Chồng và gia đình chồng của bà mẹ trẻ bị ép phá thai đôi lớn tiếng ‘kêu oan’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lang thang trên mạng thì em có đọc được cái tin về hoàn cảnh của chị Lê Thị Nhung (SN 1994), một bà mẹ trẻ rất đáng thương. Chị kể rằng chị bị nhà chồng ruồng rẫy, đối xử tệ bạc, còn ép chị phải phá bỏ cái thai song sinh dù chị năm lần bảy lượt khẳng định rằng đó là máu mủ nhà họ. Cực chẳng đã, chị mới bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Sau khi sinh hai đứa con kháu khỉnh, cực chẳng đã chị phải gạt nước mắt lên mạng rao sẽ cho bớt một đứa con, miễn sao có một gia đình tử tế nhận nuôi bé và cho bé một cuộc sống ấm no.
Chồng và gia đình chồng của bà mẹ trẻ bị ép phá thai đôi lớn tiếng ‘kêu oan’
Chị Nhung kể từng bị nhà chồng nhiều lần ruồng rẫy, ép bỏ thai. Nguồn: Internet

Cùng là phụ nữ, đọc những dòng tâm sự này của chị mà em thấy chua xót thay cho chị: “Chồng tôi, nhà chồng tôi mặc kệ (chuyện chị mang thai) và còn đặt điều nói tôi bán hết của nả nhà chồng, đi cặp bồ sau đó bỏ về nhà mẹ đẻ. Trong thời gian tôi mang thai, tôi có quay về nhà chồng nhưng bị đánh 2 lần, thậm chí nhà chồng còn tuyên bố nếu quay lại sẽ gặp đâu đánh đó”. Đến khi chị Nhung mang thai được 6 tháng thì bị băng huyết, gia đình chị có gọi chồng cũng như gia đình nhà chồng chị đến nhưng họ lại “bặt vô âm tín”. Chị Nhung còn kể đã vậy gia đình chồng còn đặt điều vu oan chị bán con với giá 100 triệu đồng. Còn chồng chị thì nhu nhược đến mức nghe theo lời xúi giục của gia đình, hùa theo gia đình ép vợ phá bỏ cốt nhục của mình.

Có người phụ nữ nào rơi vào nghịch cảnh như chị Nhung mà không đau đớn đến xé gan xé ruột. Vì thế mà khi hoàn cảnh đáng thương của chị được rộng rãi, dân mạng sục sôi và bất bình thay cho chị. Rất nhiều người đã lớn tiếng chỉ trích gia đình chồng chị Nhung cạn tình cạn nghĩa. Và hẳn nhiên trước những lời chỉ trích này, cả chồng và gia đình chồng chị Nhung không chịu ngồi yên, họ cũng “lớn tiếng” phản bác lại.
Theo những gì em đọc được thì họ có vẻ rất bức xúc khi nghe chị Nhung cáo buộc những điều mà họ cho rằng “không đúng sự thật”. Bố chồng chị Nhung là ông Nguyễn Văn Tiến cho rằng không có chuyện gia đình ông ép con dâu phá thai. Ông thừa nhận rằng mình từng giơ tay định tát con dâu vì lúc ấy “con dâu quá hỗn” nhưng cái tát không trúng. Ông thậm chí còn “kể tội” chị Nhung thế này:
"Năm ngoái, khi chồng nó bị điện giật phải cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, hoại tử ngón chân và mất 1 ngón chân nhưng nó không 1 ngày vào viện chăm chồng. Khi tôi và con trai trở về nhà, nó đã mang theo cháu của tôi và một số đồ đạc trong nhà về nhà bố mẹ đẻ. Từ lúc nó tự bỏ về đó tới giờ không một lời xin lỗi gia đình tôi.
Ngày nó sinh đẻ hay như thế nào cũng không báo cho gia đình tôi biết mà chỉ "bắn tin" qua hàng xóm. Chúng tôi mỗi lần tới thăm cháu thì nó hoặc đóng sầm cửa hoặc bế vội con bỏ đi chỗ khác mà không cho chúng tôi gặp. Tôi có hai lần xin phép ông bà thông gia cho đón cháu về nhà nhưng sau đó nó tới bế bằng được cháu tôi đi và còn có những lời nói hỗn.
Quan điểm của chúng tôi, dù hai đứa trẻ sơ sinh có phải là con cháu nhà chúng tôi hay không, chúng tôi vẫn đồng ý nhận nuôi và muốn đón cả cháu lớn về. Nhưng phía nhà ông bà thông gia không cho gặp nên chúng tôi cũng khó nói chuyện.”

Còn gia đình chồng chị Nhung thì lại "lớn tiếng kêu oan". Nguồn: Internet

Ép con dâu phá thai – Bí mật khủng khiếp giữa mẹ chồng nàng dâu



Còn anh Nguyễn Văn Tuyên, chồng của chị Nhung thì cho biết rằng những gì chị Nhung nói đều không hề đúng sự thật: “Tôi chưa bao giờ có một lời nào bảo vợ phải bỏ con, cũng chưa ai trong gia đình yêu cầu tôi yêu cầu vợ tôi phải viết đơn li hôn. Còn việc cô ấy cho rằng tôi tắt điện thoại trốn tránh trách nhiệm đó là 3 lần mất và thay máy điện thoại nên thay 3 số khác nhau, chứ không phải thay số để trốn tránh trách nhiệm. Bố tôi cũng đã nêu quan điểm của gia đình rồi. Nhiều hôm tôi nhớ con mà một mình nằm khóc. Giờ nếu phía gia đình nhà Nhung đồng ý gặp chúng tôi xin đón các con về, nhưng về phía Nhung, gia đình không chấp nhận người con dâu ấy nữa.”
Chưa rõ thực hư thế nào, lời qua tiếng lại ai cũng có cái lý của mình. Riêng em thì thấy như thế này các chị ạ, đã là vợ chồng thì phải bao dung cho nhau, còn người lớn thì dù có chuyện gì cũng nên rộng lượng cho dâu con trong nhà. Dù chị Nhung có không làm tròn bổn phận của dâu con hay một người vợ thì nội chuyện chị đang mang thai cũng là đáng để thông cảm lắm rồi. Cần gì phải làm đến nông nỗi này. Ngẫm mà buồn cho những đứa trẻ vô tội!

Sự hình thành và phát triển của thai nhi trong bụng mẹ !

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật