Lời khai hai thiếu nữ tông gãy chân ông già rồi bỏ rơi bên vệ đường

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi gây tai nạn khiến nạn nhân bất tỉnh, hai cô gái ở Hà Tĩnh chở ông Thanh đến bệnh viện. Trên đường đi, họ bỏ lại ông bên vệ đường rồi bỏ trốn.
Lời khai hai thiếu nữ tông gãy chân ông già rồi bỏ rơi bên vệ đường
ảnh minh họa

Ngày 13/4, thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết cảnh sát đã triệu tập lấy lời khai hai cô gái gây tai nạn khiến ông Lê Ngọc Thanh gãy chân, ngất xỉu rồi đặt nạn nhân lại bên vệ đường và bỏ trốn.

Hai cô gái bị triệu tập là Nguyễn Thị Vân (17 tuổi) và Phan Thị Yến (16 tuổi) cùng trú thôn Song Nam, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân. Hai em đều là học sinh một trường THPT ở huyện Lộc Hà.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8h30 ngày 8/4, hai cô gái điều khiến xe máy hiệu Yamaha lưu thông trên tỉnh lộ 547 qua thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Xe của họ ra va chạm với ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi) trú thôn Thanh Mỹ đang đi bộ trên đường làng. Vụ tai nạn khiến ông Thanh ngã xuống đường gãy chân, ngất xỉu.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương chạy ra cùng hai cô gái đỡ ông Thanh dậy và thống nhất để họ đưa ông tới bệnh viện.

Trên đường, khi chạy qua đoạn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà), hai cô gái đặt ông Thanh bên lề đường rồi bỏ trốn. Đến khoảng 10h30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Thanh nằm bất động, máu me khắp người cạnh khu nghĩa trang xã Phù Lưu nên đưa đến bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu và báo cho chính quyền địa phương.

Công an huyện Lộc Hà  triệu tập  hai cô gái gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Sau 4 ngày, công an xác định Vân và Yến là hai cô gái trong vụ việc nên làm việc với gia đình, triệu tập lấy lời khai về hành vi gây tai nạn bỏ trốn và tịch thu phương tiện. Tại cơ quan điều tra, hai thiếu nữ thừa nhận toàn bộ hành vi.

Nhà chức trách cho hay Vân là người cầm lái, lúc xảy ra tai nạn em cũng bị thương ở mặt. Trên đường chở ông Thanh đến bệnh viện do quá hoảng sợ, đồng thời ông Thanh đòi xuống nên hai em đã để ông lại bên vệ đường rồi chạy về bệnh viện Nghi Xuân khâu vết thương.

“Do hai em còn trong độ tuổi đến trường và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nên chúng tôi sẽ điều tra rõ và có hướng xử lý phù hợp”, thượng tá Nguyễn Duy Hùng nói.

Xã Phù Lưu, (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiên Sơn.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật