Vợ tối nào đi họp tổ dân phố về cũng mệt lả

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thì ra đây là lý vì sao vợ chăm đi họp tổ dân phố, vì sao mỗi lần họp về em lại mệt lả, nhợt nhạt như vậy ư? Cũng đúng thôi, nhìn vợ tôi làm việc kia tốn sức thế cơ mà.
Vợ tối nào đi họp tổ dân phố về cũng mệt lả
Chị ơi, chị tha cho em đi ạ (ảnh minh họa)

Từ khi mua nhà về khu này, tuần nào tôi cũng thấy vợ đi họp tổ dân phố 1 cách đều đặn. Nhưng chả hiểu cô ấy đi họp kiểu gì, làm gì nặng nhọc mà hôm nào cũng thấy về trong tình trạng mặt nhợt nhạt, mệt lả đi. Tôi hỏi thì vợ trả lời lấp lửng.

- Cái phòng họp hỏng điều hòa mà nhà lại bí, vào đấy em bị khó thở nên mới thế này.

- Thế lại còn năng đi. Thôi, đã yêu thì xin phép ở nhà. Không đi họp có chết đâu mà chăm thế.

- Anh này, mình mới về đây sống phải đi chứ, không mọi người lại cho ra rìa, sống tự kỷ à?? Em là em cứ phải tình xóm giềng hữu nghị, thân thiết mới được. Mệt nhưng vui thì vẫn cố được.

- Thôi em thích làm gì thì làm, đừng để đang họp có người gọi điện cho anh kêu anh ra đưa em vào viện cấp cứu nhá.

- Anh cứ đùa.

Khuyên vợ không được tôi mặc kệ để cô ấy thích làm gì thì làm. Thế rồi 1 hôm rảnh rỗi, ngồi nhà chán chán thấy vợ đi họp tổ dân phố tôi thử đi theo tới đó xem thế nào. Rõ ràng họp tổ dân phố ở nhà ông Bình thì phải rẽ phải vậy mà vợ lại rẽ trái rồi đi vào con ngõ hẻm rất sâu vắng người đứng ở đó khiến tôi hoài nghi vô cùng. Lẽ nào vợ tôi tới đây rủ ai đi họp chăng, nhưng sau nhìn bộ dạng của cô ấy cứ lén lút, thập thò thế kia.

Thì ra đây là lý vì sao vợ chăm đi họp tổ dân phố ư?? (ảnh minh họa)

Đang định cất tiếng gọi vợ thì tôi chết sững thấy 1 người đàn ông lao ra ép sát vợ tôi vào tường rồi ôm hôn, s‌ּờ soạ‌ּng như đúng rồi. Tưởng vợ bị cưỡ‌ּng hiế‌ּp tôi định lao vào đánh nhưng vợ tôi lại nhiệt liệt hưởng ứng với hắn, thậm chí còn đè ngửa hắn ta ra hổn hển bảo.

- Nữa đi anh, em nhớ anh quá.

- Ok em, anh cũng vậy.

Thì ra đây là lý vì sao vợ chăm đi họp tổ dân phố, vì sao mỗi lần họp về em lại mệt lả, nhợt nhạt như vậy ư?? Cũng đúng thôi, hùng hục lao vào nhau thế kia chả kiệt sức. Tận mắt chứng kiến cảnh vợ và tên kia đè nhau ra giữa đường vắng mà ngoại tình tôi giận tím mặt. Định lao vào đánh cho 2 kẻ đó 1 trận tơi bời nhưng nghĩ làm thế chưa cao tay, tôi cố giữ bình tĩnh rút điện thoại ra quay lại cản‌ּh nón‌ּg này trong 2 phút rồi chạy ra đầu ngõ la lớn lên.

- Bà con ơi, ới bà con ơi ra đây mà xem có đôi trai gái ngủ với nhau giữa đường này. Mất hết danh tiếng của khu phố chúng ta rồi.

Nghe tiếng tôi la lớn, tất cả mọi người lao ra và bắt quả tang vợ tôi và gã kia đang â‌ּn á‌ּi với nhau. Bị mọi người vây quay, bắt trói lại vợ và gã kia cúi gằm mặt xấu hổ khóc lóc xin tha. Mụ vợ lão kia chạy ra thấy người đàn ông kia là chồng mình, cô ta điên lên lao vào đánh vợ tôi túi bụi mặc cho mọi người ngăn lại. Tái mặt khi thấy vợ đánh bồ như thế, gã kia ngồi im thin thít không nói câu gì cho đến khi vợ tôi khóc lóc van xin.

- Chị ơi, chị tha cho em. Lỗi là ở em, em không nên ngủ với chồng chị. Nhưng tại…tại anh ấy cứ xin em thằng con trai. Anh ấy bảo chị không biết đẻ, anh ấy không muốn gia đình tuyệt tự.

- Cái gì, ông dám kiếm con sau lưng tôi như thế sao?? Hôm nay về tôi sẽ cắt phăng cái “của nợ” của ông đi để khỏi phải ngoại tình với con nào nữa.

- Vợ ơi, anh sai rồi. Anh thề không có lần thứ 2 nữa, em tha cho anh đi. Cô ta không cho làm sao anh dám, vợ thương anh, đừng tuyệt đường sinh sản của anh.

- Được thôi, nếu anh muốn giữ cái của nợ đó lại thì con bồ của anh sẽ phải chiu thay. – Ả ta lao vào trong nhà lấy túi bột ớt cực cay ra rồi lột quần vợ tôi xuống.

- Chị định làm gì?? Đừng… đừng… đừng sát ớt vào “chỗ đó” của tôi. Ai đó làm ơn cứu tôi với.

Thấy chị vợ kia hùng hổ định nhét bột ơt vào “chỗ đó” của vợ tôi lao vào cản chị ta mà nói.

- Đây là vợ tôi, chị đánh ghen như thế là được rồi. Phần còn lại cứ để tôi.

- Anh ơi, cứu em với….

- Được, tôi cho anh xử lý con đ* này đấy. Nếu anh không làm được để tôi.

- Chị yên tâm.

Chị vợ kia kéo lão chồng về, tôi nhìn vợ cười khẩy bảo.

- Đẹp mặt nhỉ?? Cô có biết tại sao mọi người biết cô ngoại tình không?? Là tôi đấy, tôi đã tru tréo để mọi người lao ra bắt quả tang cô đấy. Tôi cứ nghĩ cô ngoan hiền thế nào hóa ra bấy lâu nay tôi đã nuôi đ* trong nhà. Từ giờ phút này cô không còn là vợ của tôi nữa, tôi cấm cô bước chân vào nhà tôi!!

- Đừng anh…

Bỏ đi, mặc vợ van nài và người dân rì rầm bàn tán tôi vẫn mặc kệ. Chuyện đến nông nỗi này là vợ tôi tự chuốc lấy mà thôi. Là thằng đàn ông đi đánh ghen chẳng có gì hay ho cả, thế nhưng với kẻ phản bội phải đánh thật đau, cao tay thì mới sợ. Bởi khi người ta đã ngoại tình, bỏ qua lần 1 sẽ có lần 2.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật