Cô gái hóa điên vì bị ép làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô thôn nữ hóa điên vì bị ép làm nô lệ tình dục, trong khi cha mẹ cô lần lượt ra đi trong 1 tháng vì đổ bệnh do nỗi đau mất con.
Cô gái hóa điên vì bị ép làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc
Nguyễn Văn Hùng.

Cô thôn nữ và cái bẫy ngọt ngào

22 tuổi, lớn lên ở vùng ngoại ô, cô gái trẻ tên T. (ở Chương Mỹ, HN) chưa một lần được đặt chân đến những vùng lân cận. Đến cái tuổi muốn dời xa cha mẹ, đặt chân đến những vùng đất mới để tìm việc làm cho khỏi thua chị kém em, T. gặp một người đàn ông tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ở Phú Xuyên, HN).

Hùng vốn từng ngồi tù vì tội cướp xe ôm. Khi ra tù hắn lại tìm đến nghề xe ôm để kiếm sống. Hùng lân la làm quen với cô bé T. rồi ngon ngọt hứa sẽ xin việc cho T. ở Lạng Sơn.

Tin lời Hùng, T. không chút băn khoăn khi cùng hắn lên xe chạy tới Lạng Sơn. Và rồi cô gái ngây thơ bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Cô thôn nữ vỡ mộng khi biết mình bị bán vào "tổ quỷ", hàng ngày trở thành thứ mua vui cho những người đàn ông không biết "thương hoa tiếc ngọc".

Những ngày bị biến thành nô lệ tình dục đã khiến cô bị hoảng loạn, rồi hóa điên. Ngày công an ập vào giải cứu cô, khi một cán bộ công an đến gần, cô gái sợ hãi lớn tiếng chửi rủa, rồi dúm dó co người phòng thân.

Cô gái sợ tất cả đàn ông. Mỗi khi có đàn ông đến gần, cô như con thú bị tổn thương, vươn móng vuốt phòng thủ. Cô không thể phân biệt được những người đến giải cứu cô với những gã đàn ông đã "lấy cô làm trò vui" khi cô còn chịu kiếp nô lệ.

Khi các chiến sỹ công an đưa cô gái về nhà mới hay cả bố và mẹ cô vì quá thương con đã lâm trọng bệnh rồi lần lượt qua đời chỉ trong một tháng.

Sau những chuỗi ngày đi tìm con gái mà không được, bố của T. lâm vào khủng hoảng, chán chường và tìm vui nơi những chén rượu. Ngày mùng 9 Tết Canh dần ông qua đời. Và 20 ngày sau đó, mẹ của T. cũng theo chân người chồng xấu số về bên kia thế giới.

T. còn lại hai người em nhỏ đang sống nhờ tình thương của người bác, còn bản thân cô đang phải điều trị trong bệnh viện vì đã hóa điên.

T. là một trong bốn cô gái bị nhóm buôn người lừa bán sang Trung Quốc với cùng một thủ đoạn hứa xin việc với thu nhập cao hoặc rủ đi chơi. Các cô gái trẻ đã dễ dàng bị bọn buôn người đưa vào cái bẫy ngọt ngào.

Ngô Thị Hoa.

Bộ ba "ma quỷ"

Năm 2009, Đội 12, Phòng cảnh sát điều tra, Công an HN nhận được thông tin một số thiếu nữ bị bán sang Pò Chài, Trung Quốc làm gái mại dâm, trong đó một cô đã trốn được về.

Lập chuyên án 521B, các trinh sát đội 12 đã mất cả năm trời để lần ra dấu vết của bọn buôn người.

Có 2 nạn nhân, tuổi 18, 19 trốn được về từ "tổ quỷ" khai nhận được một người đàn ông chở xe ôm giới thiệu với hai phụ nữ tên Hoa và Thắm hứa tìm hộ công việc bán quần áo ở Đồng Đăng với mức lương 3 triệu đồng. Phấn khích với công việc an nhàn, lại được số tiền lương mà những cô gái nông thôn mơ cũng chả được, hai cô thôn nữ mới lớn đã theo chân kẻ buôn người lên Lạng Sơn vào tháng 2/2009.

Khi vẫn còn ngây ngất vì bị say xe, hai cô lơ mơ hiểu rằng mình đã bị bán sang Pò Chài, Trung Quốc làm gái bán dâm.

Cùng với việc xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã làm rõ những kẻ đã bán hai cô thôn nữ là Ngô Thị Hoa (39 tuổi), Dương Thị Thắm (39 tuổi), cùng ở quận Hà Đông, HN và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, HN).

Nơi Hùng hay đứng chờ khách là cửa quán cà phê của Hoa. Từng có thời gian sống ở Pò Chài, Hoa khá thông thuộc địa hình ở đây. Ra tù, Hoa móc nối với Thắm và Hùng tìm những cô gái "ngây thơ", muốn có công việc lương ổn định để lừa bán.

Các cô gái bị bọn chúng đem bán cho một người phụ nữ tên Yến, sống ở Pò Chài, Trung Quốc với giá từ 7.000 đến 8.000 nhân dân tệ.

Trong số những nạn nhân bị đưa vào "tổ quỷ" ở Pò Chài, T. bị chuyển qua nhiều ổ khác nhau. Ổ cuối cùng cô thôn nữ bị đưa đến là ở một huyện giáp với tỉnh Lào Cai.

Chiều ngày 6/5, cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 4 tháng với Hùng, Thắm, Hoa về hành vi mua bán người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật