Sạt lở ở An Giang: ‘Mất hết cả, chỉ kịp ôm bàn thờ người thân’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một ngày sau vụ sạt lở, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì nhà cửa, tài sản tích cóp bao năm đã bị “hà bá” cuốn trôi.
Sạt lở ở An Giang: ‘Mất hết cả, chỉ kịp ôm bàn thờ người thân’
hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng

Khu vực vàm Nao (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang) - nơi diễn ra vụ sạt lở kinh hoàng khiến hơn chục căn nhà của người dân bị nhấn chìm xuống sông Hậu vẫn còn tình cảnh hỗn loạn.
Tuyến đường chính bị sạt lở nghiêm trọng khiến việc lưu thông người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Công an lập nhiều chốt hạn chế phương tiện lưu thông qua điểm sạt lở. Người dân phải đi vòng vào những con hẻm nhỏ để tránh đoạn đường nguy hiểm.

Sạt lở ở An Giang: ’Mất hết cả, chỉ kịp ôm bàn thờ người thân’

Chỉ kịp ôm bàn thờ người thân
Đến giờ này, bà Nguyễn Thị Phương Trang (ngụ xã Mỹ Hội Đông) vẫn không tin nhà mình đã nằm dưới lòng sông.
“Sau khi xuất hiện vết nứt khoảng 5 phút thì căn nhà sập xuống sông, mọi người chạy ra ngoài hết”, bà Trang kể.


Bà Nguyễn Thị Phương Trang

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Nở (64 tuổi) nói, tại thời điểm vụ sạt lở bà đang giặt quần áo dưới sông.
“Khi đó, tôi nghe nhiều tiếng la hét, nhìn lại thì thấy nhà của hàng xóm rung lắc dữ dội. Tôi hoảng hốt chạy lên bờ thì lúc này những căn nhà bị cuốn xuống sông, trong đó có căn nhà của tôi”, bà Nở nói trong nước mắt và cho biết, do vụ việc diễn ra quá nhanh nên không kịp di dời bất cứ đồ đạc nào trong nhà.
“Hiện tôi là người trắng tay, không tiền bạc, không giấy tờ tuỳ thân”, vẫn lời bà Nở.
Tương tự, ông Tư Đâu cho hay, lúc đó gia đình ông đang trong nhà thì nghe tiếng động lớn nên hoảng loạn chạy ra ngoài.
“2 căn nhà trị giá 3,5 tỷ đồng và tài sản bên trong trị giá hàng trăm triệu đồng tích góp mấy chục năm đã bị “hà bá” “nuốt” rồi. Cả nhà giờ không biết đi đâu, về đâu. Chỉ mong chính quyền địa phương hỗ trợ chúng tôi nhà cửa để yên tâm làm ăn”, ông Tư Đâu nghẹn ngào nói.
Cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát là trường hợp của bà Nguyễn Thị Tua (52 tuổi). Sau khi vụ việc xảy ra, bà Tua cùng người con gái và 2 đứa cháu nhỏ phải đến ở tạm ngôi chùa trong xã.

Bà Nguyễn Thị Tua
“Nhà tôi còn cách nơi sạt lở rất gần nên không dám ở, vì sợ có thể sụp xuống bất cứ lúc nào nên vào chùa xin ở tạm. Khi nào chính quyền bố trí chỗ ở thì mới tính tiếp”
, bà Tua nói.
Còn anh Trương Thành Thẳng ngậm ngùi nói, khi vụ sạt lở xảy ra, anh chỉ kịp chạy vào nhà bưng bàn thờ cha mẹ ra ngoài.
“Lúc đó, tôi đang ngồi sửa xe ở đối diện nhà thì nghe bà con hô sạt lở nên chạy ùa vào ôm bàn thờ, lư hương của cha mẹ ra ngoài, còn lại căn nhà cùng tài sản trong đó đều bị cuốn đi mất. Hiện tôi phải đem bàn thờ cha mẹ sang nhà người bạn xin để nhờ”, anh Thắng .

Clip: Sạt lở nghiêm trọng, hàng loạt căn nhà của người dân An Giang lần lượt sụp xuống sông

Hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng
Liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng này, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng.
Bà Võ Thị Ánh Xuân những khó khăn, mất mát của người dân vùng bị sạt lở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt.


Vụ sạt lở làm hơn chục căn nhà bị nhấn chìm xuống sông

Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các ngành chức năng tỉnh, lãnh đạo huyện Chợ Mới… tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực, di dời dân ra khỏi nơi nguy hiểm thêm 100m, đến nơi ở an toàn.
Khẩn trương có phương án khắc phục thiên tai, cũng như nắm bắt, giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng người dân khu vực bị sạt lở, trong đó cần ưu tiên xử lý tốt việc bố trí nơi ở, đảm bảo điều kiện về y tế và môi trường...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi cho biết, 107 hộ bị ảnh hưởng của vụ sạt lở kinh hoàng này được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, từ nguồn ngân sách Trung ương và của huyện Chợ Mới, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cho 16 hộ…

Người dân tháo chạy vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở
Ông Lâm Quang Thi cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 106 hộ dân và 1 nhà máy trong vùng sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện bố trí 105 hộ vào sinh sống ở khu dân cư.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 7339
  1. ‘Hố tử thần’ dưới sông Hậu: Đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa
  2. Giải pháp nào để đồng bằng không tan rã?
  3. Sạt lở sông Hậu có phần do tác động của con người
  4. Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao
  5. Bà con vùng sạt lở thoát nạn nhờ một người tắm sông
  6. An Giang kiến nghị dời 20.000 hộ dân khỏi vùng sạt lở
  7. Sạt lở tại An Giang: Trường tiểu học có thể di dời
  8. Sạt lở ở An Giang: Vết nứt vẫn lan rộng, diễn tiến khó lường
  9. Sạt lở kinh hoàng ở An Giang: Ẩn họa từ hố xoáy sâu dài 380m
  10. Sạt lở ở An Giang: Dân mất nhà, mắc võng ngủ trong chùa
  11. Sạt lở ‘nuốt’ chục ngôi nhà ở An Giang là do khai thác cát?
  12. Sạt lở bủa vây người dân sống dọc sông miền Tây
  13. Phó thủ tướng chỉ đạo khắc phục sạt lở sông Vàm Nao
  14. Vụ sạt lở ở An Giang: Huyện làm gấp đường dã chiến
  15. ‘Hố tử thần’ dưới sông Vàm Nao có thể nuốt nhà 10 tầng, rộng 4,5 ha
  16. Sạt lở ở An Giang: Nhiều hộ dân phải tá túc ở chùa
  17. Dân bàng hoàng kể cảnh tượng 14 căn nhà bị ‘nuốt chửng’
  18. Hiện trường vụ sạt lở tại An Giang
  19. Vụ sạt lở tại An Giang: 105 hộ ‘vườn không nhà trống’
  20. Sạt lở nghiêm trọng, An Giang công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp
  21. Hàng trăm người dân miền Tây tháo chạy vì sạt lở
Video và Bài nổi bật