Người đàn ông bị “ma cà rồng làm thịt”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một người đàn ông New Zealand đã bị tấn công và hút máu giống hệt như những vụ ma cà rồng tấn công con người trong bóng tối.
Người đàn ông bị “ma cà rồng làm thịt”
Vụ tấn công ghê rợn này được cho là đã xảy ra ngày 20/2 (Ảnh minh họa)

Chi tiết về vụ tấn công khủng khiếp này xảy ra tại Mount Victoria – một thắng cảnh đẹp nhưng tối tăm gần thủ đô Wellington.

James Phillip Brooks, 22 tuổi và  Xenia Gregoriana Borichevsky, 19 tuổi đều đang bị tạm giam mà không được đưa lời biện hộ nào. 

Một trát của tòa án hiện đã được đưa ra để bắt giữ đối tượng thứ ba James Eric Orr, 19 tuổi – người đã không xuất hiện tại phiên tòa quận Wellington. Án phạt cao nhất cho 3 đối tượng này có thể lên đến 14 năm tù.

Người ta tin rằng nạn nhân vụ việc – hiện được tòa án giấu tên đã qua đời sau khi bị tấn công đêm 20/2.

Bên ngoài phiên tòa, Brooks cho hay anh biết rằng có chuyện uống máu nạn nhân trong suốt vụ tai nạn diễn ra nhưng lại bổ sung: “Đó không phải là tôi. Tôi có giống một con ma cà rồng không chứ? Tôi luôn ra ngoài vào ban ngày” – anh này chia sẻ với tờ Dominion-Post.

Brooks người có một khuôn mặt sắc lạnh và một mái tóc nâu cho hay: “Tôi có thể giống như một tên du côn. Nhưng tôi không phải là một tên du côn. Tôi hoàn toàn khác với điều đó. Tôi là một người đàn ông bình thường. Anh ta đã đánh vợ tôi. Bạn gái của tôi và một người bạn tôi đã cắn anh ta. Nếu tôi đánh anh ta, tôi thực sự đã làm đau anh ta”.

Hiện tại thì cảnh sát đã từ chối thảo luận về trường hợp này trước khi phiên tòa diễn ra.

Tiến sĩ Marc Wilson, một giảng viên cao cấp về tâm lí học tại đại học Victoria ở Wellington – người chyên nghiên cứu về những tín ngưỡng huyền bí cho hay uống máu người là một “hành động khủng khiếp”.

Người đàn ông này nói rằng răng con người không được hình thành cho việc cắn lên da rồi hút máu người khác.

“Bạn chỉ có thể làm điều đó với điều kiện bạn thực sự mong muốn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật