Lừa vợ sắp cưới uống cốc nước có thuốc mê

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Muốn kiểm tra xem vợ sắp cưới của mình còn hay đã mất trinh, tôi lừa em uống cốc nước có sẵn thuốc mê rồi đưa vào nhà nghỉ hành xử. Nhưng vừa kéo quần em ra tôi đã sốc ngất khi thấy thứ kinh dị này lồ lộ ra ở “vùn‌ּg kí‌ּn” của em.
Lừa vợ sắp cưới uống cốc nước có thuốc mê
Ảnh minh họa

Được người quen giới thiệu cho Lê, tôi đã kết em ngay lần đầu tiên gặp mặt. Lê đẹp, hiền lành và rất cuốn hút. Tôi tự hỏi người con gái như em phải ối gã theo đuổi chứ sao 25 tuổi em vẫn ế thế này. Nghĩ là vậy nhưng đứng trước Lê tôi bỏ qua tất cả, bởi tôi muốn chinh phục Lê. Không có kẻ địch nào càng tốt, tôi càng dễ tấn công Lê.

Được hậu thuẫn từ bên trong cùng với độ lầy và kiên trì của tôi, sau hơn tháng trồng cây si thì Lê gật đầu làm bạn gái tôi. Phải nói lúc đấy tôi đã hạnh phúc như thế nào, tôi tự hứa với bản thân phải yêu Lê thật nhiều, luôn mang lại tiếng cười cho cô ấy. Bởi với tôi Lê là tất cả, Lê khóc tôi đau lắm. Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Cứ thế tình yêu của chúng tôi nảy nở, nồng đượm hơn. Gia đình 2 bên hối thúc tụi tôi cưới vì sang năm Lê 26 không cưới được. Cũng muốn rước Lê về nhà tôi đồng ý ngay và nhờ bố mẹ xem ngày đẹp. Tháng 9 tới tụi tôi sẽ kết hôn dù cả 2 chưa yêu được lâu.

Để chuẩn bị cho 1 đám cưới hạnh phúc, tụi tôi đã nghĩ sẽ đi chụp ảnh ở Thái Lan, tổ chức tiệc cưới bên bờ biển thật lãng mạn. Thế nhưng đùng 1 cái gã bạn học cũ của tôi bỗng rỉ tai.

- Vợ sắp cưới của mày mất trinh rồi. Bỏ đi, đừng dại cưới gái đ* về làm vợ, nhục lắm.

- Mày nói vớ vẩn cái gì thế?? Tao táng cho bây giờ.

- Lê trước đã từng yêu anh họ tao sâu đậm 3 năm rồi chia tay. 2 người đó đã quan hệ với nhau nhiều lần tới mức Lê phải bí mật đi phá thai. Nói thế là mày tự hiểu rồi chứ. Chỗ bạn bè thân tình tao nói cho mà biết, người giàu có, đẹp mã như mày thiếu gì đứa để lấy chứ.

Sốc về những lời thằng bạn cũ nói. Tôi không dám tin đây là sự thật, thế nhưng chuyện Lê yêu tình đầu 3 năm là có thật. Liệu Lê có giữ mình hay lại như lời thằng bạn cũ nói. Khi yêu người ta có thể cho đi tất cả và Lê cũng không ngoại lệ. Có thể em sợ tôi bỏ nên đã giấu kín chuyện này. Đúng tôi là 1 kẻ trọng trinh, lấy gái mất trinh với tôi là 1 điều sỉ nhục. Tôi không chấp nhận loại vợ như thế.

Để biết chắc chắn Lê còn hay đã mất trinh tôi lừa em đi café rồi lén bỏ thuốc mê vào cốc nước của em. Khi Lê đã bất tỉnh tôi liền đưa em sang nhà nghỉ đối diện mà kiểm tra trinh tiết. Lần đầu tiên trong đời tôi làm việc hèn hạ này, nhưng vì thanh danh của mình tôi sẽ bất chấp dù kết quả ra làm sao??

Thấy Lê nằm với tư thế kiêu gợi, tôi vội lật ngửa em ả mà lôi tuột quần em xuống để â‌ּn á‌ּi, kiểm ra trinh tiết. Tưởng Lê mông ngực tấn công mông phòng thủ thế nào hóa ra là hàng độn hết. Ôm lấy em, tôi cứ thế hùng hục mà lao vào â‌ּn á‌ּi như đúng rồi. Sau hơn 50 phút kiểm tra trinh tiết cuả Lê tôi nằm vật ra nhìn Lê cười khẩy rồi hồi hộp đứng dậy kiểm tra “chỗ đó” của em. Nghĩ là Lê đã mất trinh rồi, tôi dự đợi em tỉnh lại mà sẽ phũ phàng chia tay, hủy hôn để cho em biết cái giá của sự thất thiết nó là thế nào. Nhưng không…

Vừa kéo nốt cái quần còn vướng ở chân Lê ra tôi đã sốc ngất không tin nổi vào mắt mình khi thấy thứ này lồ lộ ra từ “ch‌ּỗ kí‌ּn” của em. máu trinh, máu trinh, là máu trinh thật. Tôi hét lên sung sướng và kiểm tra thật kỹ 1 lần nữa nhưng kết quả vẫn là thật. Qúa hạnh phúc về điều này, tôi mới mừng thầm và cay cú khi thằng bạn cũ định chơi mình 1 vố đau điếng. Nó dám kích bác tôi để tôi bỏ Lê, rồi nó nhảy vào cướp Lê ư?? Đừng hòng, anh đây trước khi bỏ phải xơ múi được gì hoặc kiểm tra đã.

Đang lâng lâng cảm xúc vì giọt máu trinh khó tin của Lê xuất hiện thì em hết thuốc mê tỉnh lại. Thấy tôi và Lê trong bộ dạng khỏ‌ּa thâ‌ּn, phần dưới của em đau rát Lê hiểu ra tôi đã cưỡng bức em mà òa khóc hét lên.

- Anh, tại sao anh lại cưỡng bức em. Tại sao anh lại làm thế khi em chưa cho phép chứ??

- Vì anh muốn kiểm tra trinh tiết của em, anh sợ em đã trao thân cho người cũ nên… Nhưng giờ thì tốt rồi, em vẫn còn trinh chúng mình có thể thoải mái đến với nhau.

- Thì ra anh nghi ngờ em, anh không tin em. Anh làm em quá thất vọng rồi. Em nghĩ chúng ta nên hủy hôn, em cần thời gian suy nghĩ lại chuyện có nên kết hôn với anh hay không?? Em lấy anh vì thấy anh thật thà, yêu em không toan tính gì nhưng giờ thì… Em hận anh.

- Lê, bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh làm thế là vì muốn chứng minh tình yêu của em dành cho anh thôi mà.

Tâm sự : Luôn lo sợ bị bạn gái lừa dối

Bốp 1 cái. Lê tát tôi thật đau rồi bỏ chạy. Ngay hôm đó về em tuyên bố hủy hôn khiến ai cũng sốc. Tôi đã đến cầu xin em tha thứ nhưng em không chịu. Có lẽ Lê đã quá thất vọng về tôi, tôi đã sai khi không tin tưởng em, sai khi giở trò hèn hạ cưỡng bức em để giờ thì mọi chuyện đi quá xa. Tôi phải làm gì đây để níu kéo Lê quay về bên mình, tôi yêu Lê và tôi không muốn mất cô ấy. Tôi hối hận vì hành động ngu dại của mình lắm rồi.

Đau khổ vì bị chồng lừa dối

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật