“Tôi không phải là người hoàn hảo“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba năm kể từ ngày đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Ngô Phương Lan luôn biết cách để hâm nóng hình ảnh của mình chứ không xuất hiện quá ồn ào như nhiều người đẹp khác. Ngoài nhan sắc cùng nụ cười thân thiện, điều khiến nhiều người khâm phục cô là học thức và sự thông minh.
“Tôi không phải là người hoàn hảo“
Ngô Phương Lan trên sân khấu lễ trao giải Cánh diều Vàng. Ảnh: L.T.

- Chị nghĩ sao nếu nhận được lời khen Ngô Phương Lan là Hoa hậu giản dị nhất trong số các Hoa hậu của Việt Nam ?

- Nếu có được lời khen như vậy thì tôi rất hạnh phúc bởi đó là tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho mình. Tôi cám ơn sự chân thành đó và sẽ cố gắng để mình xứng đáng với những gì mọi người mong chờ.

- Khi tham gia các buổi tiệc sang trọng hoặc sự kiện văn hóa, chị thường chọn những bộ đầm có tông màu tối, vì sao thế?

- Tôi thích chọn những trang phục sẫm màu (màu cổ điển) khi đến dự các buổi tiệc hoặc dạ hội vào buổi tối. Các trang phục có màu sặc sỡ thì tôi thường mặc vào ban ngày. Có thể nói đây là một sở thích hoặc gu ăn mặc của tôi.

- Tại lễ trao giải Cánh diều vàng vừa qua, bộ đầm chị mặc dường như khiến chị có phần lép vé hơn trước những người đẹp khác, chị nói sao về ý kiến này?

- Tiếng Pháp có câu “A Chacun son gout” nghĩa là “mỗi người một sở thích”. Tôi thích những trang phục đem lại cho mình cảm giác thoải mái nhất. Hơn nữa, tôi thấy có càng nhiều trang phục đa dạng, càng khiến cho chương trình muôn màu muôn vẻ.

- Nếu tự nhận xét về gu ăn mặc của mình, chị sẽ nói gì?

- Đối với tôi sự phù hợp cho mỗi hoàn cảnh là quan trọng nhất, còn trong đời thường, cách ăn mặc của tôi cũng tùy hứng lắm. Có khi tôi thích trang phục nhẹ nhàng, kín đáo nhưng tinh tế và có gam màu trầm sang trọng. Tuy nhiên yêu cầu là bộ đồ càng phù hợp với khuôn người, nét mặt và tính cách cũng như lứa tuổi càng tốt. Cũng có lúc tôi thích mặc đồ thể thao hoặc trang phục có nhiều màu sắc.

- Người ngoài nhìn vào thấy chị là mẫu người phụ nữ hoàn hảo về cả ngoại hình, tri thức và một tâm hồn đẹp, tấm lòng nhân ái. Dường như không thấy tìm thấy ở Ngô Phương Lan một nhược điểm nào cả?

- Không ai hoàn hảo 100%, tôi cũng có những điểm chưa tốt nên không ngừng cố gắng hoàn thiện mình. Mỗi ngày tôi học từ những điều tưởng chừng như rất đơn giản với những người khác nhưng tôi lại hoàn toàn chưa biết.

- Người ta thường cho rằng, cái đẹp là vũ khí lợi hại của phụ nữ trong việc lấy lòng người đối diện. Với chị, vẻ đẹp đã bao giờ trở thành điều bất lợi chưa?

- Tôi không suy nghĩ nhiều theo cách đó và cũng chưa thấy nhan sắc đem lại điều bất lợi gì cho mình. Tuy nhiên, cũng trường hợp dư luận không dành nhiều thiện cảm cho những người phụ nữ có nhan sắc. Họ cho rằng, phụ nữ đẹp chỉ được ngoại hình chứ không có năng lực. Nhưng tôi nghĩ những người đẹp của nước mình đã và đang xóa dần đi những suy nghĩ này.

Xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào, người đẹp cũng đều giản dị trong cách ăn mặc và trang điểm. Ảnh: Thiên Hùng.

- Hai năm về sống tại quê hương, chị đã đi được đến bao nhiêu vùng đất và hiểu được bao nhiêu về cuộc sống, con người Việt Nam ?

- Tôi may mắn khi được tới nhiều vùng quê của đất nước trong những chuyến đi công tác. Không chỉ được ngắm nhiều phong cảnh đẹp, tôi còn hiểu hơn về phong tục và từ ngữ địa phương độc đáo. Việc gặp gỡ những người lớn, trẻ em của một số dân tộc thiểu số cũng cho tôi nhiều trải nghiệm quý giá. Khi đến vùng sâu, vùng xa, tôi thấy còn nhiều người dân còn sống trong nghèo nàn, lạc hậu, cái gì họ cũng cần. Nhưng dù cuộc sống vất vả bao nhiêu thì những người dân vẫn luôn hiếu khách, làm cho tôi có cảm giác vô cùng dễ chịu và sẵn sàng mở lòng chia sẻ cùng họ.

- Những chuyến đi từ thiện đã đem lại cho chị điều gì?

- Tôi hiểu được phần nào thực tế cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em nghèo và họ cần được giúp đỡ. Những nụ cười hay lời nói thân thiện của họ đã trở thành nguồn động viên, khích lệ lớn đối với tôi để tôi tiếp tục cố gắng cho những hoạt động từ thiện.

- Làm việc thiện là xuất phát từ tâm, nhưng nếu những chuyến đi từ thiện của người nổi tiếng được nhiều tờ báo đăng tải thì lại bị dư luận cho là phô trương. Cũng không ít người nổi tiếng lợi dụng hai chữ “từ thiện” để tạo scandal và đánh bóng tên tuổi của mình, chị nghĩ sao về những trường hợp này?

- Tôi luôn nghĩ rằng, không ai đi làm từ thiện với cái tâm không thiện đâu. Tôi chỉ mong rằng mình làm được nhiều điều thiện và có ích cho mọi người, làm vơi bớt đi đau khổ, nhọc nhằn của những số phận kém may mắn.

Hoa hậu vẫn âm thầm tiến hành các hoạt động từ thiện. Ảnh: Đăng Nghĩa.

- Nhiều Hoa hậu trên thế giới chụp ảnh nud‌ּe để làm từ thiện, ngay cả Hoa hậu Mai Phương Thúy cùng từng thực hiện bộ ảnh bikini nhằm quyên tiền. Vậy còn Ngô Phương Lan thì sao?

- Tôi sẽ không chọn cách làm như vậy nhưng tôi luôn tôn trọng công việc từ thiện của mọi người. Mục đích quỹ Sao Biển của tôi là lôi kéo càng nhiều người càng tốt tham gia vào phong trào từ thiện. Tôi đề ra thông điệp cho quỹ là “mọi cố gắng dù lớn hay nhỏ đều sẽ có ích”. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là việc huy động thật nhiều người cùng tham gia làm việc thiện.

- Luôn bận rộn với những kế hoạch và hoạt động xã hội, chị thường làm gì vào thời gian rảnh?

- Tôi thường tranh thủ nghỉ ngơi bên người thân và bạn bè. Thời gian rảnh tôi dành để đọc sách, nghe nhạc và chơi thể dục thể thao. Tôi cũng thích đi chụp ảnh phong cảnh, con người, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

- Chị chăm sóc như thế nào để giữ được nhan sắc trẻ trung?

- Tôi cố gắng giữ tinh thần không bị gò bó, không bị stress và cân bằng cuộc sống xã hội với cuộc sống riêng tư. Cũng như bao phụ nữ khác, tôi thường xuyên vận động c‌ơ th‌ể, ăn uống hợp lý và chú ý chăm sóc làn da một cách khoa học. Điều quan trọng nhất là luôn tìm những niềm hạnh phúc nhỏ bé xung quanh để tận hưởng cuộc sống một cách lạc quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật