Khu nghỉ dưỡng Triều Tiên “vắng như chùa Bà Đanh“

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phóng viên Eric Lafforgue ghi lại cảnh “vắng như chùa Bà Đanh“ tại khu nghỉ dưỡng Triều Tiên trên núi Kumgang từng thu hút hàng triệu du khách những năm về trước.
Khu nghỉ dưỡng Triều Tiên “vắng như chùa Bà Đanh“
Bạn sẽ sửng sốt khi trông thấy những hình ảnh hiện thực tại khu nghỉ dưỡng Triều Tiên trên núi Kumgang.

 Sau sự cố một binh sỹ Triều Tiên bắn nữ du khách Hàn Quốc vào năm 2008, phía Seoul chính thức ngừng tất cả các tour du lịch tới khu nghỉ dưỡng của Triều Tiên. Từ đó tới nay, các hoạt động tại đây trở nên trầm lắng hẳn. Ảnh: Hàng loạt sản phẩm do Triều Tiên làm được trưng bày tại khu bán đồ trong khu nghỉ dưỡng vắng khách.

Tổ hợp nghỉ dưỡng trên núi Kumgang nằm trên diện tích 500 km2 với hàng loạt công trình như khách sạn, spa, văn phòng du lịch, sân golf, siêu thị. Tuy nhiên, đến nay nơi đây rất thưa thớt khách tới nghỉ. 

Biển chụp toàn cảnh khu nghỉ dưỡng này ở phía ngoài cổng. 

Các sản phẩm địa phương đều được bày bán tại những quầy hàng nơi đây. 

 Quán cà phê mang phong cách hiện đại tại khu nghỉ dưỡng vắng khách.

 Phòng chờ dành cho khách tới nghi với bộ ghế sofa, ti vi màn hình phẳng.

 Cảnh đẹp núi non, sông nước từ trên đỉnh núi Kumgang.

 Các nhân viên bán hàng mỉm cười trước ống kính.

 Du khách Pháp xem một món hàng bày bán tại quầy hàng.

 Các nhân viên làm việc vẫy chào nhiếp ảnh gia Eric khi anh rời khỏi đây.

 Khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang còn là địa điểm tổ chức các cuộc gặp mặt đoàn tụ của các gia đình ly tán hai miền Triều Tiên.

 Hình ảnh chụp phía bên ngoài khu nghỉ dưỡng. (Nguồn ảnh Daily Mail)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật