Thắt ruột cầm đất bán nhà đi chuộc con

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều gia đình có con đi đánh bác xứ người đã phải bán đất, bán nhà cơ cực trăm đường để đi chuộc con.
Thắt ruột cầm đất bán nhà đi chuộc con
Cùng quẫn trên sòng bạc. (Ảnh minh họa).

Hàng chục người dân Bến Cát (Bình Dương) phải rao bán đất đai, vườn cao su lấy tiền mang sang Campuchia chuộc con đang “thế thân” do thua bạc, khiến những xóm làng vốn bình yên giờ đang phải chịu hệ lụy kinh hoàng của “đại dịch casino”...

Bán đến mảnh vườn cuối cùng

Sáng qua 29.4, chúng tôi đến xã An Điền (Bến Cát) khi có thông tin ở địa bàn nhiều gia đình phải bán đất, mang tiền sang Campuchia chuộc con. Một viên công an xã cung cấp: “Trên địa bàn có 2 trường hợp thua số tiền lớn phải bán đất đai để mang tiền qua chuộc con, trong đó chúng tôi nắm được trường hợp của Lâm Chí Ng. thua hơn 3 tỉ đồng, gia đình phải bán vườn cao su”.

Tìm đến nhà Ng. thì được người trong gia đình cho biết: “Nó đã giải nghệ từ lâu và nay lo làm ăn rồi”, nhưng nhớ lại số tiền gia đình phải mang đi chuộc Ng. thì một người thân lắc đầu ngán ngẩm: "Số tiền mà gia đình tôi phải mang sang Campuchia chuộc nó về lên đến 3,6 tỉ đồng. Để có số tiền này, gia đình phải bán 2 ha cao su đang trong giai đoạn thu hoạch”.

Vợ ông Quyên vật vã khi nhắc đến đứa con đang “kẹt” ở Campuchia.

Gần đó, gia đình ông Bảy Diệu vừa bán miếng đất mặt tiền để chuộc cậu con trai Trần Văn Nh. từ sòng bạc Campuchia về nhà. Người chị của Nh. cho hay: “Nó đi hai lần thua hết 140 triệu đồng, phải viết giấy thế thân. Gia đình không có tiền, buộc phải bán đất để chuộc nó về”.

Cùng ngày, chúng tôi tìm đến nhà ông Đỗ Văn Quyên (47 tuổi, ở xã Hòa Lợi, Bến Cát) khi nghe tin ông đang rao bán đất để chuộc con đang thế thân tại sòng bạc. Sự đau khổ tột cùng hiện lên trên gương mặt những người trong gia đình khi phải bán nốt mảnh vườn cao su còn lại.

Mắt ngấn lệ, ông Quyên nói: “Cách đây khoảng 1 tháng, thằng Ph. (Đỗ Minh Ph. - PV) đang làm công nhân gần nhà bỗng nhiên “biến mất”. Một ngày sau đó, nó gọi về cho gia đình, báo đang thua bạc ở Campuchia phải thế thân 120 triệu, nếu không mang tiền sang chuộc thì nó sẽ bị đưa vào rừng sâu. Những ngày tiếp theo, nhiều người gọi về cũng hù dọa tương tự, đòi mổ bụng bán lục phủ ngũ tạng. Vợ tôi nghe xong cứ ngất lên ngất xuống”.

Thương đứa con trai út, ông Quyên kêu người bán 5 sào cao su đang vào vụ thu hoạch: “Giá cả nhà nước bồi thường (do vườn cao su ông Quyên nằm trong quy hoạch - PV) 1,1 tỉ đồng/ha. Nay người ta thấy mình kẹt quá, chỉ trả 250 triệu đồng, cũng phải bán đổ bán tháo để có tiền qua chuộc con về. Vậy mà thứ bảy tuần rồi (24.4), nó lại qua Campuchia, rồi gọi điện thoại về báo thua tiếp 160 triệu đồng. Cách đây 3 hôm (26.4), bọn người cho vay gọi về, kêu nó nợ tổng cộng 200 triệu đồng”, ông Quyên nghẹn lời, lấy tay gạt nước mắt...

Mấy ngày qua, vợ ông Quyên như người mất hồn, không ăn không uống, chỉ ngồi khóc khi nghĩ về đứa con đang kẹt bên kia biên giới. Người con trai đầu của ông bà nói: “Từ ngày có người đàn ông bên Campuchia điện thoại nói gia đình tôi phải mang 160 triệu đồng qua casino chuộc thằng Ph. về, mẹ tôi ngất xỉu và đổ bệnh tới giờ. Cứ hối ba tôi kiếm tiền mang sang chuộc, vì sợ bọn người xấu đánh đập thằng Ph.”. Cùng đường, ông Quyên đánh liều ra ngân hàng, dùng 6 sào (6.000m2) cao su còn lại thế chấp vay tiền, nhưng sau khi xem xét ngân hàng chỉ cho vay 60 triệu đồng. Không còn cách nào khác, ông Quyên phải rao bán vườn cao su để có tiền chuộc con.

Người con trai đầu của ông Quyên còn cho biết: “Thấy Ph. quá ham bài bạc, khi chuộc nó về bố tôi đã uống thuốc tự tử. May mà gia đình đưa ông đi cấp cứu kịp thời. Lần đó, Ph. khóc và hứa với gia đình không sang Campuchia nữa. Thế mà mấy ngày sau nó lại tiếp tục sang bên đó. Nó muốn cha mẹ tôi tức chết, lúc đó mới hả dạ...”.

Người dân lo lắng...

Chỉ vào hai sào cao su mới được 3 năm tuổi, chưa kịp thu hoạch phải bán rẻ cho người khác để có tiền chuộc con, bà Phạm Thị Liên (xã Cây Trường) nói trong tiếc nuối: “Bao nhiêu công sức tập trung vào vườn cao su này xem như đổ sông đổ biển, kể từ ngày đứa con trai (Vũ Phương Th., 17 tuổi - PV) dính phải đại dịch casino”.

Theo bà Liên, vào ngày 12.4, Th. cùng người bạn tên Keng bị “cò” mồi rủ sang Campuchia đánh bạc, phải thế thân số tiền 80 triệu đồng. “Sau khi thua bạc, Th. gọi điện thoại về khóc lóc kêu bị giam, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, còn bị đánh đập rồi đem ngâm nước đá, bị hăm dọa nếu bỏ trốn sẽ bị bắn chết, trừ khi gia đình đã trả hết nợ. Nghe con cái nói như vậy, phận làm cha làm mẹ ai mà không xót ruột. Nhưng nghiệt nỗi, trong nhà đào đâu ra số tiền lớn như vậy”, bà Liên mếu máo.

Không có tiền, bà Liên cắt bớt một nửa vườn cao su (1.000m2) bán được 70 triệu đồng và phải đi vay mượn thêm mới có đủ số tiền để mang sang Campuchia chuộc Th. về. Bà Liên lo lắng: “Nếu chính quyền không có biện pháp ngăn chặn bọn “cò” mồi rủ rê con em ở đây, thì không biết nhà tôi còn giữ nổi cái vườn này không nữa”.

Tương tự, ông Bùi Văn Út (ngụ Chánh Phú Hòa) hết sức lo lắng khi đứa con trai Bùi Đức T. (17 tuổi) đang “kẹt” tại Campuchia vì thiếu nợ 5.000 USD từ ngày 24.4. Mấy ngày nay, vợ chồng ông đôn đáo chạy tiền, nhưng chưa đủ nên đành phải gác lại chuyện chuộc con.

Nhắc đến nạn “cò” tung hoành ở địa phương, ông Út bức xúc: “Theo tôi, trên địa bàn Chánh Phú Hòa phải có đến 60-70 người “dính” casino, có cả con một số cán bộ xã, nhưng nhiều người giấu không dám báo. Ai ngại, chứ tôi cần phải lên tiếng để báo động tệ nạn này cho xã hội biết. Tôi đã gọi điện đến Đội Cảnh sát điều tra Công an H.Bến Cát báo tin, thì họ hướng dẫn “Khi nào con ông về đưa nó ra xã viết tường trình”. Làm vậy thì làm sao dẹp được bọn “cò” mồi”.

Trong khi người dân hoang mang, lo lắng, thì nhiều ngày qua, phóng viên cố gắng liên lạc với Công an tỉnh Bình Dương tìm hiểu về biện pháp phòng ngừa tệ nạn này, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Chúng tôi đang điều tra”.

Có hiện tượng "làm tiền" cha mẹ

Theo ông Lê Thanh Bình, Phó công an xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát), trong số những thanh niên được chuộc về, có trường hợp "làm tiền" gia đình. Chẳng hạn, qua Campuchia đánh bạc thua ít, nhưng gọi điện thoại về gia đình báo con số nhiều hơn. Ông Bình cung cấp cho chúng tôi hồ sơ về Trần Trường G. (20 tuổi).

Theo lời khai của G., vào tối 25.12.2009, G. cùng 4 người bạn sang Campuchia đánh bạc. Đến nơi, G. mượn 2.500 USD để đánh bạc và chỉ "hao hụt" 600 USD. Nhưng sau đó, G. gọi điện thoại về nhà, báo tin thua 2.500 USD, phải thế thân, năn nỉ gia đình mang tiền sang chuộc. Khi gia đình mang tiền sang chuộc, G. lẻn xuống quầy lấy 1.900 USD bỏ túi, đem về nước mua xe gắn máy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật