Còn bà Julia Karinge dù đã 80 tuổi nhưng cũng bị hiếp dâm tới 2 lần. "Không lần nào tôi dám chống cự lại bọn chúng bởi vì tôi không muốn chết. Chúng đã hiếp một người bạn của tôi và bắn bà ấy ngay trước cửa nhà tôi" - bà Julia nói.
Cũng chẳng có hung thủ nào bị bắt mặc dù bà Julia đã báo cảnh sát và có thể nhận dạng được kẻ tấn công mình.
Theo thống kê của Trung tâm phục hồi giới tính của bệnh viện Phụ nữ Nairobi, có 2.357 nạn nhân nữ nhập viện điều trị vì bị cưỡּng hiếּp chỉ trong năm ngoái. Trong số đó có 1.118 nạn nhân là người trưởng thành với 223 phụ nữ trên độ tuổi 60 (chiếm tới gần 20%). Tuy vậy các chuyên gia y tế vẫn cho rằng, con số thực tế còn cao hơn.
Mặc dù sống trong mối nguy hiểm rình rập từng ngày nhưng những người phụ nữ ở Kenya lại không thể trông đợi vào sự giúp đỡ, bảo vệ của các lực lượng an ninh. Cảnh sát rất hiếm khi đi tuần tra tại những ngõ hẻm chằng chịt như mê cung và tối tăm ở khu ổ chuột Korogocho. Và nhiều khi thủ phạm bị bắt thì hắn vẫn có cơ hội được trả tự do nhờ có tiền.
"Phải có tiền cho họ (cảnh sát) mới có thể khiến họ làm bất cứ điều gì cho bạn" - bà Julia Karinge bất bình nói.
1/5 số phụ nữ bị hãm hiếp ở Kenya là những người trên 60 tuổi |
Lớp học kungfu dành cho phụ nữ cao tuổi
"Hai ngón tay chọc vào mắt, đấm vào dạ dày, đá vào háng và tiếp theo là bỏ chạy" - tiếng người huấn luyện viên vang lên trong khi những người phụ nữ lớn tuổi lần lượt thực hiện các động tác theo chỉ dẫn của bà.
Lớp học do tổ chức phi chính phủ Ujamaa thành lập 3 năm trước. Tổ chức này mở lớp luyện võ kungfu dành cho những người phụ nữ lớn tuổi Korogocho với hy vọng không chỉ giúp phụ nữ biết cách tự vệ trước những kẻ hiếp dâm, mà còn giúp họ có thể bảo vệ được những đứa cháu mồ côi họ đang phải nuôi dưỡng. Những đứa trẻ đều có cha hay mẹ đã chết vì bệnh AIDS.
Trong hầu hết các trường hợp, khi cha mẹ những đứa trẻ đã chết vì HIV mà những người bà không thể hỗ trợ hay bảo vệ chúng thì cuộc đời của chúng sẽ sớm kết thúc trên đường phố. Chúng sẽ trở thành gái mại dâm hay những kẻ giết người, hoặc phải vào các trại cải tạo thanh thiếu niên chẳng khác gì nhà tù ở Kenya. Thông qua sự chăm sóc của bà, lũ trẻ còn có cơ hội được tiếp tục học hành và có thể phá vỡ rào cản thoát khỏi quá khứ đói nghèo.
Lớp học có khoảng 50 phụ nữ ở độ tuổi từ 50-80 tuổi tham gia học 2 buổi mỗi tuần.
"Chúng tôi được dạy để ra đòn vào mũi, dạ dày hay háng của kẻ tấn công, nhằm có cơ hội chạy trốn" - Wangui, người phụ nữ đã học ở trung tâm gần 2 năm cho biết.
Bà Julia, 80 tuổi cũng đã đăng ký tham gia lớp học tự vệ với mong muốn có thể tự cứu được chính mình nếu còn bị tấn công.
Còn Elizabeth Olwenya, 55 tuổi, là một góa phụ và đang phải nuôi nấng 5 đứa trẻ dưới 5 tuổi mồ côi mẹ sau khi con gái bà qua đời vì bệnh AIDS. Bà là một trong số những người đầu tiên tới lớp học kungfu này để có được kỹ năng bảo vệ mình và các cháu.
"An ninh ở đây không được đảm bảo cho lắm. Ai cũng có thể cưỡּng hiếּp bạn và thậm chí cả con cái bạn" - Olwenya tâm sự.