Xuất hiện “chung cư tổ kén” ở Trung Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các trang báo mạng, diễn đàn online Bắc Kinh, Trung Quốc những ngày này đang xôn xao bàn tán xung quanh ý tưởng và dịch vụ “chung cư tổ kén” do một ông lão 78 tuổi thực hiện. Chiều dài mỗi “căn hộ chung cư” này chỉ 2,4 m, rộng 0,72 m nhưng đầy đủ internet, truyền hình cáp và điều hòa.
Xuất hiện “chung cư tổ kén” ở Trung Quốc
Ông lão Hoàng Nhật Tân và mô hình "chung cư tổ kén" của mình.

Ông lão Hoàng Nhật Tân ở khu Hải Định, ngoại ô Bắc Kinh vừa “tung ra thị trường” những căn hộ chung cư siêu nhỏ hay còn gọi là “chung cư tổ kén” với giá thuê khoảng 200~250 tệ/tháng. Trong thời buổi tìm nhà trọ ở những thành phố lớn như Bắc Kinh nhiều lúc khó hơn… bắc thang lên trời, những căn hộ chung cư tổ kén này đã thực sự cuốn hút các bạn trẻ.

Tự học vi tính để thiết kế chung cư tổ kén

Theo lời kể của ông lão đầu đã cận kề cái tuổi bát tuần này, một lần tình cờ đọc được tiểu thuyết của Đường Gia Lĩnh, ông thấu hiểu nỗi vất vả gian nan của những người lao động ngoại tỉnh, nhất là sinh viên vừa ra trường muốn trụ lại thành phố xin việc trong hành trình tìm nhà trọ gian nan.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu xuất phát từ những căn phòng ổ chuột trong tiểu thuyết. Tại sao mình không xây những căn phòng tổ kén khép kín nhỉ? Ông lão tự hỏi. Trong tiểu thuyết của Đường Gia Lĩnh, có tới 6 tân cử nhân phải sống chen chúc trong một căn phòng chật hẹp.

Việc đầu tiên ông Tân bắt tay làm là… tự học vi tính. Ở cái tuổi xấp xỉ 80 đâu còn nhanh nhạy như lớp trẻ, nhưng điều đó không cản nổi đam mê sáng tạo và cống hiến cho đời. Những ngày đầu lập cập rồi cũng qua đi, đến tháng 7/2008, ông Tân đã tự thiết kế trên vi tính mô hình chung cư tổ kén, sau đó lập tức đi đăng kí bản quyền phát minh.

Ý tưởng lạ ban đầu thường khó được chấp nhận?

Khỏi phải nói vợ con, bạn bè phản đối thế nào khi bỗng chốc ông Tân … dở chứng. Đang yên đang lành dưỡng già không muốn lại sinh chuyện. Bà vợ ông vốn hay đau yếu, con cái đều ở nước ngoài nên càng lo ông Tân mà ốm thì khổ. Người ta bảo ông gàn, kệ, ông cứ làm.

Có đủ cả đường truyền internet, truyền hình cáp, điều hoà trong một không gian hẹp như "tổ kén".

Thiết kế xong xuôi, ông Tân chọn thuê phòng, thuê đất và bắt tay vào xây dựng. Vật liệu xây dựng chung cư tổ kén cũng không phải dễ kiếm, bởi đó phải là những loại chống cháy, cách âm tốt. Dựng thử một phòng, kiểm tra đánh giá xong xuôi ông bắt tay vào xây dựng một loạt.

"Chung cư tổ kén" của ông Tân tuy tiết kiệm tối đa diện tích, nhưng người sử dụng vẫn có thể đứng, ngồi, nằm và làm việc với chiếc bàn máy vi tính nối mạng, ti vi truyền hình cáp đàng hoàng. Ông đang kêu gọi các nhà đầu tư để mở rộng số lượng "chung cư tổ kén", mặc dù đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ai thuê.

Mọi người nói mãi không được, cuối cùng bị ông thuyết phục, họ quay ra ủng hộ ông Tân. Hai đứa con bên New Zeland đọc được tin "chung cư tổ kén" trên mạng được giới trẻ rất ngưỡng mộ cũng gọi điện về chúc mừng và ủng hộ ông.

Từ khi hoàn thành, đã có một vài người đến hỏi nhưng phần lớn đều là lao động ngoại tỉnh. Những người này chỉ cần có chỗ ngủ qua đêm, điều kiện như thế là quá tốt rồi. Nhưng họ kêu giá hơi mắc, bởi những người như họ không có nhu cầu lướt website hay xem truyền hình cáp.

“Cốt là để lại cho đời được cái gì, đâu phải để kiếm tiền!”

Tình hình cho thuê “chung cư tổ kén” không mấy sáng sủa lắm, nhưng ông Tân vẫn tự tin vào ý tưởng và quyết định của mình. “Hàng năm Bắc Kinh và các thành phố lớn khác có rất nhiều sinh viên ra trường và tìm cách trụ lại kiếm việc. Với đồng lương ít ỏi ban đầu, họ hầu như không thể tìm được chỗ trọ cho tử tế.”

Với tư duy kinh tế khá sắc bén, ông Tân nhận định, mặc dù hiện tại nhiều người còn cảm thấy nghi ngại khi căn phòng thiết kế quá nhỏ, nhưng nếu so sánh với các phòng trọ ổ chuột tồi tàn trong các ngõ, ngách sâu hun hút thì điều kiện ở đây quá ổn, giá cả lại rẻ hơn, an ninh đảm bảo, có mạng, có truyền hình cáp, có điều hòa. Ông tin rằng sớm muộn người ta cũng nhận ra giá trị của nó.

“Hai thằng con tôi đều sống ở New Zeland, tôi đâu phải thiếu tiền mà vất vả kinh doanh? Tôi già rồi, sống được mấy năm nữa? Cốt là để lại cho đời được cái gì, đâu phải để kiếm tiền!” – ông Tân chia sẻ.

Hiện tại, ông Hoàng Nhật Tân, chủ nhân của những căn hộ "chung cư tổ kén" này vẫn đang đi thuê phòng để dựng "chung cư tổ kén". Được cái chủ nhà nơi ông thuê mở chung cư rất ủng hộ quyết định đó của ông. Ông bảo, giờ nếu bạn sinh viên nào muốn  đến thử, ông sẽ miễn phí tiền trọ nửa tháng. “Các bạn cứ thử đi, rồi các bạn sẽ biết.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật