Cha mẹ tin vào lựa chọn của Nguyễn Thị Huyền

Monkey Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
22 tuổi, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền quyết định yên bề gia thất với một chàng rể đồng hương Hải Phòng. Đám cưới của cô được tổ chức đơn giản bên Anh, nơi hai vợ chồng đang du học. Còn ở nhà, hai gia đình cũng làm một đám hỏi ấm cúng.
Cha mẹ tin vào lựa chọn của Nguyễn Thị Huyền
Ảnh minh họa

Sau khi kết hôn tại Anh (tháng 4/2007), hai vợ chồng thuê một căn nhà nhỏ và chăm lo cuộc sống, chuyện học hành và công việc cho nhau. Ở nước ngoài, mọi thứ vợ chồng Huyền đều tự lực và không phải nhờ vả đến bố mẹ hai bên.

Huyền đang theo học chuyên ngành báo chí tại Anh và còn gần 2 năm nữa cô sẽ kết thúc khóa học. Từ khi sang Anh, Huyền sống trong ký túc xá của trường. Thi được học bổng toàn phần nên cô không phải lo về khoản học phí và chỗ ở. Bố mẹ cũng không phải gửi thêm tiền cho con gái. Huyền không đi làm thêm thường xuyên nhưng khi có hoạt động tập thể nào của cộng đồng người Việt bên Anh, cô đều tham gia và thi thoảng cũng có được một khoản tiền nhỏ từ các chương trình đó để chi trả cho cuộc sống của mình.

Còn ông xã Ngọc Trung (sinh năm 1978) trước đây học ĐH Xây dựng Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp anh về làm việc cho Tổng công ty Bạch Đằng rồi thi lấy học bổng du học tại Anh. Trung đã lấy được tấm bằng thạc sĩ Kinh tế cách đây một năm nhưng anh chưa về VN mà ở lại làm việc, kiếm tiền để tiếp tục theo học một chuyên ngành khác ở đất nước sương mù.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: Thành Nguyễn.

Nói chuyện về con gái và chàng rể, ông Nguyễn Đình Minh - bố Hoa hậu - tỏ ra rất hạnh phúc và yên tâm. Ông cũng mong Huyền có được một gia đình nhỏ, có người chồng tốt luôn ở bên chăm sóc yêu thương. Ông kể rằng, ngay từ khi mới yêu, Huyền đã tâm sự và hỏi ý kiến bố mẹ rất nhiều. Vì cùng là người Hải Phòng nên phụ huynh hai gia đình cũng có điều kiện gặp gỡ, trò chuyện để hiểu nhau hơn. Thế nên khi con gái kết hôn, tuy cũng hơi sớm nhưng ông nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn.

Hỏi ông Minh có lo lắng gì cho con gái khi quyết định kết hôn, ông nói hoàn toàn yên tâm về Huyền vì tin vào sự lựa chọn của con và tin vào chàng rể Ngọc Trung. "Nhà Trung là gia đình cơ bản. Bố làm về ngành xây dựng còn mẹ là giáo viên cấp 2. Em gái cậu ấy cũng đang du học ở Singapore. Trung tự lập từ sớm, biết tìm kiếm cơ hội học hành, làm việc để có tiền tiếp tục học cao hơn. Tôi cho đó là một người đàn ông có chí hướng, biết xây dựng nền móng tương lai. Không biết sau này như thế nào bởi vì cuộc sống có nhiều điều chẳng thể nói trước, nhưng hiện tại tôi thấy Trung là một người có nhiều ưu điểm để Huyền có thể tin tưởng và gửi gắm cuộc đời. Huyền cũng là đứa chín chắn và biết ai là người phù hợp, xứng đáng", bố Hoa hậu tâm sự.

Bánh gatô đính hôn với dòng tên cô dâu - chú rể màu đỏ. Ảnh: N.S.

Ngày 27/5, hai gia đình đã làm lễ ăn hỏi tại Hải Phòng. Ông Minh kể, tuy vắng mặt cô dâu chú rể nhưng đám hỏi được tổ chức rất ấm cúng. Nhà trai sắm 11 mâm lễ, tất nhiên không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo - hai loại bánh truyền thống của đám hỏi ở thành phố hoa phượng đỏ. Họ hàng hai bên đến đông đủ chúc phúc cho cặp uyên ương. Bố mẹ Huyền cũng thấy yên lòng hơn khi con gái yên bề gia thất.

Từ khi cưới, hai vợ chồng vẫn chưa về VN để thăm bố mẹ và ra mắt họ hàng. Huyền bận học và có thể Tết này cũng không về nhà được. Ông Minh rất mong có cháu ngoại để bồng bế nhưng ông không biết vợ chồng Huyền có định sinh con ngay không. Ông nói: "Đó là chuyện của hai đứa chúng nó. Mình muốn cũng không được. Còn phụ thuộc vào chuyện học và công việc của hai đứa nữa. Lúc nào nó thông báo là ông bà sắp có cháu bế hẵng hay".

Mẹ chú rể (bên trái) trao lễ ăn hỏi cho mẹ cô dâu. Ảnh: N.S.

Anh trai của Huyền (sinh năm 1983) cũng đang du học ở Tây Ban Nha để lấy bằng thạc sĩ và bố Huyền khoán cho cậu cả là sau khi tốt nghiệp về phải... lấy vợ. "Tôi cứ nói đùa với anh trai Huyền là kiếm bạn gái đi để tôi còn cưới vợ cho. Nhưng thú thật là tôi cũng muốn nó lập gia đình để còn ổn định mà làm ăn. Với ai cũng vậy, gia đình luôn là điều quan trọng nhất, là cái gốc, là động lực để mình phấn đấu. Nếu như anh mải mê sự nghiệp quá mà quên đi gia đình thì không phải là điều tốt. Bởi xét cho cùng, mình làm việc, phấn đấu vì cái gì và để làm gì? Chẳng phải là vì gia đình và con cái hay sao", ông Minh chia sẻ.

Khi phóng viên đến nhà Hoa hậu tại Hải Phòng, thì bà Thúy - mẹ Huyền - đang ở Hà Nội để hoàn tất thủ tục visa, chuẩn bị sang Anh và Tây Ban Nha để thăm hai con. Huyền, ông xã và anh trai cô là... nhà tài trợ cho mẹ trong chuyến đi này. Mẹ Hoa hậu sẽ "đi tour" trong khoảng 3 tuần cùng với những đứa con cưng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật