Hưng vườn điều từng dọa giết thẩm phán, kiểm sát viên

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hưng vườn điều vươn lên thành ông trùm bằng sự liều lĩnh, tàn bạo. Nhắn tin ra nước ngoài hăm dọa người tố cáo.
Hưng vườn điều từng dọa giết thẩm phán, kiểm sát viên
Tang vật thu giữ tại nhà Hưng vườn điều và một số đối tượng khác

Khác với Long Thanh - từng là “tép riu” ngoi lên thành ông trùm, Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều) trước khi vào TP Biên Hòa lập nghiệp đã là tay anh chị đất cảng Hải Phòng.

Xưng hùng trên đất lạ

Hưng vườn điều sinh năm 1967, quê ở Hải Phòng. Cách đây hơn 10 năm, Hưng vào TP Biên Hòa sinh sống. Chân ướt chân ráo đến nơi Hưng lập tức dính vào một vụ cưỡng đoạt tài sản và phải lãnh án tù. Tiếp đến, Hưng phải tra tay vào còng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Năm 2006, Hưng ra tù, bề ngoài y cố cho mọi người thấy “đã rửa tay gác kiếm” bằng việc mở tiệm cầm đồ. Khi thị trường bất động sản nóng sốt, Hưng cũng có tham gia mua bán. Hưng luôn ăn mặc lịch sự, chạy xe hơi trị giá hàng trăm ngàn USD, đi đâu cũng đều cho mọi người biết y phất lên nhờ trúng đất. Thế nhưng thu nhập chính của Hưng là kinh doanh quán bar, bảo kê và tổ chức đánh bạc. Hưng có phần hùn ở quán bar Ballad, phường Bửu Long và ở một số quán bar khác. Hưng cũng có một dãy phòng trọ nhưng không cho thuê mà dành để cho các đàn em, đối tượng hình sự gốc Hải Phòng vào trú ngụ. Nhiều tên trong số đó sau này trở thành đàn em, giúp Hưng vườn điều vươn lên thành ông trùm.

Không ồn ào, phô trương rầm rộ và không có quan hệ rộng như Long Thanh nhưng Hưng vườn điều vươn lên thành ông trùm bằng sự liều lĩnh, tàn bạo. Đàn em của Hưng không đông bằng Long Thanh nhưng hầu hết toàn là thứ dữ, có tên tuổi, số má.

Xe hơi trị giá 180.000 USD của Hưng vườn điều.

Dọa giết thẩm phán, kiểm sát viên

Lê Quý Đôn là một trong những đàn em tin cẩn của Hưng vườn điều. Đôn sinh năm 1987 ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là đối tượng có ăn học nhất dưới trướng Hưng bởi y đã tốt nghiệp tú tài. Thay vì học lên, Đôn lại thích làm anh chị.

Do liên quan đến một vụ cướp tài sản, Đôn bị Công an huyện Thủy Nguyên truy nã nên trốn vào TP Biên Hòa và được Hưng vườn điều bảo bọc. Dần dần tâm trạng của một kẻ trốn truy nã phai nhạt, bản chất giang hồ lại trỗi dậy. Cuối tháng 1-2009, Đôn tổ chức lắc bầu cua ở lề đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp. Có ba thanh niên đến xem, một người nói: “Ở đây đánh gian lận”. Họ vừa đi, Đôn rượt theo chém cả ba người bị thương. Trong quá trình điều tra, Đôn khai gian họ tên và cho rằng y không có mặt ở nơi gây án. Thế nhưng cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định Đôn chính là thủ phạm.

Cuối năm 2009, TAND TP Biên Hòa mở phiên tòa xét xử vụ của Đôn. Hưng vườn điều lái xe đưa một số đàn em gốc Hải Phòng đến dự. Khi chủ tọa là thẩm phán Nguyễn Văn Nuôi đang xét hỏi Đôn, Hưng vườn điều đứng dậy đi đến gần vành móng ngựa, chỉ thẳng vào thẩm phán và kiểm sát viên nói lớn: “Tao sẽ giết hết!” rồi cùng đàn em bước ra khỏi phiên tòa…

Tang vật thu giữ tại nhà Hưng vườn điều và một số đối tượng khác

Sáng hôm qua (ngày 6-5), chúng tôi gặp thẩm phán Nuôi. Dù sự việc xảy ra khá lâu nhưng ông vẫn còn bức xúc: “Lúc đó, tôi đang xét hỏi bị cáo Đôn và hoàn toàn bất ngờ khi thấy một đối tượng khoảng trên 40 tuổi bước lên chỉ tay vào HĐXX và hăm dọa sẽ giết hết. Lúc đó có cả sự hiện diện của lực lượng công an bảo vệ phiên tòa. Bất ngờ, tôi chưa kịp phản ứng thì cả nhóm đã bước ra khỏi phòng, lên xe chạy đi. Tôi đã có văn bản gửi lãnh đạo tòa trình báo sự việc. Sau này, khi báo chí đăng tôi mới biết đó là Hưng vườn điều. Theo tôi, riêng hành vi đến tòa hăm dọa cả thẩm phán và kiểm sát viên trước mặt lực lượng công an bảo vệ tòa đã nói lên sự lộng hành của băng nhóm này…”.

Nhắn tin ra nước ngoài hăm dọa người tố cáo

Trên những số báo trước, chúng tôi đã nêu trường hợp ông M. ở Hố Nai đã bị Long Thanh, Tú Hoạch và Hoàng Canh lừa đánh bạc và đã thua hơn 50 tỉ đồng, một nhà máy cán tôn và một căn biệt thự, trở thành tay trắng, tan nát gia đình vì cờ bạc bịp. Sự việc được chị TTM, con gái ông M., tố cáo với báo Pháp Luật TP.HCM từ Canada, nơi chị định cư.

Ngay sau khi báo đăng bài, chị M. cho biết đã bị giang hồ hăm dọa. Theo đó, có một tin nhắn gửi vào điện thoại của chị từ số máy mang mã vùng Việt Nam, số 01217784610. Nội dung tin như sau: “Mày là con ăn không nói có nên đời mày đ. gặp may mắn. Thằng bố mày làm gì có 100 tỉ để mà thua. Tao nghĩ mày nên ở Canada sống luôn là tốt nhất. Nhà mày có tiền tỉ sao nhìn mày như con ăn mày, ăn xin vậy?”.

Theo ban chuyên án, ngày càng có nhiều người dân tố cáo hoạt động tội ác của hai băng nhóm trên. Mọi hành vi cản trở, đe dọa nhân chứng và người tố giác đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Những thông tin liên quan xin liên hệ trực ban Phòng PC14 Công an tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (061) 3820182 - 3895757.

(Còn tiếp)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật