Tin liên quan
Vụ án bé trai 33 ngày bị sát hại trong tư tế úp mặt trong chậu nước rúng động thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội 2 ngày qua.
Xem Video: Bố cháu bé 35 ngày tuổi chưa biết vợ là nghi phạm giết con
//
Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Tr. khai nhận khi tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, mất kiểm soát liền mang con ra thả úp mặt vào chậu nước, viết dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày" ở bậc cầu thang rồi lên giường đi ngủ tiếp.
Theo lời khai của Phan Thị Tr., ngày 12.6, cháu Việt A. ngủ thì cô ta đặt con nằm trên giường bên trong cùng, sát tường. Tr. nằm giữa, còn anh H. (chồng cô) nằm ngoài.
Tỉnh giấc lúc khoảng 2 giờ sáng vì nghe tiếng con khóc, Tr. cho con bú khoảng 5 phút thì bé ngủ tiếp. Tuy nhiên, sau đó Tr. tỉnh dậy và bế con ra gần cầu thang lối lên tầng 2 của gia đình. Thấy có chậu nước hàng ngày tắm cho con đầy nước, Tr. liền thả cháu vào chậu trong tư thế sấp mặt.
Trong lúc đi lên tầng 2 thấy cục than hoa, Tr. liền viết dòng chữ: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" rồi lên giường đi ngủ cho đến khi ông Lăng – bố chồng Tr. gọi hai vợ chồng dậy vì phát hiện cháu A. tử vong trong chậu nước.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ án T.Tâm này là do Phan Thị Tr. mắc bệnh trầm cảm nặng, nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Dù thế nào cũng không thể lấy lý do gì bào chữa cho tội ác kinh khủng này.
Sát hại con trai 33 ngày tuổi, Phan Thị Tr. gây tội ác quá kinh khủng.
Người cùng thôn cho hay, nghi phạm là một người hiền lành, dịu dàng và không ai có thể nghĩ cô lại có hành động dã man như vậy.
Sau vụ việc kinh hoàng xảy ra, một số người đã lục lại những status mà Phan Thị Tr. trước đó. Ngoài hình ảnh của con, người mẹ sinh năm 1998 đăng status cho thấy tâm lý không ổn định từ khi mang thai đến lúc sinh con.
Xem Video: Clip lời kể của nhân chứng trong vụ mẹ ruột sát hại con đẻ 35 ngày tuổi tại Thạch Thất
//
Những status của Phan Thị Tr. trước khi giết con trai 33 ngày tuổi.
Những status của cô thể hiện sự mệt mỏi, bế tắc, thậm chí ẩn ý người nhà chồng thiếu quan tâm mình?
“Mệt mỏi quá!;
"Sống đâu phải làm hài lòng hết mọi người";
“Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm gấp bội! Người không quan tâm đến tôi, dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục”…
Đây là những cảm xúc than trách số phận, không hài lòng với cuộc sống của Phan Thị Tr. sau khi về nhà chồng? Có người cho rằng, đây là những biểu hiện bất thường của người mẹ sinh năm 1998 trước khi giết con mà mọi người không hề nhận ra.
Từ khi hay tin dữ cháu trai tử vong đến chiều 14.6,bà Nguyệt (mẹ chồng Tr.) nói không thể nào chợp mắt được, không thiết ăn uống, lúc nào cũng nhớ và tiếc thương cháu trai.
Hay tin con dâu chính là người đã sát cháu trai, bà Nguyệt buồn rầu :"Nếu tình trạng sức khỏe của con bé bình thường như bao người khác thì chắc chắn không thể dung thứ được, nhưng ở đây nó bị bệnh trầm cảm sau sinh nên không làm chủ được hành vi của mình. Ban đầu khi mới hay tin cũng giận lắm, uất lắm nhưng suy nghĩ lại thấy con bé cũng rất đáng thương. Chính vì vậy, tôi muốn mọi người đánh giá sự việc này dưới góc nhìn nhân đạo hơn. Tôi đã mất cháu trai, niềm hi vọng của gia đình nhưng tôi cũng không muốn để người khác phải đau khổ thêm..."
Theo bà Nguyệt, từ khi về nhà bà làm dâu, Tr. là một người phụ nữ hiền lành, chịu khó, sống nội tâm và ít nói. Tuy nhiên, không ai nghĩ Tr. lại mắc bệnh trầm cảm sau sinh.
Trước đó, rộ tin bà Nguyệt ít quan tâm đến con dâu sau khi sinh và cũng không phụ con dâu nhiều trong việc trông nom cháu?!