Những kẻ nâng sự lười biếng lên một ‘tầm cao mới’

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lười biếng là một căn “bệnh“ khá phổ biến, nhưng lười đến mức độ này thì đúng là thua luôn rồi.
Những kẻ nâng sự lười biếng lên một ‘tầm cao mới’
Ối giời, tắt máy tính mà cũng không dậy nổi để làm.

Thế này cũng ngồi được rồi, để trong hộp cho mới.

Đam mê công nghệ nhưng lại quá lười biếng.

Giờ thì anh khỏi cần đến điều khiển luôn nhé.

Ông bố lười biếng nhất hệ mặt trời luôn.

Kiểu này thì nằm xem cả ngày không sợ chán.

Đang trên "chiến trường" không lo khát nước nữa.

Đi đổ rác cũng phải "sang chảnh" mới được.

WC chỉ dành riêng cho những kẻ lười biếng.

Cần gì cái điều khiển khi đã có "gậy phép thuật".

Ôm luôn lên giường nằm đọc cho đỡ mỏi.

Thế này mới đúng chất "câu cá thư giãn" chứ.

Ngại xách nên "mượn" luôn cả xe đẩy của siêu thị.

Lười đến mức độ này thì cũng đến "bó tay" rồi.

Khi ông bố "lười biếng" ở nhà trông con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật