1 tuần nữa thôi, điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu Đức Lộc cứ tiếp tục chiến đấu giỏi như này

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cũng mấy hôm rồi không thấy thông tin về Đức Lộc được chia sẻ nên nhớ con quá. Quởn quởn vào facebook Sương Lạc để xem có gì mới không để chuyển đến các mẹ thì đọc được tin vui thật rồi!
1 tuần nữa thôi, điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu Đức Lộc cứ tiếp tục chiến đấu giỏi như này
Mong một ngày con sẽ được ngắm bình minh tươi đẹp trên mảnh đất đã sinh ra con

Kể từ hôm qua Sing điều trị đợt 2, con đã phải trải qua nhiều đợt tiểu phẫu để hút mủ từ trong não ra. Đợt đầu tiên là đêm 28/3, những người trực tiếp chăm sóc cho con đã phải lo lắng đăng đàn để trưng cầu ý kiến của các bố mẹ yêu thương và giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Sau những phút đắn đo trước quyết định quan trọng để bảo toàn sự sống cho con, cuối cùng các bác sĩ cũng đã quyết định tiểu phẫu để hút mủ trong não con ra.
Sau đêm chiến đấu căng thẳng con đã chiến thắng nhưng vẫn còn rất yếu. 3 đêm liền con phải nằm cách ly và tập vật lý trị liệu. Đến ngày 30/3 con mới hết sốt hẳn nhưng vẫn còn mủ trong não. Tuy vậy con vẫn có cảm giác tốt và cử động tay chân nhiều hơn sau các đợt tập vật lý trị liệu.
Sang đến ngày 3/4 thì Đức Lộc đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt hơn! Cụ thể con đã hết sốt và đang được điều trị bằng kháng sinh để dứt hẳn viêm phổi. Về dịch mủ trong não của con, các bác sĩ cũng đã lấy mẫu đi xét nghiệm.
Đến ngày 12/4 thì con đã được cho phép ra tắm nắng. Con nằm im, bình yên để cho những tia nắng ấm áp đùa giỡn xung quanh mình nhìn yêu lắm. Để rồi hôm sau, ngày 13/4, con được đưa đi chup MRI và nhận được kết quả chụp MRI rất khả quan. Tuy vậy, con vẫn còn một ít mủ bên trái phần não.
Chính vì thế ngay ngày hôm sau, tức ngày 14/4, con phải làm tiểu phẫu để lấy mủ còn sót lại trong não. Ca phẫu thuật thành công nhưng cũng lấy đi của con chút sức lực. Mặc dù vậy, con vẫn chiến đấu rất kiên cường. Kết quả là vào ngày 19/4, sau khi xem xét tình hình sức khỏe của Lộc và tiên lượng các thứ, bác sĩ đã quyết định tháo ống dẫn dịch trong não con ra.
Chặng đường của con trong suốt những ngày qua đã chứng tỏ cho mọi người thấy ý chí sống mạnh mẽ trong con ra sao.
Hôm nay, 25/4, một ngày tình cờ dò tìm tin tức mới nhất về con thì lại được nghe chị Sương Lạc báo tin này. Các mẹ ơi, đảm bảo đọc xong rồi, các mẹ sẽ mừng rớt nước mắt cho xem:
Hôm nay hỏi thăm tình hình về Con trai Đức Lộc, được biết sức khỏe của con vẫn bình thường, con ăn sữa rất tốt và vẫn đang tập bú bình. Thêm tin vui, có khả năng 1 tuần nữa con được xuất viện Ngoại trú. Các mẹ bên Singapore đang cố gắng tìm nhà gần bệnh viện để thuê cho con. Khi xuất viện con vẫn sẽ được điều trị thuốc thêm vài tháng nữa.

Như vậy, theo như tin tức được cập nhật từ fanpage Sương Lạc thì hiện giờ nếu Đức Lộc cứ tiếp tục kiên vững vượt qua tất cả thì chỉ khoảng 1 tuần nữa thôi, con sẽ được xuất viện để điều trị ngoại trú rồi đấy!
Thông tin cập nhật mới nhất vào chiều ngày 25/4 cũng đã cho biết thêm nhiều tin vui lắm ạ. Các mẹ muốn biết chi tiết thì xin xem cụ thể:
Cập nhật thông tin con Đức Lộc ngày 25/4
Hôm qua con được các Bác sĩ hội chẩn và thông báo tình hình sức khỏe của con như sau, admin xin tóm tắt nội dung: khi con mới qua nhập viện và kết quả MRI cho thấy não con có mủ cả bên bán cầu trái và phải… sau khi điều trị tới ngày 24/4 chụp MRI lại… lượng mủ bên não phải đã không còn còn nữa, và chỉ còn đọng lại một ít phía khe dưới bên bán cầu trái. Bác sĩ nói, phẫu thuật không hút ra được, chỉ có điều trị bằng kháng sinh. Bác sĩ cũng thông báo sẽ thay đổi cách đưa kháng sinh vào c‌ơ th‌ể con để có hiệu quả hơn. Điều đáng mừng nhất là tế bào não của con đang phát triển và phục hồi lại... vui quá đi các cha mẹ… dấu hiệu não phục hồi đã có.
Mấy hôm nay con tự bú sữa bình được nhiều hơn, mỗi lần được 20ml, có khi được 30ml. Con vẫn đươc tập vật lý trị liệu và được y tá nâng ngồi dựa để xem TV, như các Cha Mẹ biết, vì não con không tốt nên ảnh hưởng đến mắt. Bác sĩ nói mắt con có phản xạ nên tập cho con xem TV có hình ảnh chuyển động hoặc đồ chơi có màu để kíc‌h thí‌ch thị giác phản xạ của con.
Vì tình hình con tiến triển tốt như vậy, Bác sĩ có nói sẽ cho con xuất viện một ngày rất gần, và điều trị ngoại trú, con vẫn ở Sing nhưng không cần nằm viện, hàng ngày hoặc hàng tuần cho con tái khám tại nhà hay tại bệnh viện. Thời gian con ở Sing, tùy theo sự hồi phục của con, có thể vài tháng tới một năm để tiện việc theo dõi.

Vậy là cả một sự nỗ lực phi thường không chỉ của riêng Đức Lộc mà của rất nhiều bố mẹ yêu thương và giúp đỡ con bằng nhiều cách đã có kết quả đáng mừng. Trong đó không thể không kể đến công chăm sóc của các thầy và sự tận tâm, nhiệt tình của các bác sĩ.
Chính vì vậy, khi có một thông tin đồn thổi không hay về chuyện điều trị của con, bao gồm cả kinh phí thì mong các mẹ hãy sáng suốt nhé! Điều tốt đẹp nhất bây giờ là cầu mong sao cho con cho đủ sức chiến đấu và chiến đấu tới cùng để các mẹ lại được nhìn gương mặt hiền từ và đáng yêu của con thêm nữa.
Chúc con sẽ có thêm vô vàn điều kỳ diệu nữa để kỳ tích thật sự sẽ đến nha, Đức Lộc con ơi!!!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật