Tin liên quan
Cảnh sát Anh ngày 23-3 đã bắt giữ 8 người và lục soát 6 địa chỉ khi điều tra vụ khủng bố làm 4 người chết và 40 người bị thương ngay trung tâm thủ đô London một ngày trước đó.
Mở rộng điều tra
Chỉ huy đơn vị cảnh sát chống khủng bố của Anh, ông Mark Rowley, xác nhận số người tử vong là 4, tính luôn kẻ đã lao ô tô vào đám đông người đi bộ trên cầu Westminster rồi cầm dao xông vào tòa nhà quốc hội trước khi bị bắn hạ vào chiều 22-3. Các nạn nhân của y là Keith Palme - 48 tuổi, cảnh sát bảo vệ quốc hội; 1 phụ nữ 43 tuổi tên Aysha Frade và du khách người Mỹ Kurt Cochran, 54 tuổi. Theo ông Rowley, các cuộc điều tra đang tiếp diễn ở London, Birmingham và một số nơi khác khắp nước Anh, đồng thời an ninh được tăng cường ở thủ đô.
Đài CNN trích dẫn phát biểu của ông Rowley cho biết dù tin rằng kẻ tấn công hành động một mình, cảnh sát vẫn điều tra theo hướng y có đồng phạm. Nhà chức trách nỗ lực xác định động cơ cũng như bất cứ mối dây liên quan nào của nghi phạm với khủng bố. Ngoài ra, theo báo The Guardian, nhà chức trách còn tìm hiểu nhân thân của kẻ gây ra vụ tấn công đẫm máu nhất ở trung tâm London trong 12 năm qua.
Theo điều tra ban đầu, kẻ tấn công nhiều khả năng là một “sói đơn độc”, lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Rowley cho biết cảnh sát tin đây là hành động khủng bố liên quan đến Hồi giáo, đồng thời hé lộ nhà chức trách biết danh tính của y nhưng không cung cấp chi tiết. Trong khi đó, phát biểu trước quốc hội ngày 23-3, Thủ tướng Theresa May cho biết hung thủ sinh ở Anh và từng bị Cơ quan An ninh MI5 điều tra vì hành vi quá khích B.L vài năm trước. Sau đó, cảnh sát công bố danh tính người này là Khalid Masood, 52 tuổi.
“Chỉ mới bắt đầu”?
Theo đài CNN, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở London nhưng không trưng ra bằng chứng. Việc sử dụng ô tô cũng như dao là phù hợp với phương thức tấn công của IS. Đặc biệt, vụ việc ở Anh tương tự vụ tấn công của IS vào ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin - Đức tháng 12-2016 và vụ lao xe ở Nice - Pháp hồi tháng 7 cùng năm, làm chết hơn 80 người.
Người phát ngôn đã chết của IS, Abu Mohammad al-Adnani, từng hướng dẫn đồ đệ ở châu Âu thực hiện các vụ tấn công bằng đá, dao hoặc bằng xe nếu không có súng. Hơn nữa, IS vẫn liên tục đe dọa sẽ tấn công nước Anh suốt 18 tháng qua. Ở cuối đoạn video nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Paris tháng 11-2015, IS đã tuyên bố Anh là mục tiêu kế tiếp.
Những kẻ ủng hộ IS gọi vụ tấn công tại London là hành động trả thù vì Anh không kích tổ chức này ở Syria và Iraq. Một tên trong số đó nhận định Anh phải trả nợ máu vì tham gia chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu. “Cuộc chiến của bọn ta trên đất các ngươi chỉ mới bắt đầu thôi” - dòng chữ có nội dung đe dọa bên cạnh hình ảnh tháp Big Ben bị nổ tung.
Anh là nước châu Âu có số lượng tay súng nhiều thứ hai, sau Pháp, chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Syria và Iraq nhưng lại tránh được những vụ tấn công đẫm máu như từng xảy ra tại Pháp, Bỉ và Đức. Theo Harry Sarfo, tay súng IS người Đức đang thụ án vì tội khủng bố, IS gặp khó khăn khi tuyển mộ người tấn công ở Anh. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo The New York Times, Sarfo tiết lộ mặc dù có mặt tại một số nước châu Âu, IS cần thêm nhiều kẻ tấn công, đặc biệt là ở Đức và Anh.
Đáng chú ý là vụ tấn công nêu trên xảy ra một ngày sau khi nhà chức Anh ra lệnh cấm hành khách mang các thiết bị điện tử lớn hơn điện thoại di động lên các chuyến bay từ 6 nước Hồi giáo đến Anh. Ông Alex Younger, Giám đốc Cơ quan Tình báo MI6 của Anh, gần đây cảnh báo mối đe dọa từ IS nghiêm trọng chưa từng có khi các thủ lĩnh nhóm này đang lên kế hoạch tấn công Anh và các đồng minh mà không cần phải rời Syria.
Theo báo The Sun, mức độ đe dọa khủng bố ở Anh sau vụ việc tại London vẫn ở mức “nghiêm trọng”, tức nhiều khả năng còn xảy ra tấn công.