Những bức thư của trẻ khiến người lớn dở khóc dở cười

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trẻ con luôn thật thà và thoải mái thể hiện suy nghĩ bản thân. Những mảnh giấy viết tay dưới đây gửi đến bố mẹ, bạn bè hay giáo viên khiến người đọc bật cười nhưng cũng có thể rơi nước mắt.
Những bức thư của trẻ khiến người lớn dở khóc dở cười
Ảnh minh họa

"Mẹ yêu, cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã là mẹ của con. Nếu con có một người mẹ khác, con sẽ đấm vào mặt bà ta và chạy đi tìm mẹ" - Tấm thiệp tràn đầy tình yêu của cô bé tên Brooke.

 

Một bé khác cũng "B.L" không kém: "Em gặp một người bạn mới tên là Sarah. Bọn em trở thành bạn bè vì em đá vào mặt bạn sau đó xin lỗi".

 

"Bố thân yêu, con rất vui khi con và Isaac được ở cùng bố. Con và Isaac nhớ bố! Con mong bố và mẹ sẽ quay lại với nhau! Nhưng sẽ không thể đâu, bởi vì mẹ con không thích bố".

 

Bé Annisa viết một bức thư với nội dung:

"Gửi cô tiên răng,

Cháu đã rụng răng vào ngày 23 tháng 10. Bây giờ là ngày 12 tháng 11, cháu lại rụng răng khi ăn pizza. Cô nợ cháu. Không phải khó khăn gì đâu nhưng cháu cần tiền".

Trẻ em ở các nước phương Tây tin rằng trên đời có một nhân vật thần kỳ là "cô tiên răng". Khi chiếc răng sữa rụng, các em không vứt đi mà giấu dưới gối, sau đó được cô tiên ghé thăm khi đang ngủ say. Chiếc răng đó sẽ được cô tiên lấy đi và đổi lại một món quà.

 

"Cảm ơn mẹ vì đã nấu cho con ăn, nhờ thế con không chết".

 

Khi trẻ con giận dỗi: "Tớ rất giận cậu và sẽ không nói chuyện với cậu hôm nay, cả ngày mai nữa. Tái bút: Cả ngày. Tái bút lần nữa: Tớ vẫn yêu cậu".

 

Lời nhắn đi kèm hình minh họa: "Bố hãy nhớ, đây là ngày của bố và con trai, không phải ngày bố nằm ngủ trên giường".

"Chết cười" với những cách chăm con "bá đạo" của bố khi mẹ vắng nhà

 

Khi trẻ thể hiện sự sáng tạo với yêu cầu điền vào chỗ trống: "Mẹ, con yêu mẹ nhiều hơn cầu vồng và những bầu trời xanh tươi đẹp. Con yêu mẹ nhiều hơn những đóa hoa mao lương và những cánh bướm. Con yêu mẹ nhiều hơn con bò cái".

 

Dù còn viết sai chính tả khá nhiều nhưng em bé này rất kiên quyết:

"Mẹ, con sẽ bỏ đi vào 9h30 sáng mai khi bố mẹ còn đang ngủ. Hãy nhớ nói lời tạm biệt mãi mãi với con.

Emily.

Tái bút: Con sẽ gói ghém đồ đạc tối nay".

 

Bức vẽ chân thực với lời miêu tả: "Mẹ em thích uống rượu".

 

"Mẹ, đôi khi con cũng yêu mẹ đấy".

 

Mẹ nhắn: "Julian, chúc con một ngày tuyệt vời! Mẹ yêu con". Bé trả lời: "Con sẽ không đâu".

 

"Cô Mcmahon thân mến, cô là một giáo viên tốt nhưng không phải người em thích nhất".

Chết cười với trò troll gợi đòn và lầy nhất của năm

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật