Em suýt đoạt mạng anh vì va chạm nhỏ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy em vén màn nhìn mình, anh Sinh đạp và ngay lập tức bị tấn công lại bằng việc ném máy tính , chém nhiều nhát vào đầ
Em suýt đoạt mạng anh vì va chạm nhỏ
Ảnh minh hoạ

Bản án ngày 23/5 của TAND Hà Nội xác định, giữa Lê Đại Quân (46 tuổi) và các thành viên trong gia đình vốn có mâu thuẫn âm ỉ từ mảnh đất hương hỏa bố mẹ để lại. Tình anh em rạn nứt, nhiều lần xảy ra to tiếng.

Đỉnh điểm mâu thuẫn xuất phát từ việc Quân vén màn nhìn vào anh trai là Lê Trường Sinh đang ngủ và bị đạp vào người. Tức giận, Quân ném cả chiếc máy tính vào anh.

Trong lúc xô xát, Quân cầm dao chém anh nhiều nhát đến khi mẹ già đi tới hô hoán, can ngăn mới dừng tay. Anh Sinh được đưa cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn.

Xác định việc nạn nhân không t‌ử von‌g nằm ngoài ý muốn của Quân, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.

Xem Video: Mâu thuẫn trên chiếu bạc, em đoạt mạng anh - tin tuc thoi su

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật