Tin liên quan
Trong đêm biểu diễn tại một phòng trà ở Hà Nội cũng là đêm nhạc đầu tiên của Hồ Ngọc Hà sau khi cô bị ca sĩ- diễn viên Minh Hằng "tố" Hà Hồ chèn ép đồng nghiệp, trước lời đề nghị của khán giả hát ca khúc của Minh Hằng, "nữ hoàng giải trí" đã từ chối thẳng vì lý do không thuộc lời. Sự khéo léo của Hà Hồ còn thể hiện ở chỗ, cô khẳng định, nếu thuộc lời thì mình sẽ hát. Tuy vậy, chi tiết này vẫn khiến nhiều khán giả cho là bất thường.
Từ trước đến nay, Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng nhiều lần xuất hiện bên nhau với hình ảnh khá thân thiết. Nếu Hồ Ngọc Hà bị coi là gương mặt tạo nên nhiều thị phi thì mối quan hệ trong showbiz của Minh Hằng khá hài hòa. Điều này càng khiến lời "tố" của Minh Hằng trở nên sóng gió. Đáng chú ý hơn, diễn viên phim "Bao giờ có yêu nhau" khẳng định chính Hà Hồ là người đã chèn ép, buộc cô phải rời khỏi ghế nóng. Vậy thực hư câu chuyện thế nào?
Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà
Thực hư thì chỉ người trong cuộc hiểu, nhất là BTC The Face. Trong mùa thi năm nay, chẳng riêng gì Minh Hằng không góp mặt mà những gương mặt đình đám khác như siêu mẫu Thanh Hằng, Hà Anh cũng rút khỏi chương trình do không tìm được tiếng nói chung. Điều đó cũng đặt ra nghi vấn có thể sự dừng bước của Minh Hằng nằm trong sự sắp xếp của BTC và Hà Hồ chỉ là cái cớ?
Xem Video: Minh Hằng và chuyện bị Hồ Ngọc Hà chèn ép phải bỏ ghế HLV The Face
//
Còn nhớ, ở The Face năm ngoái, sự "yếu thế" của Hoa khôi Áo dài Lan Khuê so với Hà Hồ trên ghế nóng cũng làm dấy lên tin đồn "đàn chị" chèn ép "đàn em". Chẳng biết BTC có "chiêu trò" gì phía sau hay không nhưng những giọt nước mắt của Lan Khuê khiến khán giả tin sự "yếu thế" (ít nhất là về cảm xúc) của cô là có thật, không hề giả dối.
Không dưới hai lần Hà Hồ bị fan hâm mộ của "cô em gái" trong giới showbiz "tố" chèn ép đàn em và đặt ra câu hỏi: Tại sao một ngôi sao như Hồ Ngọc Hà phải hạ đẳng cấp của mình với những chi tiết nhỏ nhặt như "con sâu, cái kiến" thế?
Diễn viên - người mẫu Minh Hằng
Rốt cuộc, sau những "cuộc chiến" giữa Hà Hồ và các người đẹp khác, kết quả dường như đã được định đoạt ngay ban đầu: Về sức hút giải trí, Hà Hồ thắng thế. Có thị phi bao nhiêu cô vẫn "leo" cao, vẫn thản nhiên đối đầu scandal. Về tình cảm, những người đẹp kia được bênh vực, cảm thông không chỉ vì số đông tin họ thật thà mà còn bởi cảm xúc đứng về phe kẻ yếu.
Vợ doanh nhân Chu Đăng Khoa được bênh vực vì cô bị cướp chồng, những cô gái khác trong showbiz được bênh vực vì nghi án Hà Hồ cướp người yêu, số khác được vì nghi vấn Hà Hồ cướp "ghế", cướp "chỗ" của họ trong showbiz...
Câu chuyện của Minh Hằng cũng tương tự. Đành rằng Minh Hằng là gương mặt quảng cáo đắt show, dấn thân vào điện ảnh, giải trí bằng nhiều nỗ lực nhưng về sức hút giải trí, cô không thể bằng Hồ Ngọc Hà. Với một gameshow đòi hỏi rating cao, sự tranh cãi đa chiều, cuồng nhiệt từ khán giả thì Hà Hồ mới là sự lựa chọn hợp lý thay vì gương mặt an toàn, nhã nhặn như Minh Hằng.
Showbiz bấy lâu luôn được nhìn nhận như thế giới của chiêu trò, hào nhoáng và... bạc bẽo. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu một ngày nào đó, ai đó lên tiếng mình từng bị chèn ép, chơi xấu sau lưng... và cuối cùng, càng những ai chạm tới đỉnh cao thì lời "tố" ấy càng đáng chú ý.
Khác với Hà Hồ, trong sự ngưỡng mộ có nhiều thị phi, Minh Hằng tạo được nhiều thiện cảm bắt đầu từ... khuôn mặt, nụ cười. Nhưng lời "tố" của cô cũng dấy lên nhiều tranh cãi, rằng giả sử Hà Hồ có hay không sử dụng chiêu trò để ép đàn em thì giữa hai người đẹp, rõ ràng đẳng cấp chẳng hề "bằng vai phải lứa". Không ai khác, nhà sản xuất mới là những "ông trùm" biết làm sao để có lợi cho họ nhất, cụ thể là lựa chọn ai, từ chối ai...
Hà Hồ có "quyền lực" thế nào cũng không thể "qua mắt" được những "ông trùm" ấy. Và điều quan trọng nhất, trước những sóng gió showbiz, các "ông trùm" thường im lặng, người trong cuộc như Hà Hồ hay Minh Hằng cũng luôn giữ chừng mực, chỉ có fan hâm mộ là cuồng lên vì thực tế họ đang không hiểu điều gì đích thực xảy ra.