Vào lúc 18h ngày 27/4, anh Bùi Bình (22 tuổi), ngụ tại thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận đi làm đồng về, thấy cháu trai của mình là Bùi Công Tứ mới 3 tuổi đang chơi một mình liền bồng cháu đến ngồi trên tấm đan đậy miệng giếng bên hông nhà ăn bánh tráng.
Không ngờ miếng đan đậy giếng đã bị mục nên bị vỡ khiến cho cả 2 cậu cháu cùng rơi xuống giếng sâu hơn 10m.
Phải hơn 30 phút sau, khi người nhà đi chợ về, không thấy hai cậu cháu đi tìm mới phát hiện. Do lòng giếng hẹp (60cm) và sâu nên anh Bình bị đập đầu vào thành giếng dẫn đến tử vong, còn cháu bé thì chết do ngộp nước.
* Cùng ngày, Lê Đức Thái, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) cùng một số bạn bè đến đập Lâm Cấm, thuộc địa bàn phường Đô Vinh, TP Phan Rang- Tháp Chàm để tắm.
Trong lúc tắm, không may em bị rơi vào một hố nước, nên đã bị dòng nước cuốn đi. Thấy bạn bị nước cuốn, các em học sinh đi tắm cùng kêu cứu, tuy nhiên phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ sau, xác em Thái mới được người dân địa phương tìm thấy.
Như vậy chỉ trong vòng 3 tháng, tại tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra 3 vụ học sinh chết đuối. Trước đó vào ngày 22/1 và ngày 14/3/2010 tại thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước và thôn Kiền Kiền, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, hai học sinh tiểu học và một học sinh lớp 11 đã bị chết đuối vì đi tắm sông.