bóng tên tuổi của mình mặc dù ở hoàn cảnh của họ điều đó là hoàn toàn có thể.

Nói đến đây nhiều người nhớ đến vụ việc Thái Thuy Linh bỗng dưng công khai cô con gái gần 1 tuổi trên báo chí khiến nhiều người … ngã ngửa. Ngay cả dân làm báo, theo sát thế giới sao cho đến tận khi cô lộ những bức hình con gái cưng vẫn còn choáng váng mặc dù trước đó vào dịp Noel vừa rồi một số bức ảnh chụp hai mẹ con đã được tung lên mạng.

Lẽ ra, vụ việc sẽ còn đình đám hơn và nếu rơi vào tay mộ người “biết lợi dụng thời cơ” vụ việc sẽ còn nổi như cồn. Vậy mà đến nửa tháng sau mọi chuyện vẫn vậy. Cả dư luận chỉ bán tín bán nghi và cho phớt lờ cho tới khi chính người trong cuộc lên tiếng.

“Tôi cược 100% các bà mẹ trên thế giới này, nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó, thì đều muốn kheo con với mọi người. Với một người không thích quanh co như tôi thì việc “được” nói sau một thời gian dài bí mật quả là vô cùng sung sướng” - Thái Thùy Linh thổ lộ.Chính bản thân cô cũng thú nhận : “Thực ra tôi chỉ nghỉ chưa đến một năm, và trong thời gian đó thỉnh thoảng trên truyền hình thỉnh thoảng vẫn phát sóng những chương trình tôi  đã quay từ trước nên mọi người không cảm thấy rõ ràng việc tôi vắng mặt. Buồn cười nhất là mùng 2 tết năm ngoái, tôi bế em bé chưa đầy hai tuần tuổi của mình ngồi nhà xem … chính tôi hát hò nhảy múa trong một chương trình dành cho thiếu nhi trên kênh VTV3. Bà ngoại tôi gọi điện mắng: Con này to gan, vứt con cho ai trông mà dám đi hát thế kia! Thực ra, chương trình đó tôi quay trước từ nửa năm rồi”. Thế mới biết đâu phải cứ xuất hiện trên tivi hay các ấn phẩm báo chí là họ vẫn còn đang hoạt động bình thường.

Người ta cũng ngạc nhiên với việc thông tin về Thái Thùy Linh đồng loạt “nổ” trên báo chí cùng một ngày. Có người nghĩ đó là chiêu thức để cô PR tên tuổi của bản thân. Và thực sự đó sẽ là một cơ hội tốt thế nhưng người trong cuộc cũng chẳng làm gì, chẳng đến mức ngày ngày lên báo để lăng xê tên tuổi bản thân. Do đó vụ việc cũng được người ta chấp nhận như không có gì xảy ra.

Scandal của Hồ Ngọc Hà cũng chỉ chấm dứt khi cô xuất hiện tên hai tờ báo mạng và công bố sự thật. Chưa dừng lại, Hà Hồ còn “cao tay ấn” khi cô lập tức biến mất trên báo chí, im lặng trước mọi bàn luận, tranh cãi vì cô biết chỉ cần một phát biểu của mình, câu chuyện lại lập tức thổi bùng lên.

Mỗi người trong số họ có một cách riêng để đánh bóng tên tuổi. Có những người cố tình tạo ra scandal trước mỗi vụ việc để góp phần quảng bá sản phẩm của mình một cách rộng rãi hơn. Có những người chọn cách im lặng trước tin đồn với tiêu chí “im lặng là vàng” nhưng vẫn âm thầm đi theo con đường đó. Lại có những người cũng “âm thầm” nhưng không phát ngôn cũng chẳng cố tình “dây dưa” sự vệc. Và rồi cuối cùng nó cũng chìm vào quên lãng.

Rồi đâu cũng lại vào đấy, chỉ có điều, sau những tin đồn, những người trong cuộc bằng năng lực thực sự, họ sẽ làm gì để phát triển tài năng của bản thân, đồng thời góp phần vào sự phát triển của nền âm nhạc chung? Hay chỉ nhờ những tin đồn để “nổi” lên một cách rẻ tiền rồi “trôi lềnh bềnh” vào quên lãng?!

Theo Mỹ Thuật
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật