Bắn chết người để cướp 5 phân vàng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi nổ súng tước đoạt mạng sống của một phụ nữ để cướp đôi bông tai 5 phân vàng tây, tên cướp về nhà cất súng và giấu vàng rồi thản nhiên vào rừng khai thác gỗ nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Hơn một ngày sau khi gây án, hắn đã bị bắt giữa rừng sâu tại khu vực giáp biên giới.
Bắn chết người để cướp 5 phân vàng
Kha Văn Tỷ

CÁI CHẾT CỦA BÀ MẸ TRẺ
8 giờ sáng 8-4-2010, ông Lương Hồng Tân trong lúc sang thăm gia đình con trai thì thấy nhà đóng cửa. Bên trong phát ra tiếng khóc yếu ớt của hai đứa cháu nội Lương Hồng Tuấn (4 tuổi) và Lương Hồng Tùng (2 tuổi). Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ông Tân bước lại mở cửa nhưng đã bị khóa trái. Ghé mắt nhìn qua khe hở cửa sổ, ông thấy con dâu là Lô Thị Thắm (SN 1985, trú bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An) đang nằm ngửa cổ trên chiếc ghế mây đặt giữa nhà. Nhác thấy bóng ông nội, gương mặt chưa hết bàng hoàng, bé Tuấn vừa khóc vừa mách: “Mẹ cháu bị chết rồi”. Nghe vậy, ông Tân chạy vòng ra phía sau phá cửa bếp xông vào thì thấy chị Thắm đã chết, trên tay vẫn cầm con dao vót nan. Sau một phút định thần, ông Tân vội chạy ra đường tri hô rồi đi báo công an.
Trước cái chết đầy uẩn khúc của chị Thắm, Công an huyện Tương Dương đã phong tỏa hiện trường, báo cáo về Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An. Phòng đã cử một tổ công tác gồm 5 đồng chí, do thượng tá Đặng Thanh Tùng - Phó trưởng phòng - phụ trách lên phối hợp với Công an huyện Tương Dương điều tra làm rõ.


Khẩu súng gây án

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, sau gáy bị một vết thương có đường kính 2cm do đạn súng kíp dẫn đến t‌ử von‌g. Kiểm tra xung quanh, mọi đồ vật không bị xáo trộn, nhưng đôi hoa tai mà chị Thắm thường ngày vẫn đeo không còn nữa. Phía sau nhà bếp, một tấm phên nứa bị đạp bung. Vào thời gian xảy ra vụ án, chồng chị Thắm vẫn đang cùng một số người khai thác gỗ trong rừng sâu nên không có ở nhà.

Xác định đây là một vụ giết người cướp tài sản, lực lượng công an đã tiến hành rà soát những biến động xung quanh. Theo đó, nhiều thông tin quý giá đã được một số người dân cung cấp. Vào thời gian xảy ra vụ án, họ thấy Kha Văn Tỷ (SN 1989, trú bản Can, xã Tam Thái) mang khẩu súng kíp xuất hiện gần nhà chị Thắm. Tỷ là đối tượng chuyên trộm cắp vặt trên địa bàn. Ngay sau đó, Tỷ được đưa vào diện nghi vấn số một. Tuy nhiên, khi công an đến tìm thì người nhà cho biết y đã cùng mẹ lên rừng khai thác gỗ từ sáng sớm. Tiếp tục thu thập chứng cứ, các điều tra viên khẳng định kẻ giết chị Lô Thị Thắm chính là Kha Văn Tỷ.

SA LƯỚI GIỮA RỪNG SÂU
Trưa 8-4, trong cái nắng gay gắt của núi rừng miền tây xứ Nghệ, 10 cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương và Công an xã Tam Thái tổ chức vào rừng truy bắt tên Tỷ. Sau 9 tiếng đồng hồ dò dẫm xuyên rừng, lực lượng công an phát hiện hắn đang cùng mẹ khai thác gỗ ở khu vực sát biên giới.

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Công an huyện Tương Dương để đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, Tỷ thừa nhận mình là thủ phạm giết chị Thắm. Nhưng ban đầu hắn cứ vòng vo rằng giết chị Thắm là để trả thù vì trước đó ít ngày hắn để trâu ăn lúa nên bị chị Thắm chửi mắng thậm tệ.

Cuối cùng, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên, hắn đành thú nhận: chiều 7-4 do thiếu tiền ăn chơi nên đã nảy sinh ý đồ sử dụng khẩu súng kíp trộm được trước đó để đi cướp lấy tiền tiêu xài. “Con mồi” đầu tiên được Tỷ nhắm đến là chị Lô Thị Khương (SN 1983), buôn bán hàng tạp hóa trong bản Can. Trước khi hành động, hắn đã uống hết một chai rượu để lấy can đảm. Sau đó, hắn nạp đạn vào khẩu súng kíp rồi đến nấp bên nhà chị Khương chờ cơ hội ra tay. Rất may cho chị Khương, vào thời gian trên khách ra vào mua hàng rất đông, tên Tỷ chờ mãi không có cơ hội nên nản chí bỏ đi. Trên đường rời khỏi nhà chị Khương, trong đầu hắn lại nghĩ ngay đến chị Thắm thường ngày vẫn hay đeo đôi bông tai nên rắp tâm sát hại. Là dân sơn tràng với nhau, Kỷ biết chồng chị Thắm đang khai thác gỗ trong rừng sâu chưa về, ở nhà chỉ có chị Thắm và hai đứa con nhỏ. Khi đi ngang nhà chị Thắm, hắn thấy điện vẫn còn sáng và nhìn qua khe hở thì chị Thắm đang ngồi vót nan, quay lưng ra cửa chính. Cạnh đó, cháu Tùng và Tuấn đang nô đùa với nhau. Chớp lấy thời cơ thuận lợi, kẻ máu lạnh đưa nòng súng gác lên khe hở nhắm vào gáy chị Thắm bóp cò. Một tiếng nổ khô khốc đã làm người mẹ trẻ xấu số đổ xuống. Hai đứa trẻ giật mình khóc thét lên trong hoảng sợ. Sau đó, hắn chạy vòng ra sau nhưng cửa bếp đã bị khóa nên hắn đạp bung một tấm phên để chui vào. Tại đây, hắn gỡ đôi bông tai trên người nạn nhân đem về nhà giấu trên đầu giường; riêng khẩu súng hắn cất lên gác bếp rồi đi ngủ như không có việc gì xảy ra. Sáng hôm sau, để tạo chứng cứ ngoại phạm, hắn cùng mẹ vác cưa xăng vào rừng khai thác gỗ. Từ lời khai của Tỷ, công an đã thu giữ khẩu súng và đôi bông tai 5 phân vàng tây của nạn nhân tại nhà y.

Ngày 10-4-2010, Công an huyện Tương Dương đã khởi tố, bắt tạm giam tên Kha Văn Tỷ về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật