Thầy giáo nhắn tin cho công an chỗ giấu xác mẹ ngư‌ời tìn‌h

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang dẫn con trai của ngư‌ời tìn‌h bỏ trốn, Thu nhắn tin cho trưởng công an xã nơi giấu xác người mẹ 71 tuổi của chị này.
Thầy giáo nhắn tin cho công an chỗ giấu xác mẹ ngư‌ời tìn‌h
Cảnh sát dẫn giải Trần Xuân Thu về trụ sở làm rõ hành vi giết người. Ảnh: CAND.

Trần Xuân Thu, 54 tuổi, giáo viên tiểu học đang bị tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Ông Phan Trọng Phúc, Trưởng Công an xã Vân Trục (huyện Lập Thạch), cho biết tối 21/4 ông có nhận được tin báo của chị Nhung (32 tuổi) về việc mẹ chị là bà Thịnh (71 tuổi) cùng con trai 4 tuổi mất tích. “Chị Nhung gọi vào số điện thoại bà Thịnh thì thấy Thu nghe máy và nói đưa bà sang nhà người quen chơi nhưng chị không tin. Chiều hôm đó cũng có người nhìn thấy Thu chở con trai chị Nhung ra ngoài và khóa trái cửa”, vị này nói.

Tối 22/4, ông Phúc liên tục nhận được tin nhắn từ Thu với nội dung hận chị Nhung. Thu cho rằng trước kia hai người có tình cảm nhưng thời gian gần đây chị Nhung lại đem lòng thương người khác. “Tôi đã hết lời khuyên Thu quay về nhưng không được. Anh ta còn nhắn tin rằng bà Thịnh chết là do tự lấy búa đập đầu mình”, ông Phúc cho biết.

Sáng sớm 23/4, ông Phúc gọi điện lại thì Thu nói sau khi bà Thịnh chết, anh ta bó buộc cho vào bao tải để ở góc chuồng lợn, đằng trước để 2 cái dát giường. Cảnh sát sau đó tiếp cận hiện trường, phát hiện th‌i th‌ể bà Thịnh trong tư thế ngồi, trên đầu nhiều thương tích.

Đến 10h cùng ngày, Công an bắt giữ Thu tại thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch) và giải cứu an toàn bé trai 4 tuổi khi đang bị Thu đưa lên taxi.

Thu là thầy giáo tiểu học trên địa bàn và đã chung sống với chị Nhung như vợ chồng 5 năm nay nhưng không đăng ký kết hôn. Người dân xung quanh cho biết thời gian gần đây đôi vợ chồng “hờ” này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ở địa phương Thu luôn gây bất đồng với mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật