Thanh niên phóng hỏa sạp trái cây ở Sài Gòn để trả thù

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bực tức vì bị chủ sạp trái cây đánh khi chọn dưa hấu, Long mang xăng tới phóng hỏa cả nhà ông này.
Thanh niên phóng hỏa sạp trái cây ở Sài Gòn để trả thù
Ảnh minh họa

Ngày 29/5, Huỳnh Phi Long (22 tuổi, quê Cà Mau) bị TAND TP HCM xét xử về tội Giết người, khung hình phạt từ 12 năm đến t‌ử hìn‌h.

Sau hai năm trốn truy nã, Long ra đầu thú. Ảnh: B. N.

Theo điều tra, tối 3/10/2014, Long chở vợ đến sạp trái cây của ông Thương ở chợ Bình Điền (quận 8) mua dưa hấu. Chủ sạp thấy Long lựa mạnh tay, nhắc: "Trái nào con không lấy thì bỏ lại, đừng bóp mạnh hư hết".

Long lớn tiếng chửi thề, nói "mua dưa mà không cho lựa" nên bị ông Thương đánh vào mặt.

Mang tức tối trong lòng, sau khi chở vợ về Long đi mua một lít xăng. Quay lại chỗ ông Thương, hắn đổ một phần vào đám rơm phía trước sạp, quăng bình xăng còn lại vào chỗ ông ngủ rồi châm lửa.

Nghe tiếng kêu cứu, vợ con ông Thương từ trên gác lao xuống dập lửa, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thoát chết, song chủ sạp trái cây phải mang thương tích 29%. Sau hai năm bỏ trốn, Long ra đầu thú.

Tại tòa hôm nay Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, song cho rằng chỉ hăm dọa để trả thù chứ không có ý định tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

HĐXX chấp nhận quan điểm của Long, tuyên phạt bị cáo 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật