Thất vọng vì không xin được việc, mẹ giẫm lên người con gái giữa đường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tức giận vì con gái vứt miếng xúc xích được mua bằng những đồng tiền cuối cùng, bà mẹ người Trung Quốc đã xông tới giẫm đạp lên người con.
Thất vọng vì không xin được việc, mẹ giẫm lên người con gái giữa đường
Trong khi con nằm vật ra đường khóc thì người mẹ ngồi trên vali và không ngừng mắng nhiếc.

Đoạn video mẹ đơn thân B.H con giữa đường phố đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo SCMP, vụ việc trên xảy ra ở Tiêu Sơn, Hàng Châu vào ngày 9/5.

Trong đoạn video, người mẹ ngồi trên vỉa hè trong khi con gái của cô đang nằm khóc úp mặt xuống đất. Người phụ nữ sau đó chạy về phía đứa trẻ trong sự tức giận và giẫm lên người cô bé trước sự chứng kiến của rất nhiều người đi đường. Những người đàn ông đứng gần đó đã cố gắng giúp đỡ đứa trẻ nhưng bị người mẹ gân cổ quát tháo.

Hôm qua (23/5), cảnh sát đã tiết lộ chi tiết vụ việc sau một cuộc điều tra. Theo đó, họ đã theo dõi bà mẹ trong một tuần sau khi khi xảy ra vụ việc. Người phụ nữ này quê ở vùng núi thuộc huyện Tân Hoảng của tỉnh Hồ Nam, đã ly dị chồng cách đây 2 năm và chuyển đến sống cùng cha mẹ ruột. Cô nuôi con gái út trong khi chồng nhận nuôi con gái đầu lòng. Tuy nhiên hồi tháng 2, người phụ nữ xảy ra cãi vã với cha đẻ nên rời khỏi nhà và liên tục chuyển chỗ ở.

Người phụ nữ này nói với cảnh sát rằng vào ngày xảy ra vụ việc cô chỉ có 20 nhân dân tệ (khoảng 66.000 đồng) cuối cùng trong túi và "nhìn tất cả mọi người như nhìn kẻ thù". Cô đã dành cả ngày để tìm việc tại văn phòng tuyển dụng nhưng liên tục nhận được những cái lắc đầu từ chối vì vướng con nhỏ.

Bà mẹ và cô con gái nhỏ đang được ở trong một khách sạn dể chờ việc làm.

Xem Video: phẫn nộ mẹ đánh con và bỏ con lại siêu thị chỉ vì con gái mình đánh mất gói kẹo

//

Khi con gái cô nhè miếng xúc xích mà cô đã dành 2 nhân dân tệ ra để mua cho con, người phụ nữ cảm thấy tức giận khôn xiết và bùng nổ. Cô thừa nhận thường xuyên la mắng và đánh con khi con nghịch ngợm.

Hiện tại cảnh sát  đã đưa hai mẹ con trở về quê nhà Tiêu Sơn, nơi họ được cho ở trong một khách sạn trong khi chính quyền địa phương đang giúp người mẹ tìm việc.

Người chồng cũ của người phụ nữ cho biết sẽ không kiện chuyện này ra tòa nhưng đang cố gắng để giành quyền nuôi nốt con gái út.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật