Trà My Idol: dư luận chưa bao giờ buông tha tôi!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi càng cố né tránh nói về nhạc sỹ Hà Dũng thì mọi người càng cố bắt tôi nói, mà tính tôi thì cứ thẳng tuồng tuột, nên càng né, càng ít nói, thì mọi người càng hiểu lầm,…để rồi sau đó bao nhiêu chuyện hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, như giữa tôi và phóng viên, giữa tôi và nhạc sỹ… ” – Trà My Idol chia sẻ về một năm khá im tiếng trên sân khấu nhưng vẫn còn nhiều dư âm ồn ào với nhạc sỹ Hà Dũng.
Trà My Idol: dư luận chưa bao giờ buông tha tôi!
Ảnh minh họa

dư luận chưa bao giờ buông tha tôi

- Dường như càng cố gắng rẫy cái tên Hà Dũng thì năm qua, Trà My Idol vẫn có những tin xì xào quanh người đàn ông này.Đến lúc nào thì Trà My sẽ im lặng và thôi không nói về người đàn ông này nữa?

Đúng là thời gian đầu, tôi như mắc vào vũng lầy, càng cố gắng vùng vẫy thì tôi càng bị lún sâu hơn. Tôi càng cố né tránh nói về nhạc sỹ Hà Dũng thì mọi người càng cố bắt tôi nói, mà tính tôi thì cứ thẳng tuồng tuột, nên càng né, càng ít nói, thì mọi người càng hiểu lầm,…để rồi sau đó bao nhiêu chuyện hiểu lầm đáng tiếc xảy ra, như giữa tôi và phóng viên, giữa tôi và nhạc sỹ,…

Ngay thời gian sau đó thật sự tôi rất sợ “báo chí” nên hầu như từ chối hết tất cả mọi người khi có ai muốn phỏng vấn tôi. Sau một thời gian tự tôi cảm thấy đây cũng không phải giải pháp tốt, càng né tránh thì mọi người càng tự do phán xét, nên tôi quyết định nếu ai hỏi thì sẽ trả lời mọi thứ. Đến khi nào mọi người thôi không hỏi nữa thì tôi sẽ im lặng.

- Gần đây sau những ồn ào với Hà Dũng, lại có tin Trà My đang khá thân mật với một thành viên của The Men. Liệu có phải tình yêu mới đã đến với My?

Dự luận chưa bao giờbuông tha cho tôi, việc ghép tôi với một thành viên của nhóm “The Men” cũng là cách mọi người tự vẽ lên cho tôi lý do để tách khỏi công ty. Bức tranh do mọi người tự vẽ lên, thì mọi người sẽ tự chiêm ngưỡng nó, còn tôi thì sau bao sóng gió thì giờ tôi “hững hờ” với những kiểu phủ đầu của truyền thông lên mình, không quan tâm nhiều lắm.

Không lẽ tôi chơi với ai thì người đó là người yêu tôi, vậy thì có lẽ lúc này là The men, lúc khác sẽ là anh người mẫu hay diễn viên nào đó,…thậm chí cậu bạn thân tôi chắc cũng là 1 ví dụ,… kiểu người yêu từ trên trời rơi xuống, xem như mình có “giá” được nhiều người theo đuổi…hihihi…

 

- Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. 2009 liệu có phải là một năm trầm của My khi có nhiều dự định và nhiều đổi mới chưa được thành công?

Đúng, năm 2009 như một nốt trầm trong một bản nhạc, bây giờ là năm 2010, bắt đầu một năm mới tôi luôn hy vọng mình sẽ được chuyển qua nốt “thăng” vậy. Giờ chỉ biết hy vọng thôi. Còn thực tế chắc phải đợi xem kết quả tôi làm được những gì trong thời gian tới.

Nhưng đầu năm nay mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, mùng 8 tết tôi đã nhận show đi lưu diễn bên Mỹ, và phỏng vấn đạt ngay ngàyu mùng 9, và hiện giờ tôi đang ở Mỹ cho chuyến lưu diễn của mình. Tôi đã đi được 4 thành phố trong vòng 4 tuần qua, còn hai thành phố nữa tôi sẽ tiếp tục đến và diểm dừng chân cuối cùng là New York trước khi trở về Việt Nam vào giữa tháng 4/2010

- Năm 2009 đã qua và dường như đây là năm nhiều scandan với My hơn là thành công? My liệu có cuộc lột xác nào trong năm 2010 này?

Mới bước vào những tháng đầu năm, nên cho phép tôi không hứa hẹn gì nhiều. Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng mình, còn việc “lột xác” có được hay không thì tôi không dám trả lời trước đâu. Hiện tại tôi chỉ biết sẽ cố gắng tối đa để sản phẩm âm nhạc của mình làm ra không phụ lòng những ai nghe nó.

 


Không đổi mới, sẽ tự tuyên án tử hình mình!

- Cùng với thời gian, có khá nhiều ca sỹ trẻ đang nổi lên và dần chiếm lĩnh thị trường. Dường như, chỗ đứng của My trong V-pop xem ra càng lung lay hơn. My có thấy sốt ruột vì điều đó hay luôn tự thân tìm cách đổi mới mình?

Đúng là ca sĩ giờ nhiều thật, người người làm ca sĩ, nhà nhà đi hát,…hàng ngày lên mạng, xem tin tức, lắm lúc cũng “choáng” vì không biết giờ mình bị xếp vào vị trí nào trong hàng nghìn ca sĩ thế kia.

Nguyên năm ngưng bặt đi, cũng lo lắm, nhưng mọi người xung quanh tôi cũng luôn động viên, và vạch ra cho tôi thấy mình nên làm gì. Đâu phải ai đi hát cũng hát được, ai đi hát ra đĩa là thành công đúng không, càng nhiều người tham gia vào cuộc chơi thì càng vui hơn thôi, và cũng chính điều đó quy luật đào thải càng có giá trị hơn.

Riêng bản thân tôi thì tự biết mình thế nào, muốn sống và tồn tại trong lĩnh vực này là điều không dễ, nên nếu không tự update, tự thay đổi làm mới bản thân, thì khác nào tự tuyên án tử hình mình.

 

- Thời gian qua My đang dồn nhiều tâm sức cho một CD mới. My có thể chia sẻ sự đầu tư về công sức, thời gian, tiền bạc và ý tưởng thế nào cho CD mới này không?

Sau bao lần hứa hẹn, tôi cảm thấy mình thật có lỗi với những lần thất hứa. Có những bài được chuẩn bị từ đầu năm 2009, nên giờ khi album hoàn thành tôi lại thấy nó có vẻ “cũ” rồi, nên cũng không muốn phát hành nữa, sau thời gian đắn đo tôi quyết định chỉ phát hành online album này chứ không in và ra CD nữa.

Hiện tôi đã book lịch phát hành album online trên mạng vào ngày 1/4/2010. Trong album gồm có 7 ca khúc của các nhạc sỹ Nguyễn Hoàng Duy, Mạnh Quân, Lương Bằng Quang, Hồ Hoài Anh, Dương Cầm,…và đặc biệt là một ca khúc tiếng anh “If I were a boy” xem như là một thử nghiệm mới của tôi, cùng với 2 video clip hai bài Vết Loang, và Vô Tình.

 

- CD này có gì khác biệt và nổi bật hơn so với những CD trước? Hình ảnh tomboy sẽ vẫn được giữ nguyên chứ?

Trong album online này chắc chắn sẽ có sự thay đổi khác với album trước nhiều, đơn giản một điều, Trà My của tuổi 20 đã khác Trà My của tuổi 17, còn có sự nổi bật thế nào thì chính tôi cũng đang đợi nhận được phản hồi từ phía khán giả.

Còn về hình ảnh, thì chắc chắn tôi vẫn chọn cho mình phong cách tomboy se‌ּxy, và thay đổi liên tục để thích hợp với từng thời điểm cho từng công việc khác nhau của mình, tôi sẽ không đóng khung mình vào một phong cách nào cả.

Cảm ơn Trà My về cuộc trò chuyện này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật