Một người gốc Việt bị kết án chung thân

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuong khai bản thân lúc gây án không bị say rượu, không có bệnh lý gì về tâm thần. Tòa cấp sơ thẩm ở Hong Kong đã tuyên án chung thân với anh ta về tội giết người.
Một người gốc Việt bị kết án chung thân
Ảnh minh họa

Tại phiên xét xử hôm 12/7, Bui Van Cuong (người Canada, gốc Việt) thừa nhận đã bịa đặt lời khai và thực hiện hành vi giết Cheng Ka-pui, nhân viên cửa hàng tiện lợi vào ngày 8/3/2016. Cuong cho biết khi kế hoạch trở thành tu sĩ ở Tây Tạng thất bại, anh ta đến Hong Kong.

Theo công tố viên, ngày 8/3/2016, Cuong đi vào cửa hàng của ông Cheng Ka-pui 3 lần. Ở lần thứ 2, anh ta đã lấy gói khoai tây chiên mà không trả tiền dẫn đến cuộc tranh cãi với Cheng.

Cuong khai rằng anh ta đã nói với Cheng là không ăn cắp, chỉ mượn đồ và "sẽ trả ở kiếp sau". Sau đó, do kích động, anh ta cố tình mở gói khoai tây chiên và bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Khi trở lại cửa hàng lần thứ 3, Cuong mang theo dao đánh cắp từ một siêu thị gần đó và đâm chết Cheng. nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng gần một tuần sau thì t‌ử von‌g.

Thẩm phán Maggie Poon Man-kay gọi vụ án mạng là điều "không may". Ông chia buồn với gia đình nạn nhân và khẳng định Cheng là một người tốt.

Sau hồi vòng vo, bị cáo khai bản thân không bị say rượu, không có bệnh lý gì về tâm thần.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật