Hôm nào đi làm đêm về cũng thấy vợ vẫn cố thức đợi mình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
1 tháng thì có đến 3 tuần Long phải làm ca 2. 10 giờ đêm mới tan ca, ra ngoài uống chút nước với đồng nghiệp thì 11 giờ đêm anh cũng mới về tới nhà.
Hôm nào đi làm đêm về cũng thấy vợ vẫn cố thức đợi mình
Ảnh minh họa

Vì về muộn nên anh thường xuyên nhắc vợ cho đứa con 1 tuổi đi ngủ trước, đừng đợi anh làm gì. Bàn chất Long là người đàn ông chung thủy nên dù có đi làm về đêm thì cũng chưa bao giờ anh để xảy ra điều tiếng gì khiến cho vợ phải lo lắng cả. Nhiều lần mấy người bạn cùng nhà máy có rủ rê vào nhà nghỉ đổi gió cỡ nào Long cũng không đi:

– Thôi anh em có nhu cầu cứ đi, mình phải về với vợ con không vợ ở nhà lo lắng. Cô ấy mới sinh nên hay nghĩ quẩn rồi khóc lóc nhìn tội lắm.

Biết Long là ông chồng thương vợ, nhưng nhiều người vẫn trêu:

– Ối giời ơi, ông không ngoại tình thì cũng có lúc vợ nó ngoại tình đấy. Thế nên tội gì mà không cho mình cái quyền hưởng. Giờ đàn bà ngoan ít lắm.

– Tùy anh em nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi phải về.

1 tuần gần đây thời tiết nóng nực, hết giờ làm mấy anh em lại rủ nhau ra quán uống bia cho mát mới về (Ảnh minh họa)

1 tuần gần đây thời tiết nóng nực, hết giờ làm mấy anh em lại rủ nhau ra quán uống bia cho mát mới về. Hôm đầu tiên thì Long cũng từ chối về luôn, nhưng về nói chuyện với vợ thì vợ lại động viên:

– Anh cứ ngồi ăn uống cùng bạn 1 lúc rồi về cũng được, chứ làm về muộn cũng đói. Đừng để người ta lại bảo anh sợ vợ thì oan cho em.

Vậy là từ hôm sau hết giờ làm Long cũng vào ngồi với mấy ông bạn, nhưng anh không uống bia mà chỉ uống cốc nước mát và ăn chút đồ. Anh biết vợ không thích mùi bia. 1 lần anh trong tình trạng say bia về nhà đã khiến vợ bầu nôn thốc nôn tháo nằm nguyên ngày. Sau lần ấy thì Long cạch thẳng.

Tuy nhiên ngồi lại thì cũng phải tàn cuộc nên về nhà cũng đã 12 giờ đêm rồi. Nhưng lạ một điều là mọi khi về thì vợ đã ngủ, muốn vợ chồng làm chuyện đó thì Long phải nhẹ nhàng đánh thức vợ dậy. Nhưng giờ thì vợ vẫn cứ thức đợi anh, lại còn cởi sẵn đồ ra nữa chứ. Anh hào hứng ôm choàng lấy vợ:

– Sao em không ngủ đi, đợi anh làm gì?

– Thì giờ con cũng ngoan rồi, vợ chồng mình cần phải hâm nóng thường xuyên chứ.

Xem Video: Clip bắt quả tang người yêu sắp cưới ngoại tình sau 4 năm mặn nồng

//

Được vợ chiều như vậy, Long thỏ‌a mã‌n vô cùng. Có hôm Long đi làm cũng thấm mệt nhưng về thấy vợ vẫn cứ trong tư thế thức đợi mình lại còn cởi sẵn đồ mời gọi nên anh không thể từ chối.

Cho tới 1 hôm vừa tan làm xong định vào quán với mấy ông bạn làm cốc nước thì nhận được tin nhắn của đứa em gái: “Nhà mất điện nóng gần chết, bên anh có mất không? Mà có khi cũng mất cả khu ấy đấy”. Nghĩ vợ con ở nhà đang phải chịu cản‌ּh nón‌ּg bức, Long đứng phắt dậy phi xe như bay về trong sự ngỡ ngàng của mấy ông bạn.

Đúng là nhà mất điện thật tối om im phăng phắc, mất điện mà vợ anh vẫn ngủ ngon thế sao. Chắc là vợ bật cái nhỏ quạt tích điện cho con. Long nhẹ nhàng lên phòng định đánh thức vợ dậy ra ngoài hóng gió cho mát. Nhưng rồi khi vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra, thì chết đứng khi thấy ánh trăng rọi vào ban công soi rõ bóng 2 con người đang nhấp nhô trong cái tư thế kinh hoàng ấy.

Long phi thẳng vào trong nhưng kẻ khốn nạn kia đã nhanh chân né được cú đấm của anh và lao vội qua cửa sổ tầng 2 trốn thoát theo con đường mà hắn đã vào.

– Nó là thằng nào khai ngay?

– Em xin anh…

– Là thằng nào?

– Là anh bác sĩ phụ khoa khám cho em ở bệnh viện X.

– Cô…

Long đấm thùm thụp vào tường. Hết lòng yêu thương vợ để giờ nhận cái kết thế này đây. Hóa ra bao đêm nay vợ thức đợi Long về nhưng thực ra là vừa mới tiếp gã khốn đó. Lẽ nào mấy gã bạn của Long đã nói đúng, bây giờ cũng đâu còn vợ ngoan nữa?

Xem Video: Thử lòng người yêu và cái kết đắng lòng

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật