Không thích sự lăng nhăng bên ngoài

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn gần đây, nhạc sĩ Trương Lê Sơn và vợ - ca sĩ Hoàng Lê Vi xuất hiện khá ấn tượng khi lái luôn chiếc xe cổ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lên sân khấu. Và phía sau cánh gà, anh đã cùng chia sẻ…
Không thích sự lăng nhăng bên ngoài
Trương Lê Sơn - Hoàng Lê Vi

- Sau album vol 4 của Hoàng Lê Vi, khá lâu hình như hai vợ chồng chưa có thêm sản phẩm âm nhạc nào?

- Album vol4 đã phát hành được hơn một năm, thật sự là khi ra album đó tôi cũng đắn đo khá nhiều, có một số cái không được như mình muốn, từ phòng thu cho đến hoà âm, phối khí. Thêm nữa thời điểm đó sức khoẻ của Vi không được tốt, cũng ảnh hưởng đến tâm lý của Vi nhiều nếu không muốn nói gần như là khủng hoảng. Trong năm nay chúng tôi sẽ ra một album được biên tập kỹ càng hơn và sẽ là một album chỉ toàn ca khúc của tôi.

- Một ca sĩ có “chất” như Vi mà chỉ hát những ca khúc của riêng anh, anh có sợ bị nhàm chán và một màu không?

- Tôi không nghĩ thế vì cho đến giờ không ai hiểu Vi như tôi. Bản thân tôi biết rõ đâu là ưu điểm để khoe ra, đâu là nhược điểm phải dấu đi trong giọng hát của Vi.

- Vậy có thể nói vol4 với vợ chồng anh là một “sự cố”?

- Đúng là nó được phát hành trong giai đoạn mình bị khủng hoảng nhưng vẫn muốn có sản phẩm đến với khán giả vì thời gian không xuất hiện cũng khá lâu rồi. Mặc dù cũng có một vài bài được khán giả yêu thích nhưng cũng tạm coi đó là một “thất bại”  với chính bản thân vì chúng tôi thật sự không hài lòng.

- Có vẻ như những ca khúc mới của Trương Lê Sơn bây giờ gần như không qua được sự thành công như những ca khúc cũ đã từng tạo “hit” cho những ca sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Hồng Ngọc…?Anh có bị áp lực vì điều này?

- Tôi biết điều đó vì vào thời điểm này để có một ca khúc tạo thành “hit” thật sự rất khó, trừ những ca khúc nhạc teen được nổi lên từ trên mạng. Tôi luôn nghĩ quan trọng là khi hát lên khán giả thích, có thể ngấm được và cùng đồng cảm với ca khúc của mình.

- Nhưng một thực tế rõ ràng là những ca khúc cũ của anh  trước đây, ra một cái là có thể nổi ngay. Còn bây giờ thì không . Anh có bao giờ tự lý giải điều đó?

- Tôi cho rằng bài hát đầu tiên của một nhạc sĩ khi hợp tác với ca sĩ thường dễ làm khán giả nhớ hơn. Nhạc của Trương Lê Sơn có một style riêng, không phải ra là thắng ngay mà dần dần mới ngấm.

- Nếu ai đó nhận xét rằng nhạc của Trương Lê Sơn bắt đầu “xuống” rồi, anh có buồn không?

- Cho đến giờ nhiều ca sĩ vẫn tìm đến tôi và muốn có nhạc để hát đấy chứ. Nhưng tôi cho rằng đã là cột mốc, đã là đánh dấu thì chỉ có một mà thôi. Tôi tự tin mà nói là mình không yếu tay nghề nhưng khi thị trường nó không còn sôi lên nữa thì việc mình bị ảnh hưởng là điều đương nhiên. Nếu mình viết ẩu, không cẩn thận thì sự đào thải còn nhanh hơn. Để viết một ca khúc hay được rất khó bởi làm sao để người nghe vẫn có cảm xúc và đồng cảm với nó là cả một bài toán.

- Có khi nào vì anh đã dồn nhiều ưu ái và quan tâm cho vợ quá nên bị rơi vào tình trạng này?

- Dù viết cho Vi hay cho ai cũng phải biết chất của người đó. Ví dụ như Quay lại từ đầu chỉ hợp với Lệ Quyên, hay với Một lần lầm lỡ, tôi đưa cho Hồng Ngọc trước khi Ngọc hát cả năm mà Ngọc không hát…sau này Ngọc mới hát đấy chứ. Nghề này cũng “bạc” lắm, tôi luôn nghĩ thế. Tôi vẫn nói với Vi, nếu sau này nếu không ai hát nhạc của anh nữa thì không lấy làm buồn, vẫn có thể có những ca khúc hay để Vi thể hiện cảm xúc của tôi vì tâm niệm của tôi từ đầu là tôi viết nhạc vì Vi, để Vi hát. Với tôi, thế là niềm vui, không thấy buồn, không thấy mình thất bại hay tiếc nuối.

 - Anh là người đã có gia đình, lại vẫn thường nói không muốn là người nổi tiếng nhưng dù thế cái tên anh vẫn được nhiều người biết đến, anh có hay gặp phải những cám dỗ bên ngoài không?

- Cũng có cám dỗ này kia nhưng lúc nào tôi cũng đặt gia đình trên hết. Nếu khán giả biết đến Trương Lê Sơn có những ca khúc đi sâu vào lòng người thế nào thì tôi cũng muốn người ta biết Trương Lê Sơn cũng là người sống vì gia đình như thế đó.

- Nhưng nghệ sĩ mà, cũng có khi thấy mình chông chênh, lạc lòng chứ?

- Tôi là người dễ xúc động trước một câu chuyện, cũng dễ đồng cảm với nỗi đau của người khác. Tôi biết đấy là yếu điểm của mình nên bản thân tôi cũng hạn chế đi chơi, tiếp xúc bên ngoài lắm. Nhiều người nói với tôi, viết nhiều câu chuyện buồn có sợ rồi sẽ vận vào mình không? Tôi không hiểu nhưng đúng là có những ca khúc khi viết xong, nghe lại tôi đã khóc. Ví dụ như Thiên đường không lối. Ban cứ thử nghe lời ca khúc mà xem: ”Đến sau cuối rồi người cũng bỏ ta đi, sau bao năm mật ngọt hạnh phúc trên môi. Bao nhiêu chê cười, anh sẽ ôm hết vào lòng, để em đi, được vui bước xin người cứ đi…”. Nghe lại thấy đau chứ (cười)… Tôi không thích sự lăng nhăng bên ngoài nhưng lại dễ xao lòng, đồng cảm với một ai đó. Vợ tôi hiểu điều này, “bà xã” không sợ tôi đi ra ngoài đi chơi mà lại sợ tôi hay online lên mạng, chat chit, trò chuyện, tâm sự, chia sẻ rồi nhiều lúc có những câu chuyện mình đồng cảm với người ta. Đặc biệt là những tin nhắn cứ nhắn qua nhắn lại nhé…(cười lớn).

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc anh không có những phút lạc lòng!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật