Con trai 36 tuổi chưa biết mùi đàn bà

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhưng rồi chỉ 5 phút sau, bà Hảo điếng người khi nghe tiếng Hoa hét lên thất thanh: “Bác… bác ơi… Cứu cháu”...
Con trai 36 tuổi chưa biết mùi đàn bà
Ảnh minh họa

- 36 tuổi rồi đấy không còn trẻ trung gì nữa đâu. Mày định để mẹ mày chết mà vẫn chưa được bế cháu à??

- Mẹ thì cứ nói nhiều. Con trai mẹ ế rồi không đứa nào nó yêu đâu.

- Xe ôm kia nó còn kiếm được vợ, đằng này mày đẹp trai ăn học đàng hoàng công việc ổn định mà lại bảo ế à. Phí công tao nuôi mày.

- Vâng, con ế thật đấy thế nên mẹ đừng có giục nữa. Có cô nào thèm để ý tới con đâu, còn chưa từng được nắm tay con gái đây này. Mùi đàn bà còn chưa biết nó mùi gì thì lấy sao được vợ.

- Mày…

Mẹ thì cứ nói nhiều. Con trai mẹ ế rồi không đứa nào nó yêu đâu. (Ảnh minh họa)

Bà Hảo giận điên người. Mà kể cũng tại bà một phần, ngày trước hồi Long con bà còn đang đi học thấy có mấy đứa bạn gái thân thì bà cấm tiệt, bắt con phải chú tâm vào việc học. Lúc Long ra trường rồi bà lại bắt con cố gắng phấn đấu để có chỗ đứng vững chắc trong công việc. Giờ con trai bà đã có bằng tiến sĩ, giữ chức trưởng phòng nhưng nhà bà lại có nguy cơ tuyệt tự.

Không thể như thế được, nếu Long không lấy vợ không sinh con đẻ cháu thì bà có lỗi lớn với người chồng đã mất 20 năm trước của bà. Trước khi mất vì căn bệnh hiểm nghèo ông đã cầm tay bà dặn đinh ninh rằng phải chăm lo cho đứa con duy nhất của 2 người, đặc biệt kiểu gì cũng bắt thằng Long phải sinh 1 đàn cháu. Chứ đẻ 1 đứa như ông bà sau này buồn lắm.

Bà nhắm tới nhắm lui chưa kiếm được đứa nào cho con trai cả. Mấy đứa con gái của mấy bà bạn thì chúng nó yên bề gia thất cả rồi. Mà lớp trẻ mới 18, đôi mươi bây giờ thì bà không ưa vì chúng nó có biết nội trợ là gì đâu, chỉ đua đòi son phấn rồi chơi bời là nhanh thôi. Mà giờ lắm đứa không thích làm dâu, cứ đòi sống riêng. Bà thì chỉ có 1 thằng con duy nhất, nếu nó không ở đây thì bà buồn lắm.

Suy đi tính lại quanh đây chỉ có cái Hoa ở đầu ngõ nhưng tiếc rằng Hoa lại đã có 1 đời chồng. Chồng Hoa mất vì tai nạn cũng gần hết tang rồi. Con trai bà là trai tân đàng hoàng, lại đẹp trai như thế chẳng lẽ lại đi hỏi 1 cô chết chồng thì xem ra hạ thấp nhà bà quá. Nhưng mà giờ biết kiếm con dâu ở đâu, bà dạo này cũng bệnh tật lắm rồi, chả biết sống được mấy nỗi. Thôi thì bà cứ liều thử tới gặp Hoa xem sao.

Tối ấy bà Hảo làm rất nhiều đồ ăn ngon nhân sinh nhật sớm của mình. Bà cố tình chuốc cho con trai thật say rồi dìu Long về phòng riêng của mình. Nghĩ con trai chẳng biết gì nữa bà mới mở cửa cho Hoa vào rồi thầm thì vào tai Hoa: “Cháu cố gắng giúp bác nhé, gia đình bác đội ơn cháu. Rồi sau cháu muốn gì gia đình bác cũng hậu tạ”.

Hoa vào phòng Long rồi bà Hảo mỉm cười, hi vọng sau lần này nhà bà sẽ không tuyệt tự, hi vọng Hoa sẽ sinh cháu cho bà. Chỉ còn cách này thôi, chứ bà làm hết nước hết cái rồi mà Long vẫn không chịu lấy vợ. Nhưng rồi chỉ 5 phút sau, bà Hảo điếng người khi nghe tiếng Hoa hét lên thất thanh: “Bác… bác ơi… Cứu cháu”.

Bà Hảo lạnh tóc gáy… đứng lại xem chuyện gì xảy ra nhưng rồi sau đó im ắng không thấy gì nữa. Nghĩ có thể là do con trai quờ quạng Hảo sợ bị Long phát hiện ra kế hoạch của bà và cô ấy nên mới hét thế thôi. Mà Long say thế thì biết gì nữa, bà lại yên tâm quay về phòng mình, rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Để rồi sáng sớm hôm sau bà giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa của con trai.

- Mẹ ơi, mẹ ra đây nhanh con có chuyện gấp.

- Ờ… ừ, có gì mà mới sáng con la lối om sòm vậy – bà Hoa run cầm cập vì sợ Long phát hiện ra chuyện tối qua.

- Con muốn lấy vợ… Con muốn lấy Hoa.

- Ơ… sao nhanh vậy… mới có 1 đêm thôi mà.

- Thực ra là con để ý cô ấy lâu rồi, nhưng sợ mẹ không cho con lấy gái 1 đời chồng nên mới không dám nói. Ai ngờ đêm qua mẹ lại nhờ chính cô ấy bỏ bom con…

- Trời. Vậy mà lúc nó hét lên mẹ lại cứ tưởng.

- Là con cố tình giữ cô ấy lại đấy không cô thì cô ấy đã chạy mất tiêu rồi. Thôi mẹ sang xin cưới gấp cho con đi.

Bào Hảo choáng váng, cứ tưởng mình gài bẫy con trai, ai ngờ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật