Chồng sống chung với lợn vì vợ lạc quan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Betty tâm sự với cô bạn thân:
Chồng sống chung với lợn vì vợ lạc quan
Ảnh minh họa

- Tớ sẽ nghe lời cậu, Susan. Từ giờ tớ sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, tớ sẽ lạc quan với tất cả mọi thứ.

- Thật chứ? - Susan cười mỉm.

Betty gật đầu:

- Thật mà, tớ sẽ bắt đầu suy nghĩ tích cực từ ngay bây giờ!

Susan hất hàm:

- Thử xem nào!

- Trước đây, tớ luôn bảo chồng tớ ở bẩn đến mức lợn cũng chẳng chịu nổi. - Betty từ tốn nói - Nhưng từ nay, tớ sẽ không bao giờ nói vậy nữa, vì tớ tin chồng tớ sẽ sống hòa hợp với lũ lợn vô cùng.

- !!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật