Một Việt kiều cướp taxi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc 17 giờ ngày 4-5-2010, anh Lê Văn Trọng (SN 1984, ngụ Cộng Hòa, P12QTB, tài xế taxi hãng Mai Linh) rước một thanh niên trên đường Nguyễn Cửu Vân, Q.BT, chở ra sân bay Tân Sơn Nhất. Ra đến đường Hoàng Văn Thụ, P9QPN, khách hỏi tài xế biết nơi nào bán ma túy chỉ giùm. Anh Trọng trả lời không biết, khách yêu cầu chở đi tìm nhưng anh không đồng ý
Một Việt kiều cướp taxi
Ảnh minh họa

Đến ngã ba Hồ Văn Huê - Hoàng Văn Thụ, xe dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ anh Trọng bị khách đạp văng ra khỏi xe rồi nhảy vào ghế tài xế lái ngược lên đường Hồ Văn Huê. Nạn nhân tri hô, quần chúng đuổi theo chặn xe bắt được đối tượng.

Tại trụ sở CA, kẻ cướp taxi khai tên Trần Văn Vương (ảnh, SN 1983, Việt kiều Úc) về Việt Nam gần một tháng nay, lúc đi taxi lên cơn nghiện ma túy nhưng không còn đủ tiền nên nảy sinh ý định cướp xe để mang đi bán lấy tiền mua thuốc.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật