Danh ca Khánh Ly: ‘Trịnh Công Sơn đã cho tôi tất cả’

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 1/4/2017 tròn 16 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Danh ca Khánh Ly trải lòng trước đêm nhạc đặc biệt tưởng nhớ người bạn tri kỷ - nhạc sĩ tài hoa.
Danh ca Khánh Ly: ‘Trịnh Công Sơn đã cho tôi tất cả’
Danh ca Khánh Ly hoài niệm bên mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trở lại Hà Nội để tham gia đêm nhạc Hãy yêu nhau đi tưởng nhớ cố nhạc sĩ tài hoa, danh ca Khánh Ly không khỏi bồi hồi.

“Dù ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào, hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn luôn phảng phất trong trái tim tôi. Đặc biệt, khi thể hiện những tình khúc của ông Trịnh Công Sơn, tôi lại thấy sự hiện diện của ông ấy ở tất cả mọi lúc, mọi nơi tôi đi qua”, nữ danh ca thổ lộ.

Chia sẻ về đêm nhạc Hãy yêu nhau đi, Khánh Ly nói: “Chủ đề Hãy yêu nhau đi gần như đã nói lên tất cả ý nghĩa của đêm nhạc rồi. Mỗi người sinh ra trên đời không chỉ yêu những gì thuộc về bản thân mà hãy yêu tất cả mọi người, yêu cỏ cây, muôn loài. Tôi còn nhớ, ông Sơn từng nói, cỏ cây, gỗ đá cũng có linh hồn nên hãy yêu tất cả muôn loài, vạn vật và cuộc đời này”.

16 năm trôi qua, danh ca Khánh Ly – người được coi là “hồng nhan tri kỷ” của Trịnh Công Sơn vẫn miệt mài “chở” nhạc Trịnh đến với người yêu nhạc. Gắn bó với âm nhạc của Trịnh Công Sơn từ thuở tóc hãy còn xanh cho tới bây giờ, đã ngoài 70 tuổi, Khánh Ly coi nhạc Trịnh như máu thịt của mình, nâng niu, trân trọng từng câu, từng chữ mà ông viết cho đời.

Để rồi, theo thời gian, những tình khúc nhạc Trịnh qua giọng hát Khánh Ly đã “thôi miên” người yêu nhạc. “Nhạc của ông Trịnh Công Sơn diễn giải thế nào cũng đúng. Tùy vào hoàn cảnh để mình đón nhận nhạc Trịnh theo cảm xúc. Nhạc Trịnh không làm cho chúng ta tuyệt vọng, nó chỉ là những nỗi buồn rất đời thường.

Lâu nay, mọi người vẫn nghĩ rằng, chỉ có Khánh Ly thể hiện nhạc Trịnh thành công nhất, nhưng không phải như vậy. Mọi người, ai cũng có thể hát được nhạc của Trịnh Công Sơn với những cảm xúc riêng của bản thân mà vẫn thấy hay. Bản thân mỗi người đều có những nỗi buồn, vui, yêu dấu riêng để diễn tả nhạc của ông Sơn vì cảm thấy hình bóng của mình có trong bài hát đó”, Khánh Ly chia sẻ.

Tận sâu trong tâm khảm của danh ca Khánh Ly, bà luôn cảm nhận được ở Trịnh Công Sơn một nhân cách vĩ đại, người đã sống hết mình trong cuộc đời với tấm lòng không bao giờ thù hận. Bà cũng không bao giờ quên lời dặn của cố nhạc sĩ tài hoa: “Ông Trịnh Công Sơn là một người thầy rất tốt, có lòng từ tâm. Ông ấy luôn nói với tôi những điều đời thường, nhưng rất tử tế và chỉ nói một lần, nhưng là mãi mãi. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi thôi, nhưng cứ sống với đời bằng sự tử tế và chân thành thì em được bình minh". Thế nên, tôi cố gắng sống tốt để không phụ lòng người đã rất thương quý và cho mình tất cả trong cuộc sống này”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật