Liệu anh ấy đang giấu tôi điều gì chăng?

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại sao anh ấy phải xóa hết tin nhắn đi chứ. Tại sao anh ấy lại phải giấu điện thoại đi khi thấy tôi? Có phải anh ấy đang giấu tôi điều gì đó? Liệu tôi có nghi ngờ thái quá không? Nếu tôi hỏi thẳng anh ấy, liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi không tin tưởng anh ấy không?
Liệu anh ấy đang giấu tôi điều gì chăng?
Ảnh minh họa

Câu hỏi: chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm. Anh ấy rất thẳng thắn và trung thực. Khi tôi hỏi bất cứ gì anh ấy đều nói cho tôi biết. Nhưng vì trước đây anh ấy có một mối tình rất tồi tệ, nên khi chuungs tôi mới yêu nhau, anh ấy rất hay nghi ngờ, anh ấy kiểm tra hết tất cả tin nhắn, email của tôi. Tôi không bao giờ quan tâm đến những hành động đó của anh ấy vì tôi chẳng có gì phải dấu diếm cả. Cách đây 6 tháng, anh ấy không còn làm như thếnwax vì có vẻ như cảm thấy yên tâm hơn về tôi. Nhưng chỉ mới vài tuần trước đây thôi, tôi để ý có hôm tôi bước vào phòng thì thấy anh ấy đang nhắn tin, khi thấy tôi anh ấy vội dấu nhẹm điện thoại đi. Mặc dù tôi đã cố không nghi ngờ anh ấy nhưng sự tò mò của tôi vẫn thôi thúc...Có lần khi anh ấy để quên điện thoại trong phòng, tôi đã lén đọc trộm tin nhắn đến và tin nhắn gửi đi cảu anh ấy ( trước đây tôi chưa bao giờ làm thế). Thì tất cả những tin nhắn hoàn toàn đã bị xóa. Tại sao anh ấy phải xóa hết tin nhắn đi chứ. Tại sao a anh ấy lại phải dấu điện thoại đi khi thấy tôi? Có phải anh ấy đang dấu tôi điều gì đó? Liệu tôi có nghi ngờ thái quá không? Nếu tôi hỏi thẳng anh ấy, liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi không tin tưởng anh ấy không? Tôi nên làm gì bây giờ?

Trả lời:

Bạn không hề phản ứng thái quá đâu bạn ạ. Vấn đề ở đây là bạn lo sợ những gì anh ấy sẽ nói ra. Trước hết tôi xin nói một điều rằng nếu bạn bắt đầu một mối quan hệ với một người không hề tin tưởng bạn, thì chắc chắn  mối quan hệ của bạn dang trong nguy cơ bị đe dọa. Bạn trai của bạn đã bị mối tình cũ làm tổn thương. Nhưng những mối tình đó thì đâu có liên quan gì đến bạn chứ. Thực lòng mà nói, bạn trai bạn đã xâm phạm vào không gian tiêng tư của bạn khi lến đọc trộm tin nhắn của người yêu mình.Sau đó, một lần nữa,bạn lại tiếp tục đi theo lối mòn của người yêu khi cũng lén đọc trộm tin nhắn cảu anh ấy.

Bạn nói rằng "Nếu tôi hỏi thẳng anh ấy, liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi không tin tưởng anh ấy không?" Nhưng tôi cũng cin phép được nói thẳng rằng: bạn cũng đang không tin tưởng anh ấy đấy thôi. Khi bạn đọc trộm tin nhắn thì điều đó có nghĩa là bạn đã không tin anh ấy nữa rồi.

Mối quan hệ của hao bạn đang trong mối nguy hiểm. Bạn nói 6 tháng trước anh ấy đã không còn đòi đọc tin nhắn của bạn nữa nhưng bây giờ anh ấy lại khiến bạn cảm thấy tò mò. Có thể là anh ấy không còn nghi ngờ bạn nữa bởi vì anh ấy không muốn bạn cũng làm như thế đối với anh ấy.

Làm như thế không có nghĩa là anh ấy đang lừa dối bạn. Có thể là anh ấy đang có một khó khăn cần giải quyết và không muốn cho bạn biết vì sợ bạn sẽ lo lắng?

Về chuyện anh ấy xóa hết tin nhắn thì có thể nói là tôi cũng hay như thế bởi vì tôi không thích chiếc BlackBery của mình bị tắc nghẽn bởi những tin nhắn ngớ ngẩn, "chém gió" của những thằng bạn kể lể chuyện đi tán gái.

Cách duy nhất để bạn xử trí với điều này là thăng thắn hỏi anh ấy. Lần sau nếu bạn bước vào phòng và vẫn thấy anh ấy dấu điện thoại đi, thì hãy hỏi tại sao anh ấy làm như thế.

Bạn nói rằng anh ấy là người thẳng thắn và chân thực thì tôi nghĩ anh ấy sẽ không dấu bạn điều gì cả đâu. Hãy tin như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật