Viết đơn ly dị ngay sau đêm tân hôn vì quả đắng ham lấy chồng Tây

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy người ta lấy trai Tây rồi sống cuộc sống thoải mái dưu dả nên cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng mong muốn mình có được một cuộc sống như thế.
Viết đơn ly dị ngay sau đêm tân hôn vì quả đắng ham lấy chồng Tây
Ảnh minh họa

Vì vậy mà trong cái lúc thời đại này tôi cũng quen lấy dăm ba anh Tây để thỏa lòng ước mong với bao người. Nhưng rồi, chỉ có lấy nhau về tôi mới sững sờ trước những thứ mà mình phải chịu.

Không phải cứ được như người là có được thứ mình muốn thì sẽ sung sướng như những gì mình nghĩ. Tôi quen với anh chàng người Tây này trong một lớp học thêm tiếng anh. Cũng vì muốn có một cơ hội phát triển hơn nên tôi đã đi học rồi quen anh chàng ấy.

Chỉ mới quen được đâu đó 2 tuần tôi đã đồng ý để cưới anh chàng ấy về làm chồng chỉ vì được mọi người duyệt anh ấy hết cả. Đã vậy lại còn có tý tuổi rồi, nếu mà không cưới sớm thì có mà chết ngất khi đám bạn đã con đàn cháu đống cả rồi.

(Ảnh minh họa)

Tặc lưỡi thôi thì cưới luôn anh Tây về mở mặt cả họ hàng chứ đâu phải đơn giản. Dù sao cũng phải lấy chồng mà. Giờ chồng lại còn giàu có nữa kiểu gì cũng giúp gia đình mình rồi mình cũng không phải đi làm nữa.

Nghĩ rằng sẽ được hưởng thụ mà lòng vui hẳn lên. Nhưng rồi, tôi chết điếng khi phát hiện ra mình chẳng thể nào hạnh phúc nổi với cái cuộc đời này. Bởi đâu có thứ gì là miễn phí trên đời này đâu.

Đám cưới diễn ra, ai cũng mừng cho tôi vì lấy được chồng xịn. Bố mẹ thì đỡ hẳn một gánh nặng khi cô con gái lớn cuối cùng cũng chịu đi lấy chồng. Ấy vậy mà, tôi lại có chút bồn chồn lo lắng. Cứ nghĩ chắc mình hồi hộp quá mà thôi. Nhưng rồi, tôi rụng rời khi bước vào phòng tân hôn.

Nhìn thấy người chồng của mình đang nằm trên giường, tôi đã rụng rời khi cái ấy của anh vô cùng kì lạ. Nhìn thấy anh như thế khiến tôi không khỏi hoảng hốt. Ban đầu anh vẫn cố gắng tiếp cận tôi nhẹ nhàng. Nhưng sau đó thì không còn như thế nữa. Trước nay, tôi đều yêu trai Việt nào đâu có tưởng tượng được rằng con trai Tây sẽ khác xa đến thế.

Khi mà vừa mới leo lên giường tôi đã bị hành hạ bởi cái chỗ ấy của anh. Bộ ngực lởm nhởm lông khiến tôi rùng mình. Con trai Việt nào đâu có nhiều lông lá đến thế. Giờ thì con trai Tây này nhiều lông khiến tôi sợ. Đã thế, anh còn thường xuyên dụi chúng vào người tôi khiến tôi vừa buồn nôn, vừa ghê. Không chỉ thế mà trong lúc gần gũi anh liên mồm chửi rủa bằng những câu vô cùng tục tĩu khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Chỉ sau một đêm tân hôn mặn nồng như người ta nói mà tôi đã hết hồn khiếp vía với cái chỗ ấy khác lạ của anh chồng Tây của mình. Thế nên tôi lập tức phải viết ngay đơn ly hôn chỉ vì không thể chịu nổi.

Tưởng đâu lấy được anh chàng Tây thế nào. Không ngờ, tôi lại phải nhận quả đắng đến thế. Giờ thì hết cả ham hố lấy chồng nước ngoài luôn. Có lẽ cứ quay về với mấy anh trai Việt thì sẽ tốt hơn.

Chỉ là giờ tôi sợ, liệu không biết có còn ai có thể chấp nhận được một người con gái như tôi hay không nữa. Vì dù chỉ là một ngày thôi nhưng tôi cũng đã là gái một đời chồng rồi. Tôi nên tin tưởng và dành tình yêu của mình vào con trai đất nước mình, chứ sau lần này thì chắc chắn là cạch hẳn mấy anh chàng Tây rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật